1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @buck em không biết, thật sự không biết...
    mẹ rất giỏi che giấu cảm xúc, nhiều khi biết là mẹ đang không vui chỉ là vì biết thế, biết rằng trong hoàn cảnh ấy thì mẹ rất rất không vui, chứ nếu chỉ nhìn vẻ ngoài để phân biệt, thì thực sự không phân biệt được
    mà đâu phải cái gì em cũng biết
    nhưng em có thể chắc rằng những gì bố biết ở mẹ.......... hầu như chẳng có bao nhiêu!
    mẹ vui hay buồn, mẹ nghĩ gì, mẹ sẽ làm gì, gần như bố không hiểu, và em cũng chưa bao giờ thấy bố có ý định tìm hiểu, cứ thản nhiên mà sống thế thôi



    chưa kể mẹ còn có 1 đứa con gái lập dị quái đản chỉ sống theo ý thích của mình luôn làm mẹ lo lắng như này nữa :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dạo này ta thật sự ngại nói chuyện lắm
    chỉ muốn nghe người khác nói thôi
    giá như có thể thở một cái dài thật là dài, than lên rằng ta mệt quá, xong ngồi yên lặng dựa vào đâu đó, nhắm mắt lại và nghe người ta nói, lan man bất kỳ chuyện gì
  2. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu, mây lan man, hoa sữa thơm, hồ lộng gió
    và lạnh

    ngày này 1 năm trước ta đang quay cuồng vì công việc
    ngày nay 2 năm trước ta đang khổ sở vì yêu đương



    Lá úa kinh thành rơi ngập đất
    Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau?


    hì hì, lòng ta rỉ sét hết rồi, vàng đểu thôi à
    có cái chi mà nhớ
  3. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ta biết là ta ngu mà >_< biết lắm mà

    thời gian gần nhau bây giờ ít hơn thời gian xa nhau rồi
    một đằng ta đếm theo ngày, một đằng ta đếm theo năm
    vừa mới post "ngày này 2 năm trước", trước đấy còn ngần ngừ tính đi tính lại
    hoá ra là quả thật đã 2 năm (mới 2 năm?)


    ta muốn gặp người lắm, muốn lắm muốn lắm muốn lắm
    làm thế quái nào mà lúc đó ta về nhà được nhỉ
    người ta yêu thương nhất đời ngồi ngay bên cạnh rất gần rất rất rất gần, mà chỉ nhìn một cái ta cũng không dám
    20 tháng nay ta khổ sở vì nhớ con người này đến phát điên, mà bây giờ gặp lại không thể nói nổi một lời
    không nói một lời, hay nói những lời nhạt nhẽo vô bổ vô nghĩa lý với người ta yêu như chưa bao giờ yêu ai đến thế, cái nào tệ hơn?
    có lẽ ta mãi mãi là "người quen", như là định mệnh vậy mà
    thế gọi là ngu ấy

    người phá huỷ cả buổi tối tự do lẽ ra rất vui vẻ của ta rồi




    ta muốn say một chút
    bởi vì ta không khóc nổi nữa
    bao nhiêu nước mắt ta đã khóc hết trong những ngày đầu tiên người bỏ đi rồi
    bây giờ ta chỉ còn biết say một chút mà thôi
  4. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    =))
  5. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ta đã đi, và đã về, và vẫn thế

    có người khen ta đi xe giỏi, tay lái vững, leo núi tốt
    là bởi vì chẳng có ai cầm lái dùm ta, chẳng có ai dắt ta đi trên những dốc núi cao ấy
    cứ như vậy thì tự mình phải lo cho mình thôi, phỏng ạ :P
    (nói vậy chứ có biết sửa điện với sửa xe đâu [:D])



    chắc là ta đa tâm cả nghĩ quá chăng...
  6. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    sắp khùng rồi :(( cứu :((

    tóc ta dựng ngược lên trên đỉnh đầu rồi, đếm được từng sợi một á :((
    chưa bao giờ bị thử thách sự kiên nhẫn đến thế :((
    muốn cầm dao đi giết người rồi :(( sắp lên cơn thật rồi í, không phải doạ đâu




    cái công việc khún kíp này, ta lại muốn tung hê mà bỏ chạy, ngay bây giờ đây này.................
  7. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    muốn có ai ôm ta một chút, xoa đầu vò tóc vài cái, chỉ vài phút thôi ta quên được, chỉ vài phút thôi
    ta nhớ Zm quá đi
    vì bao nhiêu lần suy sụp, trầm cảm, stress vì công việc, ta lại như con cún vẫy đuôi chạy đi tìm Zm, ở trong vòng tay ấy mà thấy cuộc đời đãi ngộ ta thế này cũng tốt lắm rồi
    bây giờ ta khổ sở đến mấy thì cũng vẫn thế mà thôi





    ta rất rất thương mẹ
    rất thương,
    nhưng mà...
    giờ ta đã hiểu vì sao với bố là người như thế, mà trong nhà yên ổn hầu như không có cãi vã
    khi vừa qua một cuộc to tiếng (có mình bố nói, cứ thế ngồi tự lải nhải 1 mình thôi, mẹ và ta nói 2-3 câu sau im bặt cho người ta độc thoại cho vui), im lặng được chừng 10' hết bữa cơm, ta thấy mẹ - như thường lệ - đi pha trà cho bố
    ta lúc đó còn đang tức đầy lên ruột >_< cũng là học mẹ mà ngậm miệng cho nhà đỡ ồn ào nhưng mặt nặng như cái bị, nói gì đến chuyện pha trà

    thật là ngưỡng mộ mẹ quá đi
    để cho ta suốt thời thơ ấu luôn tin tưởng gia đình mình yên ấm hoà thuận, còn ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ nữa, còn viết nhật ký (hình như thế) cái gì mà không biết sau này mình lấy chồng có được về già như bố mẹ không nữa
    aiya trẻ con ngây thơ mà =))


    bây giờ ta biết nhiều chuyện hơn, nhìn được nhiều thứ hơn, thì đúng như các cụ nói, biết càng nhiều càng khổ, ngu si hưởng thái bình có phải tốt hơn không
    bố một trăm lần không xứng đáng với mẹ mà............



    mẹ bây giờ đã bộc lộ nhiều hơn, mọi khó chịu ấm ức vẫn nén nhịn trong lòng không bao giờ nói ra, càng không nói cho người nên nghe
    nhưng ít nhất đã có thể dùng ánh mắt tìm kiếm biểu lộ đồng tình ở con gái, có một tẹo an ủi chút xíu gọi là
    thi thoảng có ức chế mà ở trong bếp thì thầm vài câu với con gái, con gái lại phải tìm cách nói giảm nói tránh tội cho bố, thật ra là để an ủi mẹ, ai muốn bênh bố bao giờ đâu
    đằng nào 10' sau mẹ cũng đi pha trà cho bố mà :-<
    cứ nén nhịn như vậy, thật là khổ sở quá, con gái không bao giờ chịu nổi

    cho nên mẹ à, con gái thương mẹ nhiều lắm, ngưỡng mộ mẹ cũng rất nhiều
    con gái không thông minh sắc sảo, giỏi giang quán xuyến tất cả mọi sự được như mẹ
    nhưng con gái thà không bao giờ lấy chồng, chứ không muốn giống như mẹ đâu :-<
  8. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    nằm lên giường thì mắt mở chong chong không nhắm được không ngủ được
    chán ngán bò dậy bật máy thì lại bắt đầu buồn ngủ
    vậy là sao >_< hay là muốn ta ngồi trên ghế ngủ luôn đây này cho xong
  9. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ra ngoài xã hội sống giả tạo
    về nhà cũng sống giả tạo luôn
    đời thật là sướng vậy đó =))


    ta không chịu được thì ta vẫn có thể lên phòng đóng cửa lại
    ta không chịu được thì vài năm nữa ta cũng sẽ đi
    mẹ thì không thế được

    cứ nhìn thế, nghĩ thế là không muốn lấy chồng nữa luôn =))



    hôm trước ngồi tính những gì làm nên 1 cuộc sống vui vẻ
    công việc, như sh!t
    tiền, không có (cái này là hệ quả của cái "công việc như sh!t" trên :P)
    yêu đương, không có ai để yêu
    bạn bè, phần lớn không ở Hà Nội hoặc đều có cuộc sống riêng
    gia đình, hầu như ngày nào cũng ức chế, nhỏ thôi nhưng lâu dài nó hại... dạ dày lol



    hình như năm nay của ta thực sự rất thảm -___-
    công việc và tiền thì có thể (và đang) phấn đấu cải thiện
    còn 3 cái sau (quan trọng hơn) thì bất lực rồi :|
    có cách nào AQ một chút không...
  10. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Gió về rồi.
    Se se.
    Cũng muốn ở trong vòng tay 1 ai đó, nhưng cứ quay đi với những vòng tay rộng mở với mình.
    Không nghĩ j mà cứ như là đang nghĩ nhiều thứ lắm ý :))
    Mà cũng chả biết là có đang nghĩ j hay không.

Chia sẻ trang này