1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cái này, hình như nhiều người bị lắm á -___-





    những buổi tối hiếm hoi ngồi xem TV 1 mình, rất muốn có ai ngồi cạnh cho mình nghịch tóc, cắn, hoặc nằm lăn ra ghế ngủ lơ mơ



    có cái buồn cười là ta thích ôm và thích được ôm, và ôm cũng hơi linh tinh tá lả các cơ số gái chỉ cần không bị đạp ra
    nhưng từ khi có ý thức tới giờ chưa hề ôm bất kỳ ai trong gia đình :|
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bắt đầu ôm người trong gia đình đi :)
  3. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    biết là mỗi lần tham luyến sự che chở của ai đó là mỗi lần hối hận
    nhưng mà thèm cảm giác dựa vào vai người khác để đầu óc lơ mơ ngắm trời quá

    biết là mỗi lần ở trong vòng tay người khác là sẽ chỉ nhớ đến Zm thôi, nhớ đến nỗi hiện thực trở nên vô cảm rỗng tuếch trắng xoá
    nhưng cứ muốn có người xoa đầu, ôm lấy ta thật nhẹ và để ta yên với sự tịch mịch của chính mình

    biết là mỗi lần hơi chạm đến ngưỡng tình cảm của người khác, là đi về sẽ càng cô đơn hơn
    nhưng vẫn ngơ ngẩn cả người chỉ vì một lời đơn giản worried 'bout you




    nhưng mà lòng ta cứ ngang bướng vậy, biết sao

    hôm nay ta xoá hết tất cả những gì liên hệ, dù là nhỏ nhất, nhỏ như con vi khuẩn, remove cả FB của đứa bạn thân, để không mảy may không một gợn bụi lợn cợn nào có thể hiện ra trước mắt ta mà gọi tên Zm nữa cả
    ờ chỉ là cái sự "xoá" bề ngoài thôi
    thôi thì có chút quyết tâm, yeah yeah






    và bây giờ lại muốn một vòng tay ôm
    hehehehehe ta đi tìm gái cho nó lành :-"
  4. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    người cứ trôi lãng đãng sao đó
    bây giờ ta muốn gì a
    muốn có ai ngồi đây đàn và hát cho ta nghe, chỉ mình ta thôi
    tính thích độc chiếm :))


    trong vòng nửa năm...
    thấy mình đúng là loser mà >_

    nhưng mà ta đang tìm cái gì í nhỉ :))
  5. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng
    trống rỗng
    trống rỗng


    không phải vì hôm nay là chủ nhật
    không phải vì không bước chân ra khỏi nhà
    đơn giản là ta cứ như thế thôi, 24h/ngày, 7 ngày/tuần, 30 ngày/tháng


    ngày trước ta có thói cứ chán đời là đi cắt tóc
    liên tiếp như vậy thành ra tóc không bao giờ dài được đến vai :)) và đủ các thể loại đầu ngắn được chiêm nghiệm
    nhưng bây giờ đi cắt tóc cũng hết linh rồi, không kéo được tinh thần lên mấy tí


    mai đi nhuộm đầu màu xanh >_<
  6. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không muốn ngủ 1 mình >__<
  7. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    - như thế nào là già?
    - người ta sẽ cảm thấy già khi đã lập gia đình
    - nếu ta không lập gia đình thì sao?
    - đến một lúc nào đó cảm thấy cô đơn, lười biếng, mệt mỏi




    thế thì bây giờ ta đang già rồi :|
  8. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ta dại gái, ta biết ta dại gái mà :-:P
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Người không biết từ chối, vốn là người tham lam.
    Mà người ta thường nói. Tham thì thâm.[:P]
    Cho nên: hoặc là cứ phải tham đi, rồi lường trước mọi điều có thể gặp; hoặc là hạn chế lòng tham một chút, biết mình cần gì một chút. ...
    Tự mình chọn, nên chẳng ai trách, và chẳng trách ai được.
  10. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, tính ta vốn tham mà :>

    nhưng ý ta nói "không biết từ chối" ở đây là cả nể (dại gái á) nên có những việc không thích làm mà vẫn làm (cho gái) vì không biết từ chối
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ah hôm qua có người chúc ta tìm thấy bình yên :x ...

Chia sẻ trang này