1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi setzer, 23/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    (tại lười up topic cũ)



    ta không phải là muốn nuôi mèo
    ta muốn có gì đó níu chân khi ta đi xa, để ta phải lo lắng không dám về muộn mỗi tối, đón ta ở cửa khi ta vừa dừng xe (dù có thể chỉ là nó đang đói)
    ta muốn có gì đó để ôm những đêm không ngủ (ngủ cũng ôm), mềm mại ấm áp và kêu rừ rừ trên tay ta, cho ta biết nó đang hạnh phúc, hạnh phúc giản dị vậy thôi
    ta muốn có một sinh vật nhỏ bé yêu thương ta và chỉ thuộc về ta mà thôi
    ta muốn có gì đó để ta yêu thương



    ta không phải là muốn có bf/gf để dating
    ta muốn được biết có ai đó cần đến ta, lo lắng cho ta, sẵn sàng chạy ngay đến khi ta nói ta đang chán kinh lên được, dù chỉ để ngồi cạnh nhìn mặt ta chảy thượt, đần độn vô cảm, nắm lấy tay ta và để cho ta cắn vài miếng



    ta không phải là muốn có chồng/vợ
    ta muốn sáng ngủ dậy có ai đó uống trà ta pha, cắm lại lọ hoa lộn xộn trên bàn (vì ta thích hoa nhưng không biết cắm hoa), hôn một cái trước khi đi làm



    ta không phải là muốn có tình 1 đêm
    ta muốn cảm nhận hơi ấm bên mình, một vòng ôm níu giữ ta không rơi vào vực sâu vô tận của chán chường mỏi mệt


    ***

    những ngày này trống rỗng vô nghĩa, và cô đơn kinh khủng
    em nói "anh đến nhé, em ở nhà 1 mình, em sẽ pha cafe cho anh, và nói chuyện, và v.v..."
    ta biết cái v.v... đấy của em
    và ta đang cô đơn kinh khủng



    tôi gờn gợn lắm, giai nhân ạ
  2. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    sao ta ko thoát khỏi quá khứ nổi, cứ loanh quanh luẩn quẩn đến bao giờ

    cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi đến bao giờ..............




    đời có ai hoàn hảo
    tính ta cực đoan
    khi ta thích ai là ta thích hết thảy ở người đó, cái nào ko thích thì... từ từ sửa sau

    bây giờ?
    cứ gặp người này người kia là thấy có cái này hay, có cái kia dở
    ngồi cân đong đo đếm như bà cô đi chợ mua thịt lợn

    tại vì cảm xúc của ta chếttttttttttttt hết rồi, trời ạ!





    giá có người làm em yêu đến vô phương dừng lại



    bạn có người yêu làm ta ghen tị quá -__-
  3. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ko cố tình, chẳng may đọc phải những suy nghĩ của ngày xa xôi cũ
    niềm tự hào của suốt những năm tháng trẻ con
    mơ ước của When I'm 64


    ta đã bị... lừa hay lòng người quả thực khó lường đến thế?
    bao nhiêu năm

    ta hận
    ta hận
    ta hận
    ................................
    đã chết hết rồi những giấc mơ, và ta chìm sâu xuống vực
    có bàn tay nào cứu rỗi? và vớt lại một mảnh đâu đó của niềm tin
  4. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    dạo này khi nói chuyện với mọi người rất hay dùng từ "mình" thay cho anh/chị/em/bạn/tớ, cả lúc nói chuyện với mẹ cũng "mình" luôn mới sợ (bố thì "mình" không nói chuyện lol)
    chắc tự kỷ nặng hơn một tẹo

    hôm trước đọc topic về chuyện sinh con trai hay con gái, ngồi suy nghĩ linh tinh rồi đột nhiên thấy một ý nghĩ mọc ra trong đầu
    "giá hồi ấy mẹ chỉ sinh anh trai, không cố thêm mình thì có phải bây giờ mẹ được yên tâm nghỉ ngơi rồi không"

    những buổi tối mùa đông lạnh lẽo, mẹ làm nồi lẩu nóng sôi sùng sục cũng không đủ ấm cái không khí vài mét vuông quanh bàn ăn
    hôm nào TV mất cáp (và bố không cãi nhau với bà), bữa ăn yên ắng kinh
  5. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    buổi tối, bố ngồi xem TV ở tầng 1, mẹ ngồi xem TV ở tầng 2, con ngồi ôm laptop ở tầng 3
    sau này chẳng may có lấy chồng lấy vợ, phải cố chọn bạn nào có sở thích (ít nhất là) fim và show giống mình -__-
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Bạn leo dây bao giờ chưa?? Khả năng là chưa rồi!! Nhưng có một điều thế này,nếu bạn cứ đu trên dây mà chẳng làm gì cả thì bạn sẽ rơi xuống,nhưng nếu bạn quyết định leo lên hoặc tụt xuống bạn sẽ thấy rằng có nhiều thứ đợi bạn ở phía trước !!
  7. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    heheh tks, em đang cố leo lên từ cuối sợi dây
  8. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    test phát xem có bị lock không nào

Chia sẻ trang này