1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một em bé chưa chào đời

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy SOW à. Sợ để không còn những chuyện như thế xảy ra nữa. Thương thay!
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi có cô gà mái nào sắp làm mẹ chưa nhỉ???
    honghoavi
    u?c belysymbol s?a vo 20:24 ngy 12/10/2005
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá đi mất cái topic này, đang định đi ăn cơm, bố khỉ, thôi nhịn đến tối ăn, đọc truyện cười tí cho nó hạ hoả may mà gà mái đẻ trứng chứ không thì ......................
  4. babybuon_hp

    babybuon_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thật là kinh khủng khiếp , tại sao lại có những bà mẹ nhẫn tâm dến như vậy nhỉ? Thật không thể chấp nhận được những bà mẹ vô tâm như vậy được ? Search................................
  5. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cung phe phan nguoi me nhi? con nhung nguoi cha vo trach nhiem thi sao? Neu da phan xet, thi phai suy cho toi goc re...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là có những người cha vô trách nhiệm nữa, nhưng cái quyền quyết định để lại hay bỏ đi bào thai lại là do người mẹ. Có thể không phải thằng đàn ông nào cũng muốn để lại, và cũng có thể không phải người đàn bà nào cũng muốn bỏ đi đứa con máu mủ...
    Chỉ buồn, khi người ta chấp nhận bỏ đi 1 phần xương thịt của mình.
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mới mon men sang đây được mấy bữa, hôm năy đọc cái bài nằy thấy buồn quá. Tự dưng thấy người cứ bần thần và thấy chông chênh quá. Lại ước gì...
  8. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng, cả người cha người mẹ ấy đều đáng trách.
    Nhưng Tí Cận nghĩ trước khi quyết định một điều gì thì mọi người đều phải suy nghĩ cả. Và người cha người mẹ ấy cũng phải trải qua những khủng hoảng về tinh thần lắm mới quyết định như vậy.
    Đứa bé thật đáng thương và người cha người mẹ ấy cũng đáng trách và đáng thương vì ...........
    Hãy tự mình thấp đuốc mà đi
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông vô trách nhiệm, với chính họ, với người phụ nữ của họ, và cả với cốt nhục của họ nữa. Vì vậy mà mới có những đứa trẻ đã chết khi chưa kịep chào đời...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em nên lưu ý là người quyết định giữ lại hay không đứa bé lại là người Mẹ. Và nếu như thật sự cô ta hiểu tội ác mình gây ra thì đã không có những đứa bé chết oan như thế!

Chia sẻ trang này