1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một trader .. thất bại !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietratdohoi, 17/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietratdohoi

    vietratdohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một trader .. thất bại !

    Bóng đá !
    Hôm nay Việt Nam vào chung kết.

    Vậy là đã 5 năm trôi qua ..

    5 năm ..

    Thời gian ..

    Ngày đó thằng bé còn là một cậu sinh viên. Đạp chiếc xe 200K mua trong tiệm cầm đồ. Đi làm thêm.

    Chẳng nhớ 5 năm trước có giải đấu gì. Nhưng buổi chiều tối hôm đó. Nhóm kéo về nhà hàng của 1 tay Deputy Manager trong công ty. Vừa ăn, vừa xem, vừa uống bia, vừa hò hét ... Cuối trận thì VN thắng. Thế là đổ ra Bờ Hồ. Đường cứ gọi là kẹt cứng. Mọi người tranh thủ mua cờ: 15K, băng rôn: 2-3k. Trong túi của cậu sinh viên bán băng rôn đó, phải nói là 1 đống rất rất nhiều .. Nếu mà Viet Nam thua thì sao nhỉ ? Chắc là cất dành chờ mấy năm nữa quá. Cả một đêm đi bão quanh Bờ Hồ. Mà chủ yếu đứng hò hét là chính. Còn đi thì nhích từng bước. Nào là Việt Nam Vô Địch. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ...

    Đó là một đêm bóng đá kỷ niệm. Bên những người bạn chỉ hơi hơi quen. Bên công ty (SITC) mới làm ... Và có lẽ, không bao giờ được trải nghiệm lại những giây phút đó.
  2. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    VN hôm nay thua đê...ko phải e ko yêu đội VN nhưng mà VN thua đê cho dân đc yên...VN thắng niềm vui thì nhiều nhưng nỗi buồn còn nhiều hơn...thế nên tốt nhất là thua!!!
  3. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    khà khà giây phút bóng đi vào lưới e hét vào thật to =)) cả làng im lặng trong tiếng hò reo vui sướng của mình =)) ...quá đã =))...
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    thua mất rồi VN ơi là VN
    hôm qua bóng đá nữ thắng vẻ vang thế cơ mà

  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em ST dã man thật. Nhưng hôm nay VN thua cũng đúng thôi. Chỉ thương " đội bão " mua cờ quạt về chả để làm gì
  6. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hjz chị đừng nói nick chính e ra thế lộ e chết ...các đội bão đang săn lùng e như 1 ht kì lạ...e thick ĐT mình thắng khi nào các anh nhà ta hết tự nổ đưa nhau lên làm SAO =))...
  7. vietratdohoi

    vietratdohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới
    Cần thời gian bao lâu để 1 trader phá sản ???
    Với lô đề là 45 phút. 6h45 ghi. 7h30 có kết quả. 1 trận thua có thể: ra đê mà ở.
    Với bóng đá là 90 phút: có thể bay sạch 1 vài căn nhà
    Với cờ bạc ? có thể là 1 đêm: cờ bạc ăn nhau về sáng.
    Chứng khoán giảm từ 1100 về 265 mà không chết ? Đánh 03 năm. Từ lúc VN gia nhập WTO đến lạm phát cao ngất ngưỡng mấy chục %. Rồi tới khủng hoảng toàn cầu ? mà vẫn sống phè phè ? Tài khoản cũng chỉ bay 70- 80%. Đã có lúc gỡ lại 90 ?" 95%. Chỉ còn cách 1 trận thắng nhỏ là huề vốn. Thoát ra đúng đỉnh. Thế mà lại nhảy sang sàn vàng?.
    Giống Việt Nam. Thắng Mã Lai. Thắng Đông Timor. Thắng Campuchia. Thắng đậm Sing. Cứ ngỡ là chạm tay vào chiếc cup rồi. Thế mà ?
    Cuộc đời. Ranh giới giữa thành công và thất bại?
    Nhớ 1 năm về trước. Gặp 1 trader trên sàn vàng. Anh say sưa nói về Vàng thế giới. Về những ngày đầu ACB đưa sàn vàng vào VN. Về chuyện vàng nhảy 100$ / ngày. Rồi ACB nhảy 500 ?" 1000 giá / đêm ? Anh nhìn lên bảng và nói: bảng ở đây nhảy chậm 2-3s so với chuẩn. Ôi sao mà ngưỡng mộ anh thế. Rồi anh quay sang thằng bé. Hỏi đánh bao lâu, lời hay lãi. Thằng bé nói đánh gần 1 năm. Huề vốn. Anh khen thằng bé giỏi.
    Ngày đó cứ tưởng mình hay, mình tài ? mang kinh nghiệm 2 năm đánh chứng qua sàn vàng. Có cách nhìn thị trường khác với dân trade vàng. Cuối cùng thì ? cũng chỉ trụ được hơn 1 năm với cái thị trường này ?
    Đời ... chẳng ai nói trước được ngày mai.

  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ở đê nào thế?
    Chơi cổ phiếu với vàng ở VN thì chẳng khác gì đánh bạc, số đông là chơi theo kiểu bầy đàn, tâm lý thì chẳng khác gì 1 đứa trẻ con đang dậy thì, thay đổi đến chóng mặt.
    Nhất là thị trường vàng, cô giáo em, thạc sĩ kinh tế học bọn Tây hẳn hoi nhé, phát biểu là "KO CÓ 1 CHUYÊN GIA KINH TẾ NÀO DÁM TIÊN ĐOÁN GIÁ VÀNG, KO CÓ 1 HỘI THẢO NÀO DÁM TUYÊN BỐ LÀ CÓ THỂ TIÊN ĐOÁN ĐƯỢC GIÁ VÀNG. TRONG TẤT CẢ CÁC THỊ TRƯỜNG THÌ THỊ TRƯỜNG VÀNG LÀ LOẠI THỊ TRƯỜNG ĐỎNG ĐẢNH NHẤT. THÍCH THÌ CHƠI CHO BIẾT THÔI". Nguyên văn lời cô giáo em khi em hỏi về sàn vàng đấy ạ.
    Chắc bác mất sau cái vụ thay đổi tỉ giá vừa rồi phải ko ạ? Thế thì cay cú là phải rồi.
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác trade thế là giỏi rồi còn gì. Thoát ra đúng đỉnh. Mềnh vẫn còn kẹp lại đây nè cái tội tham cơ he he.
    Bác chắc cũng bằng mình 5 năm ra trường. Thôi thì cái số mình không có khả năng làm giàu dễ dàng, cái gì cũng đổ mồ hôi xương máu mà có thôi. Mình toàn tự AQ thế.
  10. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Emxin bác 1 tí đất hi2 chán F_319 rồi hi2 ra hàng vào 590 đứng ngồi không yên nhảy 10% vào 490 hu2 hum nay vào 30% vào toàn bộ họ chứng khoán toàn fang giá trần hì2 trade theo Bullish - The Bat Pattern nhưng lần này không tự tin zì cả mong cho em cái tết tây ấm áp

Chia sẻ trang này