1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của người đàn bà không chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuyetngantom, 22/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetngantom

    tuyetngantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc nhẫn nhịn chịu đựng để cứu chồng nhưng bản thân anh không muốn. Em phải làm sao để cứu anh để con có cha. Em bất lực đau xót nhìn anh vẫn lao vào con đường ấy. Em thấy tủi thân cho chính bản thân mình. Em đâu có làm điều gì ác đâu. Có lẽ vẫn chỉ là có lẽ số em nó thế. Hôm nay anh nói mình ăn riêng thế thì khác nào mình đã chia tay . Có chăng chỉ con đứa con là ràn buộc hai ta.
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị,em cũng ko biết nói thế nào mỗi người có 1cs 1hoàn cảnh riêng,cs bây jờ nó là vậy,ai bản lĩnh thì đứng vững ai ko thì tất yếu sẽ "ngã". Em nghĩ chị nên nói chuyện với gia đình chồng 1lần xem phương hướng để cùng júp anh í vượt qua tất cả. Cố lên chị nhé,bình tĩnh và cùng vượt qua nỗi đau này
  3. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn
    Có vẻ như bây giờ chồng bạn " không ra gì " hay " lạc lối " thì phải. Một mái ấm là mong mỏi của bao nhiêu người. Vậy mà vì những điều " không ra gì " đó mà đánh mất đi hạnh phúc. Mong bạn vững vàng.
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    " anh nói,mình ăn riêngthếnày thì khác gì mình đã chia tay..."
    Chị àh!em lại cảm nhận rõ anh ấy đang buồn...câu nói đó là sự tiếc nuối của 1 người- khỉ tỉnh táo- biết mình k có quyền gì...nói 1 câu ...KHÁC THẾ... ví như...- EM PHẢI ĂN CÙNG ANH... - k có quyền khi để chị khổ...
    KHó lắm... khó lắm...khó cho cả 2...anh muốn thoát ra- CÁI KIA-cũng khó...
    Chi muốn thoát ra- ANH- cũng khó...
    Đành...hết lòng vì người mà ta đã từng yêu thương đi chị!
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    chúc bạn mau lành; thân tâm chóng an lạc.
    thân.
  6. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thông cảm và chia sẻ với chị. Em có ông anh cũng xa ngã. Phải có quyết tâm và sự mạnh mẽ, bản lĩnh của bạn gái và gia đình ông ấy mới quay lại con đường tử tế đấy chị ạ. Em không biết anh nhà chị xa ngã chuyện gì nhưng dù là chuyện gì thì phải có nghị lực cực kỳ lớn mới vượt qua được. Tránh xa bạn bè rủ rê. Lao vào làm kinh tế kiếm tiền lằm ăn mới quên đươc.

Chia sẻ trang này