1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của người đang yêu và sẽ mãi yêu em....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi brucesy89, 27/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Ngày 20/09/2010 ​

    Em à ! Vậy là cũng gần 3 tháng rồi chúng mình bắt đầu chơi thân với nhau. Và ko biết tự lúc nào anh đã yêu em. Anh ngộ nhận chăng? Anh đã hỏi trái tim mình điều đó. Và nó trả lời rằng : “Chủ nhân ơi ! Người đã mang ai vào phòng của tôi, để rồi bây giờ căn phòng ngập tràn hình ảnh của họ. Người đã rung động trước ai, để tôi mỗi khi gặp họ là bối rối, đập nhanh hơn” Anh biết nói gì đây, tình yêu ko ai có thể nói nó sẽ sâu đậm hơn trong một khoảng thời gian ít ỏi đó. Mới chỉ là 3 tháng, Nhưng đâu có thể nào nó ko nói lên rằng anh đã rung động, đã yêu em sâu hơn những tình cảm anh có. Anh ko thể biết rằng, anh yêu em nhiều như thế.
    Anh và em từng học chung một lớp, từng ngồi gần với nhau. Từng có khoảng thời gian không bao giờ nói chuyện với nhau nữa nhỉ :D. Thế mà bây giờ khi chúng ta đã ra trường, Anh đã đi làm, em đang còn thi, chúng ta lại chơi thân với nhau thế này. Để rồi anh lại yêu em….
    Nhưng em ơi ! anh ko thể nào che giấu mãi tình cảm của mình được nữa rồi. Nói với em ư ? Anh sẽ ko nói. Anh sẽ vẫn âm thầm yêu. Anh dại dột quá phải ko ? nhưng yêu rồi thì ai mà tỉnh táo, ai mà làm chủ được trái tim mình. Nó cứ thế, cứ yêu để rồi mỗi ngày lại sâu sắc hơn. Mỗi ngày anh càng yêu em nhiều hơn, yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua, nhưng sẽ không bằng ngày mai. Em có biết điều đó ko ?
    Anh viết ra thế này ! Chỉ là viết ra cho trái tim mình thỏa mãn được cảm xúc, vì nó đã kìm nén bấy lâu. Có lẽ đây là cách mà anh có thể giải tỏa nỗi lòng của mình. Để cho anh có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn mỗi khi cồn cào, mỗi khi nỗi nhớ dày vò trái tim anh. Những ngày qua, mỗi khi ở bên em, anh thấy được cảm giác bình yên. Anh ko thể nào quên những hơi thở của em khi ngồi sau xe anh chở đi chơi. Anh ko thể quên được nụ cười của em mỗi khi nhìn anh, những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ thân thiết của em.
    Anh biết. Em vẫn chưa quên người cũ, nhưng điều đó lại càng làm cho anh yêu em nhiều hơn, càng làm cho anh hiểu rằng anh đã yêu em – Một người con gái hết lòng vì tình yêu, chung thủy với tình yêu của mình. Anh thật sự ghen mỗi khi em nhắc tới họ trong những lần mình ngồi với nhau, nhưng anh thầm cảm ơn họ vì Họ ko biết rằng họ đã đánh mất một người con gái tuyệt vời như em để cho anh cơ hội ở bên em. Đừng ghét anh vì suy nghĩ này của anh nhé !

    “Khi một cánh cửa hạnh phúc bị đóng lại, một cánh cửa khác sẽ được mở ra. Nhưng nếu bạn tự đóng chặt các cánh cửa của mình thì bạn sẽ chẳng còn nhìn thấy cánh cửa hạnh phúc nào nữa cả!”
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    yêu thương và được yêu thương là điều hạnh phúc nhất . nhưng chẳng có gì là mãi mãi

Chia sẻ trang này