1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của người Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Linhcabincrew, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Em đi đâu vậy...dạ, em đi Hong Kong, hôm nào em về..có lẽ 2 ngày nữa..vậy sao..dạ.
    Nó cảm giác anh đang ở đâu đó, ánh mắt anh vẫn đang nhìn nó...hoá ra nó nhầm, không phải anh mà là Ông Hiếu...Hình như trong nó có cái gì khác đang đến, cũng như cái gì đó đang mất đi, từ từ, từ từ...
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày..../../200
    Hongkong
    Nó đặt chân lên cái thuộc địa cũ của Anh này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thế, cảm giác cuốn hút nó lúc nào cũng như ngày đầu. Hong kong có sức cuốn hút đến kỳ lạ, có lẽ nếu nó được lựa chọn nơi sinh sống, có lẽ nó sẽ chọn nơi này. Kể từ ngày chuyển gia về Trung Quốc, Hong kong vẫn như xưa, hầu như không có thay đổi nhiều, duy nhịp độ kinh tế có phần nhanh hơn trước.
    Sân bay quốc tế Hong kong quả là náo nhiệt, cái hòn đảo nổi với giá trị nhiều tỷ dolla này quả thật đang phát huy hết tiềm năng. Nó đứng giữa nhà ga, giữa dòng người tấp nập, được ở giữa nơi này, một tà áo dài quê hương thật là có sức hút kỳ lạ. Rất nhiều người nhìn nó, quả là tự hào đúng không.
    ...Nó lang thang quanh từ đảo Lautau sang tận khu Cửu Long, nhìn dòng người hối hả làm nó dịu lòng, không hiểu sao cứ đến một thành phố nào đó, nó lại cứ có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Nó đứng trên đường Mã tử (ma tai) nhìn dòng người qua lại. Chẳng hiểu sao nó lại mua một chiếc đồng hồ nam, nó định tặng cho anh. Nhưng tâm trí nó lại nghĩ đưa cho ông Hiếu. Quả thật lúc này lòng nó thật rối bời. Có lẽ nó với anh hình như có duyên mà không phận. Có lẽ thế.
  3. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1

    Các bạn đã xem IME ?" Vân tay trên kênh VTV6 chưa ^^ Các bạn còn nhớ Hà Anh Tuấn, Mai Phương Thúy, Tóc Tiên, Lương Bích Hữu và nhiều khách mời khác đã lên hình với IME như thế nào không S
    Các bạn có muốn tham gia ghi hình trực tiếp cùng IME ?" Vân Tay ở S9 ?" Đài Truyền Hình và trực tiếp gặp mặt những người nổi tiếng không S
    Cuối tháng 10 này IME sẽ lại có buổi ghi hình trực tiếp đấy. Mọi người liên lạc với nick o_thunga_o gặp bạn Nga để book vé nhé (Vé FREE)
    Đây là link blog IME: http://360.yahoo.com/ime_v6 <-- Các bạn ghé qua để biết nhiều hơn về IME ?" 1 trong 2 chương trình hấp dẫn nhất của VTV6 ngay nào ^o^

  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa ?" Tôi nghe cơn mưa đang rơi rất to ..những tiếng mưa thì thào cứ xuyên qua không gian và bay đến tận Saigon cho một người con gái ..nghe và cảm nhận !
    Khi Hanoi mưa Sai gòn lại nắng , ánh nắng dịu nhẹ không gay gắt cũng đủ phơi khô con đường cứ ướt nhòe trong những ngày qua.Tiếng chim đã ríu rít chuyền cành ..và cuộc sống vẫn lặng lẽ , hay ồn ào như một sự vốn dĩ ..Tôi chưa đến Hanoi của bạn nhưng vẫn cảm nhận được
    ?oTôi về Hà Nội bằng những cơn mưa
    Con tàu Anh chở bao nhiêu nỗi nhớ
    Quá khứ nằm ngang ,nỗi buồn ngày ấy
    Thấm trong lòng người con gái miền Nam...?o
    Hà nội là vậy nguyện ven và trong veo trong trái tim tôi ?" lại bồi hồi qua từng trang nhật ký của bạn-
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Đây là link của Nhật ký người Hà nội, các bạn có thể xem nguyên bản và những trang mới nhất của Linh.
    http://diendan.thotre.com/index.php?showtopic=6203
    Cám ơn các bạn xem và góp ý.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 16/10/2007
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng nhật ký của Linh lại thấy buồn . Quả thật những tâm sự được viết ra rất thật, rất đúng với tâm trạng của mình khi nghĩ đến quê hương. Quê hương là một cái gì đó xa vời quá . Nói quê mình ở HN ai cũng tưởng là vinh dự lắm, tự hào lắm, nhưng họ đâu hiểu nỗi khổ của những người HN bây giờ. HN ko còn như xưa nữa rồi. Thật buồn
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Uhm cũng hơi buồn thật, nhưng thôi sự thật vẫn là sự thật
  8. cuon211

    cuon211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    còn em thì thuộc giới trẻ nên cũng thấy bt.... tgian qua thì cái gì cũng thay đổi mà thôi....... buồn liệu có đc ích chi.... em vẫn rất yêu HN, đây là nơi yên bình nhất cuộc đời mình á
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi đi mang theo bao nhiêu kỷ niệm với HN, trở lại những nơi hồi bé mình đến thì mọi thứ đã thay đổi rồi, giờ chỉ còn những con đường rợp bóng cây với hương hoa sữa thôi, liệu sau này nó có mất đi không nhỉ? Nếu có thì chắc mình chẳng còn chút kỷ niệm nào với HN nữa rồi .

Chia sẻ trang này