1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của người Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Linhcabincrew, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cánh chim và bầu trời
    Ước mơ và nỗ lực vươn tới
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện ly kỳ hơn nhiều.
    Vua Càn Long đời nhà Thanh khi đi xuống vùng Giang nam có quen một cô gái. Lúc Vua đang vi hành thì gặp một bọn thảo khấu đang uy hiếp 1 cô gái, vậy là Vua mới đánh tan bọn này vì vua rất giỏi võ công mà. Sau đó cô gái và vua yêu nhau, vua ở cùng cô gái khoảng nửa năm. Lúc này, vua Càn long phải về cung nên mới tháo chiếc vòng ngọc phỉ thuý đeo bên tay và trao cho cô gái mà rằng: Ta phải về Beijing, hẹn gặp lại nàng. Cô gái nói: thiếp đợi chàng quay lại, sau đó vua Càn long quay về cung. Nhưng do theo quy định thì dòng họ Ái tân giác la không được lấy con gái nhà Hán giống như Yan vậy, mà vua có đến 3600 bà nên việc quên là nhanh chóng. Người con gái ngày đêm chờ đợi và ốm chết. Vua Càn long biết chuyện mới cho đem hài cốt nàng về chôn tại ngự hoa viên trong Tử cấm thành. trên đó có cho trồng hai cây trắc bách, không hiểu vì sao hai cây này càng ngày càng quấn lấy nhau và về sau không còn phân biệt đâu là cây nào nữa, Càn long thấy thế buồn quá vì cạy cũng như người tấm lòng thuỷ trung không phai, Vua bèn đem chiếc vòng ngày nào và xây một ngôi chùa trong tử cấm thành để thờ chiếc vòng này.
    Về sau, đến đời Từ Hy thái Hậu do cảm thấy buồn chán và không có tình yêu. Thái giám Lý liên Anh mới nói rằng nếu bà đeo chiếc vòng này thì sẽ biết thế nào là tình yêu, Từ hy mới đem chiếc vòng xuống đeo. sau khi bà chết, chiếc vòng được chôn theo vào lăng. sau đó lăng mộ bị 1 tướng quân của Quốc dân đảng cướp phá, chiếc vòng không biết lưu lạc về đâu.
    đậy là câu chuyện có thật 100% về tình yêu của vua Càn long nhà thanh ở TQ mà Yan nghe được.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0

    Ngày....
    Nó bước qua cổng kiểm soát an ninh và cửa khẩu. Nở nụ cười với anh công an mà nó quen. Anh hỏi nó: Em vẫn ở chỗ cũ à, sao đây khai địa chỉ khác thế.
    À vâng, em ở tạm vài ngày, nhà cũ em đã cho thuê mất rồi.
    Nó lượn qua khu vực duty free, chào vào người mà nó quen, đi trên con đường mà nó đã đi bao lần. Nhớ quá tà áo dài. Chào nhé. Nó đi.
    ....
    Chiếc máy bay của hãng hàng không SHA hạ dần độ cao. Nhìn qua cửa sổ, Sân bay Phố đông hiện ra trong sương. Tiếng cô tiếp viên nhắc nó về chiếc đai an toàn. Nó nói: đồng nghiệp mà... và nghiêng người để thấy chiếc đai đã cài chặt.
    Sân bay Phố đông buổi sáng thưa người. Người Công an TQ nhìn qua hộ chiếu và Visa của nó, chẳng hỏi câu nào. Nó đón chiếc taxi đến SHA...Nó mệt mỏi nhìn tờ giấy báo.
    ..Vậy là nó còn những 5 ngày trước khi đến nhiệm sở ở Beijing.
    ...
    Nó nhớ anh, nhớ ngôi nhà nhỏ của nó. Beijing bầu trời chẳng bao giờ có mầu xanh. Anh chàng cùng nhiệm sở mới quen tên là Cảnh tình nguyện dẫn nó đi dạo quanh Beijing.
    Sang đến đây, thật sự nó mới hiểu vốn tiếng Anh mà nó vẫn tự hào chẳng để làm gì, dù nói đến trẹo mỏ thì cũng chẳng mấy người hiểu nó muốn nói gì, nhìn nó y như một con bé quê mùa từ Thiểm tây hay Vân nam lên vậy.
    Căn phòng mà nó ở là khu nhà thuộc sở hữu của SHA nằm trong một khuôn viên nhỏ. Anh chàng TQ đến đón nó trên một chiếc xe hiệu WW.
    ......Di Hoà Viên nơi Từ Hy Thái Hậu nhiếp chính, thật yên tĩnh. Chỉ tiếc rằng nó không được vào trong từng căn phòng để có thể xem xem người đàn bà từng là người quyền lực nhất đế chế Trung Hoa này từng sống thế nào.
    ....Món ăn Trung Hoa làm nó không thể ăn được, nhạt và quá nhiều dầu mỡ. Đã mấy ngày nay nó toàn ăn mì gói và kẹo Socola. May mà đến tối A. Cảnh có mang cho nó một chút hoa quả, cám ơn anh chàng tốt bụng đến từ Miền nam này, hình như Thành phố Nam kinh thì phải.
    Ngày...
    Nó phải đánh vật với vốn tiếng hán ít ỏi của mình để có thể hoàn thành xong bản báo cáo đầu tiên. Căn phòng làm việc của nó thật xinh xắn, ở đây nó có thể lên mạng và vào diễn đàn trò chuyện để quên đi nỗi nhớ Hà nội. A. Cảnh hứa sẽ đưa nó đi xem vạn lý trường thành vào cuối tuần và đi ăn vịt quay bắc kinh nổi tiếng.
    Cái anh chàng Hoà thượng gửi thư hỏi nó về công việc mới. Xin lỗi, nó không thể trả lời anh. Mong anh bỏ qua nha.

  4. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ban moi di cong tac ve ah?Welcome Home
  5. meonhocdangf

    meonhocdangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ké tí bạn Linh nhé:
    1. Ngày em còn thơ dệt bao mộng mơ, các bạn em xinh tươi khả ái, đêm nào cũng buôn với nhau thành tích diệt gà. Thấm thoát 3 năm TH là 3 năm hằn sâu những dấu ấn, cả những kỷ niệm dốc Phụ Sản.
  6. meonhocdangf

    meonhocdangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    2. Lại thêm một thời gian nữa, bên các bạn SKĐA. Xinh xắn, cường tráng, nở nang, mạnh mẽ; họ khuấy đảo cuộc sống, hưởng thụ hết mình. Từ level cấp thấp là chỉ biết các bạn săn từng gà một tới một hiện tượng mới là săn gà hàng loạt. Chip chip, đám gà con lại thú vị mới lạ.
  7. meonhocdangf

    meonhocdangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    3. Hà Nội đó những đêm lòng xác xơ, khi mọi thứ dồn dập ập vào. Con bạn phá thai mà không rõ của ai, thằng bạn chém gió và thịt gái quá ngưỡng 100, và bạn nào cũng thế, hưởng thụ và cười ngạo. Những cái trong trẻo tinh khôi toàn hư ảo cả, chẳng có sen nào giữa đầm.
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay quá
    Chưa một lần em ra Hà Nội
    Nhưng nghe thơm mùi hoa sữa
    Nồng nàn trong tiếng nói của anh
    Chưa một lần em ra Hà Nội
    Cái rét cuối đông đã lạnh lắm trong lòng
    Em chỉ là cô gái miền Nam
    Má chẳng hồng lên mỗi độ đông về
    Nhưng có lần tập khoác áo len
    Để nhớ về anh...
    Một chút heo may những ngày giáp tết
    Hà Nội trong em vẫn chỉ là hư ảo
    Một thoáng hư ảo ngọt ngào
    Bài hát về Hà Nội hôm nao
    Hát cho em...
    Anh còn nhớ?
    Hứa đi anh...
    Một lời thôi... để em chép vào nhật ký
    Hương cốm dịu hiền... không quên một ánh mắt người dưng.
  9. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    viết hay và cảm động quá
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Em con gái Hà nội, và anh ... mai cũng về Hà nội. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến bay ngày mai, em sẽ nhớ anh và nhớ Hà nội hơn. Tình yêu của em giờ hoà làm một, em cũng muốn theo anh về lắm, chẳng biết Tết này còn đủ dũng cảm để anh về 1 m`, còn em ở bên này đi chơi ko nữa

Chia sẻ trang này