1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của người Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Linhcabincrew, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào, vì bận quá. Lúc nào có dịp Linh lại viết tiếp
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 29/06/2007
  2. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cai box nay hinh nhu nguoi tao ra no da lang quen no thi phai?
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    19.8.2k7
    Anh và em tranh luận, quan điểm mỗi người khác nhau ...
    Anh nhớ em, lên mạng em nhé...
  4. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chỉ muốn xa HN, để rũ bỏ những xô bồ bon chen cuộc sống nơi đây, nhưng tôi tự hỏi mình, liệu mình sẽ xa HN được bao lâu nhỉ
  5. VanAnh84

    VanAnh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ..... Hà Nội toàn những kỷ niệm buồn..... vừa muốn đi lại vừa muốn ở..... mỗi lần đi xa laị thấy nhớ.... nhưng về rồi lại buồn......
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    2 từ Hà Nội nghe đã thấy man mác rùi
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chậc, sáng nay dậy rõ sớm, làm 1 cốc nâu nóng, hà... yêu thía... trời thu lành lạnh thik thật ...
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    2 người cùng yêu Hà Nội, gọi điện thoại buôn đêm, hết pin !
    Nhớ em ghê...
  9. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chỉ xa Hn trong vài tuần, ai ngờ đã gần 10 tháng rồi. Hà Nội giờ đã vào thu... Sấu đã vàng và lòng người nhớ thương quá đỗi...
  10. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7, và cũng là ngày đầu tháng 9 tháng 9 ghi dấu sự hiện hữu của mình trong cuộc đời. Sáng ngủ dậy chào đón bằng một giai điệu jazz và điếu marl khi đứng tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn thư thái ra mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ. Một ngày mát mẻ, nhiều gió hẳn trời đã vào thu thực sự. Cái chuông gió được treo trên cửa sổ khẽ kêu leng keng khi có cơn gió thổi qua cửa sổ vào nhà, tiếng kêu thật trong, ngọt ngào như tiếng của cô nàng Diana Krall vậy.
    Trưa phố nhà thờ thật vắng vẻ, có đôi chút hơi khác lạ so với những ngày khác, quán nước cũng vắng. Mình luôn thích cái cảm giác vắng vẻ trên con phố này, ngồi vào chỗ quen thuộc tựa lưng vào tường và gọi một cốc trà đá, rồi khi tiếng chuông nhà thờ đổ cũng là lúc mình châm điếu thuốc marl. Thực thì cũng chẳng phải chờ đợi chuông mới châm thuốc, hay nó là một nghi lễ gì đấy đâu, chỉ đơn giản là đúng thời điểm đấy thì mình lấy thuốc ra châm, lần nào cũng như vậy, và mình mới phát hiện ra điều đấy vào một chiều mưa bóng mây, khi những cô gái người Nhật chạy vào những quán bar quanh đó trú mưa.
    Ngồi được một lúc, mới nhận ra phía gần gốc cây có 2 cô gái. Hai cô chẳng xinh lắm, nhưng cách ăn mặc của họ thật ấn tượng và thật hợp với họ khiến mình có cảm giác như họ đã khiến những bộ đồ đó thành một phần trong con người họ, và nó đã mang một tâm hồn. Cô ngồi gần về phía mình mặc một chiếc váy mầu xanh nhạt, chiếc váy ko biết làm bằng chất liệu gì đó trông thật nhẹ cứ như là một lớp sương vào một sáng đông trên Sapa. Cô gái còn lại mặc quần âu và một chiếc áo sơmi trắng kẻ sọc mầu xanh, cô ko cài khuy cổ để lộ một khoảng trên ngực rộng, trắng mịn. Thật đẹp, có thể nhìn vào đó một lúc rồi ta sẽ lạc sang một không gian khác. Tự nhiên thấy đôi chút bối rối khi cô gái mặc áo sơmi nhìn về phía mình, và nói điều gì đó với cô bạn. Thật tệ, lấy một điếu marl và châm lửa rít một hơi thật dài để cố che dấu đi sự bối rối ở mình.
    Hai cốc trà đá và 3 điếu marl cũng là lúc đứng dậy, sẽ đi giải quyết nốt công việc hi vọng một ngày đẹp giời mọi điều đều tốt đẹp. Khi gửi tiền ông cụ, mình có liếc nhìn cô gái mặc áo sơmi và, mình nhận thấy có vẻ như cô ta mỉm cười.
    Mình lại tưởng bở rồi!

Chia sẻ trang này