1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký của nhím...! Move sang bên Nhật kí trực tuyến

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi nhimconlonon, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    nhật ký của nhím...! Move sang bên Nhật kí trực tuyến

    Lần đầu tiên xa nhà mà cảm giác nuối tiếc còn quá nhiều. Không biết nói cùng ai và nói như thê nào.. nhím viết nhật ký. Đây là những gì nhím suy nghĩ và viết ra. Đơn giản như thế thôi. Bạn bè của nhím có thể đọc, có thể tâm sự cùng nhím. Yêu mọi người
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    hôm nay tuy hoà trời không còn mưa, nắng đã lên nhưng yếu ớt , gió vẫn rất mạnh.. trời thì lạnh .. giống hệt như thời tiết cuối thu đầu đông ngoài bắc. Mình thích nhất thời tiết này...nằm cuộn tròn trong chiếc chăn .. vẫn cảm thấy lạnh. Mình thầm nghĩ giá như có 1 vòng tay ôm mình thật chặt ( như khi bạn ôm mình ấy) chắc chắn mình sẽ không cả thấy lạnh nữa. Lười biếng ra khỏi chiếc giường , sáng nay phải lên công ty để thực tập rồi. Mình chưa thấy ai liều mạng như mình, tự ý nghỉ hẳn 1 tháng rưỡi. Nhà trường mà biết được thì chết :P . Lên công ty trong tâm trạng hơi bối rối, run nữa. Không biết khi gặp chi trưởng phòng mình phải nói gì nhỉ? Trễ hẹn vời chị nửa tháng rồi. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng tạm ổn. Cứ như thế đã . Đi măm măm thôi
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Nhím béo khai trương nhà mới giống bên Đào quá
    cố gắng chiến đấu nhá
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    dành cả 2 ngày để nghiền ngẫm quyển rừng Nauy , rốt cục không hiểu ông tác giả ông ấy viết cái gì. Cố gắng để hiểu ông ấy muốn truyền đạt cái gì. Đây là 1 tác phẩm nổi tiếng, mình biết nhưng sao càng đọc càng rối, rối tinh rối mù. Lúc đầu mình nghĩ là mình hiểu nhưng rốt cục hiểu cái gì ta. Mình thích đọc truyện, nó là 1 cách giúp mình thư giãn. Khi đọc 1 tác phẩm mình muốn mình phải thu được 1 cái gì đó, nhưng đọc xong Rừng Nauy tự nhiên cảm thấy sợ,thấy rối, thấy trống rỗng,.... túm lại là khá khó hiểu và điều quan trọng nhất mình không hiểu cái kết thúc của nó ra sao.... không hiểu tất cả những mớ bòng bong đó đã vỡ vào lúc nào, vỡ như thế nào..... Mình thật sự không hiểu
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu là bình thường.Ta đây đọc xong không nhớ hết tên nhân vật.chỉ nhớ trang nào hay thôi
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Truyện này ... giọng văn hóm hỉnh, nhẹ nhàng. Nhưng ... diễn biến tâm lý nhân vật quá rắc rối.
    Truyện này ghét nhất Naoko & cái thằng bạn trai tự tử của nó.
    Thích nhất Midori, Nagasawa & quốc xã
    Midori tươi tắn, tràn đầy sức sống, Naga hào sảng, lãng tử , quốc xã ... chả biết vì sao thích
  7. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    à quên mất, trong buổi sáng ngày hôm nay có 1 việc cực kỳ ấn tượng mà quên chưa kể. Cái công ty mình đi thực tập hay cực , nó bé xíu, nơi rộng nhất chắc là cái phòng kế toán nơi mình thực tập. Không thể tin được là ở nơi này còn có 1 nơi như thế này . Nói ra sao nhỉ nó giống hệt như mấy cơ quan nhà nước từ thời bao cấp ở ngoài bắc mà mình hay được xem trên tivi ấy. Giống từ cái cánh cửa, bàn ghế.. đến cái phích nước... chắc nó có tuổi thọ từ lâu lắm rồi. Trong phòng không có 1 bức tranh nào, chỉ có mỗi 1 cuốn lịch dán chi chít lịch công tác...trên tường thi treo đầy huân chương .. bằng khen... Ngộ nhỉ rõ ràng đây là công ty tư nhân mà. Căn phòng trông sẽ rộng và thoáng hơn nếu có ít đi đống tài liệu và giày tờ. Tài liêuh và giấy tờ để khắp nơi, bàn nào cũng chất, trên cả những chiếc tủ... nếu như bị đống giấy tờ này rơi vào người thì không gãy xương thì cũng nứt xương... ( không dám nghĩ tiếp nữa vì cái bàn mình ngồi ở ngay bên dưới cái tủ với đống tài liệu cao ngất )
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Cho một que diêm đê..................................
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    (em đâu có hỏi anh thích ai đâu) Em thích Midori .. hết. Có lẽ vì Midori là nhân vật duy nhất em thấy có sức sống . Diễn biến tâm lý nhân vật thật sự là quá phức tạp. Em không hiểu Naoko , Mizuki, Reiko,... Nagasawa thì càng không muốn hiểu, em không thích người như thế......... nhưng thật sự không hiểu cái kết thúc nó ra làm sao nhỉ. Đọc đến nhàu cả mấy trang cuối mà vẫn không hiểu
  10. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Trời mưa mất rồi, cứ nghĩ trong mấy ngày vừa rồi thì hôm nay là ngày đẹp trời cơ đấy. Lại phải lội mưa về nhà. Nhớ nắng Thanh Hoá quá. Mà không đúng ... thật ra là mình thèm có 1 vòng tay, 1 vòng tay mà mình tin tường( là vòng tay của bạn đó - từ rất lâu rồi không ai có thể ôm mình ngoài bạn đâu, bạn hiền ) Mình lại nhớ những ngày còn ở trong này , những hôm trời lạnh mình lại ôm chăn gối sang phòng bạn , trên chiếc giường bé xíu bạn và mình ôm nhau ngủ. Mình thường đạp chăn đi linh tinh rồi co người lại vì lạnh. Bạn, lúc nào cũng là bạn đắp lại chăn cho mình, mình biết ban rất yêu mình, mình cũng yêu bạn lắm. Những lúc ở trong này 1 mình, mình mới biết mình nhớ bạn đến như thế nào, mình cần bạn ra sao. Không phải chỉ là cần 1 người để chơi đùa, để cùng đi ăn, để tâm sự ... mà nhiều hơn thế nữa ... mình cần bạn như chính mình cần chiếc bóng của bản thân mình. Sau tất cả những gì đã trải qua bạn vẫn là người mình tin tưởng nhất. Bạn là người mình có thể nói tất cả và cũng chính bạn luôn nói cho mình nghe những điểu tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đối với mình đó là những điều mình không thể nào tự biết được. Cám ơn bạn vì tất cả. Mình yêu bạn , thật đấy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này