1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký của nhím...! Move sang bên Nhật kí trực tuyến

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi nhimconlonon, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chỉ là comment thôi mà. =_________=
    Đúng là truyện này đọc xong không hiểu gì thật, không biết thằng này với con Midori có thành không nữa.
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    không biết. hoàn toàn không biết. Có 1 điều duy nhất em biết là bỏ qua quyển truyện đó, đau đầu quá. Giờ về ăn tối, đọc báo cáo, viết báo cáo... mai lên chiến đấu
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa đi, khai trương phá sản rùi, nhím con bày đặt quá! Về nhà mà mở ..
  4. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn nhân dịp khai trươngChúc bạn làm ăn ngày càng phát đạt
    Được banhbao0505 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 07/08/2007
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Trước khi đi nhớ cầm theo bao diêm.Thằng nào láo nháo cho một que vào đống giấy tờ
    Được bankemsocola sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 07/08/2007
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    trời spam dữ dội. Đề nghị không spam trong nhà của nhím
    Hôm qua mệt quá khong online được. Hôm qua mình vừa làm 1 việc hết sức ngu ngốc, đi bộ gần 6km từ công ty về phòng. Giờ nhìn cái chân đau thấy mình hâm ghê.Sao lúc đó mình không thấy hâm nhỉ, đi rất hăng hái, đi như chưa bao giờ được đi. Lâu lắm rồi không đi bộ, cảm giác lúc đó rất chi là thích nhưng tối về thì đau chân kinh khủng. 2 hôm nay lên công ty chăm chỉ, nhưng báo cáo thì không viết được 1 dòng. Nản. Thật ra là không biết bắt đầu viết như thế nào. Không lẽ viết sáng sáng đến công ty quét phòng, lau bàn ghế, pha nước ( mà mình cũng đã làm lần nào đâu) . Tự an ủi mình rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Hy vọng là như vậy . Nhớ mọi người ở nhà ghê, nhớ nhiều thứ khác nữa...
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân con pé bây giờ mới biết mình hâm à
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    đôi lúc suy nghĩ không biết mục đích cuộc sống của mình là gì nhỉ. Nghĩ mãi không ra. Có cảm giác giống như mình đang sống uổng, sống phí ấy
  9. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xin xiền thêm thì nhắn tin cho ông anh. Đừng call cho mẹ , đau đầu lắm!
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi thăm cái ...Nhím nhà mình vào đó làm cho trạm khí tượng thuỷ văn àh....đọc cái đoạn đỏ đỏ, to to ở trên cứ như là đang xem chương trình dự báo thời tiết ý.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này