Nhật ký của onlyme2007 ^_^ Hôm nay là ngày thứ 2 mình được ở lại quê nhà. Mình rất là vui và hạnh phúc. Mình muốn viết những dòng nhật ký của mình trên đây để sau này được xem lại ^_^ Hôm qua anh trancoc gọi điện hỏi sao không nhắn tin cho anh, mình bảo là mình cố tình không nhắn để cho anh nhớ chơi. Thế là anh nhớ mình thiệt ^_^ Hôm nay anh trancoc nhắn tin bảo anh ấy đã về quê và ba anh ấy bị bệnh. Mình mong ba anh ấy sẽ hết bệnh và anh ấy sẽ được vui vẻ khi ở quê. Lâu lém rùi anh ấy mới về quê mà. Hôm nay nhỏ bạn thân đem qua cho mình bịt chè đá đậu. Mình vui lém ^_^ Chiều nay mình cũng đã mang cho nhỏ 1 trái dừa tươi để uống ^_^ . Tình bạn thật đẹp ^_^
Tình bạn là gì khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều không tính toán, một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tui mất đi niềm tin ........... Gọi tên tui bạn thân nhé!
Hồi qua mình cài được funring cho điện thoại, muốn cho anh nghe nhạc mỗi khi gọi cho mình đễ anh vui vui, thía mà hổng hiểu sao trong vòng 1 ngày mình bị trừ hơn 30k nên mình bỏ funring lun Hồi qua bạn bè đã dự định sẵn chương trình đi chơi lễ, thế mù mưa to cả ngày, thía là cả bọn chẳng đi đâu được, mưa tới hơn 22g mừ Tiếc nhể Lâu lém mới đi chơi với bạn bè cũ Hồi qua khỏang 22g mình đang nằm say ngủ, thía nhưng bổng có cú điện thoại anh gọi cho mình, vừa bắt máy lên nghe thì tự nhiên nghe giọng anh hát, hình như đang hát karaoke thì phải. Thích quá đi mất Nhớ hồi hổm anh gọi điện thoại hát cho nghe bài "Bức thư tình đầu tiên" hau lém lỡn mợn nữa Hôm nay ở nhà nằm coi phim cả ngày, mình thik cuộc sống vừa ăn, vừa ngủ, vừa xem phim thía thía Giờ mới leo lên mạng ghi chép lịch sử của mình đây Để mình gửi cho anh cái link để anh coi cái nì cho anh vui
Hồi qua đi bộ tập thể dục với bạn bè vui quá, đi từ 19g30 tới hơn 21g mới về, đôi chân mỏi nhừ. Tuy rằng mỏi chân nhưng rất là vui. Đi đến công viên mọi người cứ đua nhau chụp hình. Khi nào siêng siêng mình sẽ tải lên blog của mình. Hôm nay sáng sớm dậy mình chưa ăn uống cứ mò lên mạng ngồi chơi. Hôm nay cảm thấy thật mệt và trống trãi Nhưng chưa tới nổi chán lém Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp. Mình sẽ vẫn cười vui vẻ và đầy tự tin
Hôm nay mình lại sẽ tiếp tục đi học, mình lại tiếp tục sống xa nhà. Buồn lắm buồn lắm Ở đây ở 1 mình buồn chít đi được