1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của riêng tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi I_am_alone, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  2. loveautumn

    loveautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhờ topic bạn hiền một tẹo
    9/6/04
    Mỏi người thế nhở. Chả muốn làm việc gì cả. Giờ mình ước được đứng hóng gió trên tầng cao nhất của một toà nhà nào đó( khách san nào đó chẳng hạn).... cùng người yêu... Chỉ là ước thôi..... Chứ giờ vẫn một thân một mình.
    Tự dưng thấy mình dở hơi thế nhỉ...
  3. XinLucTaYeuNhau

    XinLucTaYeuNhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To I_am_alone: Mình có thể post bài vào mục này của bạn đc ko? Nếu làm phiền thì mình xin lỗi nha bởi vì mình chỉ muốn nó là của riêng mình, và mình chỉ muốn nói để nhẹ lòng hơn thôi bạn a.
    Hôm nay là cái ngày gì mà tại sao mình lại cứ phải suy nghĩ lung tung thế này nhỉ? Mình ko thích phải suy nghĩ lung tung hết cả lên thế này. Mình muốn ghét anh ta mà tại sao lại cứ nghĩ về anh ta hoài vậy? Anh ta đã lấy mình ra làm cái trò đùa sao? Mình ko nghĩ rằng anh ta là thế, nhưng mọi việc lại nói lên điều đó........
  4. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    11/6/04
    Tâm trạng gì thế này. Mệt mỏi quá. Không có cảm giác gì Không yêu thương. cũng không căm ghét. Chới với, chơi vơi. Cái cảm giác này thật khó chịu
  5. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    14/6/04
    Lần tìm cái topic này mãi, tưởng nó chui tọt xuống trang 5 trang 6 gi` rồi chứ. Không viết liên tục được nên mỗi lần muốn viết lại phải đi tìm. Kể cũng mệt thật
    Mấy hôm nay ảnh hưởng của bão trời cứ mưa lại nắng. Sợ quá. Định về nhưng trời mưa , lại ngồi đợi hết mưa mới về. Mưa mãi thì toi thật đấy. Thôi kệ. Trời mà.
    Hôm qua nghe chuyện một người bạn không thể tin nổi. Nó cứ ám ảnh mình. Vui vì bạn tin tưởng mình, mới kể cho mình nghe tường tận mọi thứ. Nhưng nghe xong sao mà buồn thế. Vừa giận lại vừa thương. Sao khi dính vào ty con người lại khổ thế. Yêu nhau sao phải hành hạ nhau như thế. Hành nhau đến chết hay sao????? . Đau. Không biết an ủi bạn thế nào. Mà mình thật kém trong cái khoản này. Chỉ mong bạn quên nó đi. ( Thực sự mình biết không thể quên được vì nó quá sâu sắc, nhưng mình không thể chấp nhận được như thế T a. Mình không biết bạn thế nào nhưng mình mà trong hoàn cảnh đó mình thấy đau nhiều hơn là tiếc nuối. Cách tốt nhất là hãy quên nó đi..... Quên ngay đi............)
    Tự dưng mình thấy mất niềm tin vào tất cả. Dù vẫn an ủi bạn phải có niềm tin nhưng mình thì lại không làm được. Ngày xưa thì quá tin để rồi thất vọng cay đắng và suy sụp. Giờ thì lại ngược lại, cái gì cũng thấy nghi ngờ , nhất là với con trai mới sợ chứ. Niềm tin là một thứ rất quan trọng, mất niềm tin là mất tất cả. Đầu óc mình không nghĩ ngợi dược nhiều nữa . Cứ nghĩ một lúc là lại tháy đau đầu kinh khủng. Nhiều khi thấy mình như đang phải sống vội, sợ là còn nhiều việc muốn làm mà không làm được.
    Càng ngày càng thấy mệt mmỏi
  6. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    18/6/04
    DIÊM
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bac như không
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều , bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người cứ rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa với cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời[rose]
  7. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đang tập kiềm chế mà khó thế. Quá khứ ơi , ngu yên nhé. Đừng làm ta phải nhớ lại, bởi nhớ lại sẽ làm ta yếu đuối hơn. Đã tự chọn cách tránh xa để cả hai được bình yên mà sao vẫn thấy khó . Không biết .... có đang hạnh phúc không? Cầu mong là đang hạnh phúc và cũng đừng bận tâm nhớ gì đến mình. Là bạn thân, là....... của một thời thôi. Giờ chẳng là gì cả. Không mong thế nhưng phải thế.
    Nếu biết yêu sẽ nhân hậu thêm nhiều
    Và sẽ yêu đến khi không còn sống
    Và khi phải chia tay trong đau đớn
    Vẫn mong người luôn hạnh phúc hơn ta
    Rỗi việc quá mới hay nghĩ linh tinh..... Thôi nào

Chia sẻ trang này