nhật ký của tôi thứ 3 ngày 29-4-2004 sáng ở nhà cả ngày ôn thi,mẹ kiếp buồn ,chán và mệt mỏi,cuộc đời ******** này sẽ còn hành hạ mình đến bao giờ nữa?căn bệnh quái ác này đã hành hạ mình 10 năm nay,khiến mình khổ sở ,nhục nhã và mất đi nhiều thứ,nó ảnh hưởng đến mọi hoạt động của mình từ chơi bời ,học hành ,đến cả tình yêu,******** thật,một thằng con trai đẹp trai ngời ngời ,lại là sinh viên mà 22 tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng có ma nào thèm yêu,tất cả là vì cái căn bệnh ******** này,phải uống thuốc thôi,mặc dù tiền thuốc cũng tốn kém và gây ra nhiều tác dụng phụ nhưng để là một con người mới,tự tin hơn,bản lĩnh hơn thì mình phải uống, ngủ trưa xong,dậy chả biết làm cái đ gì cả,đành ngồi xem tivi, cuộc đời thật nhàm chán ,buổi chiều mình vác xe máy lượn ra hàng net,vào ttvnol thì biết user đã bị treo,******** thật,đành đăng ký lại vậy,vào yahoo messenger gặp thằng hà tiệp ,chát với nó một lúc,vào được diễn đàn của những người mắc căn bệnh này,cũng hay.Tối về ăn cơm xong thì cãi nhau với ông già một lúc rồi vào học tiếp để ôn thi,ôi cái môn học ******** này,mình hối hận khi thi vào cái trường ******** này,nhưng phi lao thì phải theo lao thôi.12 giờ đêm đi ngủ,lên giường xl,không sướng.tuần 1 lần.he he he ,mai viết tiếp Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 30/04/2003
Bệnh gì vây? Gay? Hy vọng không phải vậy. Dù sao thì cũng chúc đồng chí không còn thêm cái "********" nào nữa vì thấy trong bài viết của đ/c nhiều cái này quá. Diễn đàn Counter Strike CSC -dot223-
Bạn học ĐH, còn rất nhiều người đang không được học kia kìa Bạn bị bệnh, còn rất nhiều người ở Hà Nội, Quảng Châu, Hồng Kông .... vẫn ngày ngày đang đấu tranh với SASR từng giờ từng phút đấy, ... Các kỳ thi chằng có ý nghĩa gì đâu (sau này ra trường ít người nhìn cái bảng điểm của bạn lắm, đừng căng thẳng quá như vậy ). Trong cuộc sống thỉnh thoảng tôi cũng muốn chửi bậy lắm, nếu cần một nơi giải toả tinh thần, bạn cứ việc nói những gì bạn muốn. Tôi sẽ nghe, OK? People talking without speaking People hearing without listening People writing songs that voices never shared, and no one dared
thứ sáu ngày 2-5-2003 điểm qua mấy ngày trước một chút,ngày30-4chăng có gì đặc biệt ngoài việc bù khú với mấy thằng bạn thân,xem thi ro bốt và đội mình thích nhất là bkct cuối cùng cũng vô địch,ngày 1-5 về quê thằng h chơi,nói chung bây giờ mình đỡ nhiều so với hồi chưa uống thuốc,hồi chưa uống thuốc mình là một thằng yếu đuối,tự ti,kém kỏi,sau hơn 1 năm uống thuốc mình mạnh mẽ hơn,bản lĩnh hơn,đùa chứ bây giờ thằng nào xúc phạm mình thì thôi rồi,mình sẽ cho nó lãnh đủ,xong mình vẫn chưa khỏi hẳn,vẫn cảm thấy buồn chán,mình là một thằng lạnh lùng ,lì đòn,phải uống thêm,hôm nay mua stab uống,hy vọng nó không có tác dụng phụ gì ,mấy thuốc trước tác dụng phụ thật kinh khủng ,nó làm mình bồn chồn,lo sợ,hoang mang,nhức đầu ,chóng mặt ,buồn nôn,nhức lúc ấy mình chỉ muốn chết đi cho rảnh,chúng mày cứ đợi khi tao khỏi hẳn sẽ thấy tao là một con người hoàn toàn khác,tự tin và mạnh mẽ hơn,và lúc đó thằng nào chơi đểu tao sẽ nhận lấy những hậu quả,hôm kia biết mình trượt môn ltd, ,mình làm thế mà mình trượt,dạo này mình hay tập thể hình,tập thể hình làm cho mình khoẻ hơn,mạnh mẽ hơn,bây giờ thằng nào bị mình đấm một cái vào mặt thì chỉ có đi bệnh viện ,nhiều lúc mình cảm thấy làm chủ được tâm lý của mình,nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy khó chịu lắm,sheet,sống chung với bệnh thôi,bệnh này rất nhiều người bị không chỉ riêng mình,mà mình bị thế này còn nhẹ,có thằng còn tự tử tới 3 lần,bệnh này cũng ảnh hưởng đến chuyện bạn gái của mình,không lẽ nào một thằng đẹp trai ngời ngời như mình ,nếu khỏi bệnh thì có khi bọn con gái nó sắp hàng chờ mình phỏng vấn cũng nên,thôi đành du lòng mình vậy,đành gửi tình yêu vào đất thôi,khi nào anh khỏi bệnh thì các em biết tay anh,mình là một thằng đa sầu đa cảm,mấy đứa con gái mình hay chơi ai mình cũng thích,nhưng chẳng sơ múi được gì...... Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 03/05/2003
Ối chời à!!! Tưởng nhật ký gì hay ho để anh em thưởng thức, ai ngờ toàn văng tục chửi bậy thế này, chán quá đi mất, híc híc!!! He he Có những lúc trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau !!!
chúa nhật,4-5-04 uống cái stab dung nạp tốt ,không có tác dụng phụ gì, đúng là thần dược,nó giúp mình khá hơn,có vẻ yêu đời hơn một chút........
đúng là một bài viết của một kẻ suốt ngày dùng thuốc. Đang uống thuốc gì vậy?Có khi phải đi bác sĩ xin đổi thuốc đi.Tôi thấy ông bị tác dụng phụ mạnh quá rồi.