1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile99, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thế 69 có ý nghĩa ji ? Nghe cũng quen quen, hình như trong box GDGT cũng có ý nghĩa riêng về con số này thì phải
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì ko fải là con số 69 đầy ý nghĩa đâu. Mà nó fải là con số 77 mới đúng.
    Đã hơn 1 tuần rùi ko nhật ký rùi. Nhanh thật, thế mà có bao nhiêu chuyện xảy ra đấy.
    Công việc hiện tại thì không nhìu nên lúc nào cũng thấy nhớ người ta, nghĩ đến người ta.
    Bao nhiêu chuyện xảy ra nên chẳng bít fải viết thê nào cho hết.
    Buổi tối ngày 17-11, thật sự là một ngày tuyệt vời đối với mình, mình và người ta đã hun nhau sau 1 swụ hiểu lầm không đáng có, thật ra thì chuyện hiuể lầm đó cũng chỉ là mình muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho người ta thui...
    Trên đường về, người ta nói với mình rằng: Mình là người đầu tiên hun người ta đấy
    Buổi tối 18-11: người ta nói với mình rằng, kết thúc câu chuyện ở đây, rằng người ta chưa xác định tình cảm rõ ràng thế nào cả.
    đêm hôm đó, mình đã nói chuyện với người ta đến 2h sáng.
    Ngày 19-11, lại có chuyện xảy ra với mình và người ta
    Đêm về, nhận được tin nhắn của người ta mà thật buồn.......

  3. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua rùi, nhanh thật đấy, bịt bao nhieu việc xảy ra...
    Công việc trong tuần qua thì chảng có gì fải bàn cả..
    Vì Apec diễn ra nên việc cũng ì ạch, bị các sếp mắng lên mắng xuống vì tội ko bít "nhìn xa trông rộng" Mệt quá, ai cũng nói hay được.
    Phải đứng vào vị trí dó thì mới bít việc cụ thể đó ra sao...
    Được nghỉ APEC cũng là mọtt thuận lợi đối với mình và ngày nào mình cũng có thể gặp được người ta.
    Ngày 20-11: Hay thật, mình ở với ngưòi ta bên hồ để ngắm hoàng hôn xuống, thế mà lát sau đã mưa dầm dầm, lại còn có cả mư đá nữa chứ, thế mà chỗ mình trú mưa lại chẳng có mưa đá, hay thật ...
    Sau buổi tối hôm đó, mình tưởng đã có ngườ ta rùi...
    Thế mà người ta lại nói với mình là không hề yêu mình...
    Một thắc mắc vô cùng to lớn,,, ko hiểu có vấn đề gì nữa hay ko ?
    Ngày 21-11: Người ta nhắn tin cho mình và nói rằng ko gặp nhau nữa để cho người ta suy nghĩ, sắp xếp lạ chính bản thân mình ???
    Những ngày sau đó, mình vẫn gặp người ta, vẫn nói chuyện vì mình ko thể chịu được khi không nghe thấy giọng nói, ko thấy khuôn mặt, nụ cười của nguời ta.
    Thật buồn vì giờ đây mình tưởng đã có người ta trong tầm tay, vậy mà ...........
    Chiều tối hôm qua thật là bực mình, tí nữa thì xảy ra chuyện xô xát của mình với ông tổ trưởng tổ BT, may mà lúc đó mình kìm nén được bản thân...
    Lại còn chuyện người ta nói với mình là người ta đi chơi, đi ăn lẩu với ZAI cơ chứ...
    Chán và buồn quá
    Sáng nay tự thưởng cho mình bằng cách xin gnhỉ cả ngày làm việc.
    Khô hỉu những ngày tiếp sẽ xảy ra như thế nào nữa đây...
  4. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khục khục khục - Nếu mà là mình cứ nói đại "EM LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ANH CẦM TAY" khục khục khục
    Cụ này nai nhờ
  5. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    27-11: Buổi sáng dậy rõ là sớm, nghe hết đĩa nhạc rùi mới chịu đi làm, thế là thành ra đi làm mụn nhưng ko ai nói gì cả....
    Thời tiết hôm nay oi bức và khó chịu thế, cũng may là bây giờ văn pòng công trường cũng đã có chỗ ngồi làm việc thoải mái.
    Buổi chiều: Tự nhiên thấy thèm ăn gà tần thế ko bít, rủ mãi người ta mới chịu đi cùng, thật sự khi đi ăn gì đó, sao mình ngại đi ăn một mình thế ko bít...
    Nếu để đi ăn một mình thì thà mình chịu nhịn còn hơn ... hehe.
    Tối về nhà nói chuyện với ngưòi ta mà thấy trong lòng thanh thản quá đi mất,
    Nhưng vẫn còn thấy NHỚ, thấy YÊU người ta vô cùng.
    28-11:
    Kỷ niệm 29 năm ngày cưới bố mệ, nhanh thật đấy, ko bít fải mua tặng gì, nghĩ mãi mà chẳng bít mua gì cả...
    Thế là đặt mua một chiếc bánh gatô nho nhỏ, xinh xinh mừng hạnh phúc ....
    Và chợt nghĩ rằng, bao giờ mình cưới và ttổ chức 29 năm ngày cuới...
    Buổi tối lại gặp người ta....
    Nhưng giờ vẫn thấy NHỚ.

  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày trực ở ct, chẳng có gì thú vị cả, bị soi nhìu quá, hét người này người nọ ra ý kiến về vụ hàng rào...Ai cũng có ý kiến, ý kién hay ghê, nhưng ai sẽ thực thi đièu đó ????
    ừ, làm sếp mà, nói gì cũng được các bạn nhỉ ???
    Buổi trưa qua nhà người ta đưa cuốn KIM TỪ ĐIỂN ...
    Lâu quá người ta ko dùng thì fải..
    Jờ gặp người ta chắc là khó khăn lắm đây.
    Người ta tránh gặp mình để cho mình đỡ khỏi có những hi vọng được yêu người ta ???
    Vậy tin nhắn người ta dành cho mình thì sao nhỉ ?
    " Nếu a với em đến được với nhau thì sẽ hạnh phúc, còn nếu ko đến được với nhau thì ko fải là bất hạnh, mà vẫn còn 1 ng bạn"
    Mình bít người ta có rất nhìu bạn bè, người ta coi trọng tình bạn, chính vì điều này mà thật sự mình rất thíc người ta đấy. Ko bít người ta có hỉu điều đó ko ???
    Và hiện giờ mình bít rằng từ giwò cho đến hết cuộc đòi này, mình ko thể iu đưọc người ta..,????
    Đã yêu và đã từng hi vọng...
    Dù sao thì mình sẽ chỉ yêu người ta mà thôi !!!!!


  7. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ko ngủ đưọc, lại online để tâm sự tình cảm riêng tư của mình....
    Jờ thì cũng đã đến sáng rùi, chuẩn bị đi làm thôi. Hi vọng ngày hôm nay sẽ qua nhanh, jờ mình chỉ uốc rằng 1 ngày có 12h đồng hồ
  8. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình cũng phải làm một cuốn nhật ký như bạn thôi
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhắn mấy tin nhắn nhầm cho người ta, chẳng bít thế nào cả, nghĩ rằng cuộc sống này thiếu người ta rùi mình sẽ làm đựơc gì nhỉ ...

    Nhắn tin tâm sự chuyện của mình với một người khác, vậy mà thế nào lại nhắn và số máy của người ta, giờ để làm sao wen đây nhỉ, thật khó khăn quá trời, chắc fải "ra đi"mất thui !!!

    Buổi tối nay uống hét 4 ly nưóc chè nóng truớc cửa nhà người ta mà vẫn chưa thấy người ta về nhà ???
    Đêm nay chắc chắn ko ngủ được rùi
    Các bạn chỉ cho tui có nơi nào " ra đi " mà tôi có thể wen được người ta ko nhỉ ????
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 30/11/2006
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 30/11/2006
  10. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn yêu người ta quá mất rôi
    Còn hơn cả mình nữa

Chia sẻ trang này