1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile99, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, chuyện cũng chẳng có gì nhìu cả.
    Nhưng thấy lũ bạn đám cưới mà fát thèm... hic hic
    Bỗng dưng thấy muốn đám cưới quá đi mất, nhưng sẽ cưói ai bây giờ nhỉ ???
    Sáng hôm qua nhắn tin nhầm lung tung quá đi mất, chảng hỉu sao đầu óc dạo này cứ như ở trên mây trên gió thì fải ???
    Đang tự hỏi bản thân mình sao lại có những hành động kỳ quậc, những ý nghĩ chảng giống ai, mà trước đây mình có những ý nghĩ như thế đâu nhỉ ... ???
    Mọi chuyện bắt đầu đều từ việc yêu ngườ ta quá nhìu hay chăng...

    Chiều tối qua, uống ruợu bia nhìu như thế mà Hát Bài hát NHỚ EM sao hay thế ko bít, đúng tâm trạng của mình mà
    Về rùi mà vẫn lượn qua đầu cổng nhà em uống nước chè và ngắm người qua lại.
    Sáng nay tí nữa thì vào viện, cúng may mà mình vẫn còn tỉnh táo để với lấy thanh giáo chống trên sàn, ko thì...
    Chắc biến mất khỏi thế giới này quá.. ko chứng minh cho mọi người thấy rằng mình sẽ yêu ngươi ta hế cả cuộc đời này ...
    Đã thế, khi nhắn tin tâm sự với người khác thì lại nhắn tin vào số máy của người ta ngượng, quá đi mất.
    Chiều tối nay gặp người ta nói chuyện, trong người ta hôm nay khác hơn, để tóc quăn, trông đẹp và chững chạc hẵn ra, như thế có fải là già di, ko hề già chút nào...
    Về đến nhà rùi mà vẫn còn lưu luyến, nhớ nhung...
    Chết vì yêu người ta mất thôi...
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 03/12/2006
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/12: Sáng nay chẳng bùn đi làm gì cả, mệt mỏi vô cùng.
    Nhắn tin cho người ta rủ người ta đi ăn sáng nhưng chẳng thấy hồi âm. Hoá ra nguwòi ta tắt DT, nên ko nhận được
    Gọi vào số cố định thì nhận đưọc câu ko đi, và còn thêm cả câu là mình làm fiền người ta nữa chứ.
    Mệt thật đấy.
    Lại lang thang ra đó một mình....ngẫm nghĩ chuyện của mình sao mà phức tạp và khó chịu đến như thế. Giờ thì bít fải làm sao.
    Chiều đi đá bóng, ức chế vì buổi sáng quá thì fải, có cơ hội ghi liền 3 bàn thắng, thế mà chẳng đưọc quả nào.
    Lâu lắm rồi mình mối thấy đội bóng 12D-FC đá bóng hay đến thế. Tỉ số hòa 3-3 là một tỉ số đẹp
    Về đến nhà thấy chiiéc xe của người ta dwngj ở cửa nhà mình,
    Sao người ta lazy quá trời, ko bít để ở đó một lúc nữa sẽ là miếng mồi ngon béo bở cho bọn đạo chíc ko nhỉ, cốp xe, đèn fa, có khi còn cả chiếc xe ấy chứ, nếu ko để ý. Mwạc cho người ta ngại, cứ fải dắt vào nhà đã, còn đến đâu thì đến.
    Buổi tối nay lại có chuyện xảy ra...buông và buồn nhưng bít làm sao ...., ngồi tâm sự, nói chuyện vơi mami đến tối vì công việc của mình, thế mà mami ko hề nói chuyện gì về chuyện đã kể "xấu" về mình cho người ta bít gì cả.
    Tối qua ngủ sớm quá, nhắn tin cho cô bạn thân, và cả người ta nữa, htế mà chẳng ai thèm gửi lại gì cả...
  3. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sáng đậy sớm nhưng thấy người hơi mệt, trong đầu có ý nghĩ tại sao mình ko tự cho phép mình nghỉ làm mấy hôm cho đầu óc thoải mái, làm việc thì làm việc cả đời mà....
    Nhắn tin cho người ta vẫn rủ đi ăn sáng nhưng kể cũng lạ, cũng chẳng thấy hồi âm, cũng ko có ý kiến gì là đi hay ko ?
    Vậy là lại lên giường đi ngủ típ. Mở mắt đã thấy 12h5'' phút, khiếp thật, chưa lúc nào mình nghĩ lại ngủ nhìu như thế.
    Cầm ĐT, fone cho người ta, nói chuyện 1 lúc nhwng rùi chuyẹn cần nói lại chẳng nói được, hâm thật.
    Đã thế, nắnh tin cho cô bạn lại nhắn nhầm vào số máy của người ta, thế mới dở hơi chứ.
    Đầu óc đúng là có vấn đề rùi.
    Chiều đến lại nhận được dòng tin nhắn của ng ta là "làm fiền và khó chịu, hôm qua, hôm nay, đây là lần thứ 2, chắc sẽ có lần thứ 3 nữa đây....
    Thôi, hôm nay đi ngủ sớm thui, mai vẫn nghỉ ở nhà mà, sẽ chẳng ai làm fiền mình nưa, ngủ cho bõ những ngày fải dậy sớm.
    Chúc các bạn ngủ ngon và những người đọc nội dung này ngủ ngon và có những giấc mơ tốt lành. 99 !!!!
  4. cute_jerry

    cute_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chà chà.........
  5. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày nữa ngủ quên, buồn man mác. Nhận được tin nhắn của bạn mà bạn cũng lại không vui, vẫn buồn.
    Nhìn lại lịch, đã ngày 5 rồi cơ đấy, vậy là còn 21 ngày nữa, 21 ngày nữa thôi là tròn 4 năm. Giật mình, thời gian chẳng chịu đợi ai bao giờ. Không biết đến ngày đó sẽ phải làm gì để gọi là có 1 ngày kỉ niệm nhỉ? Có ai nhớ, có ai biết đến ngày của 4 năm đó không?
  6. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Mịa, còn hơn cả xem nhật ký vàng anh. Không biết thằng cha này năm nay mười mấy tuổi, mướt vãi..........
  7. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tui ah`, có mười mấy tuổi đầu thui, ít tuổi í mà, chấp làm gì. Mà ai khiến ông đọc nhật ký của người khác, đọc rùi thì bít vậy thui, đừng ý kiến gì thêm. Bực cả mình
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi thì cũng đã đủ tuổi để có thể thèm và làm đám cưới được rùi, giọng văn đọc ngay từ đầu đã biết là con trai, mấy bác lúc đầu đoán kém quá!
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa trôi qua rùi, ngày hôm qua và ngày hôm nay thấy ngày dài ghê gớm...
    Đã soạn tin cho người ta rùi mà ko gửi đi, chỉ giữ lại cho mình.
    1 ngày chẳng có gì là thú vị cả, chỉ ở nhà, ngủ và ngủ, và tự nhiên bít nguyên nhân làm sao mà ng ta chỉ muốn ngủ thôi, ko muốn dậy sớm vào các buổi sáng...không chịu ăn sáng
    Cuối cùng cũng không thẻ chịu đựng được nữa., nhấc DT và gọi tên người ta... mặc dù bít giờ này người ta ko có nhà...
    Nhắn ng ta: Em àh, em có bít là em LAZY lắm ko ?
    Ngay từ đầu anh đã gọi em là như thế rùi đấy, nhưng với anh đó là cái nickname dễ thương mà anh dành cho em
    Được smile99 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 06/12/2006
  10. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay dạy sớm, ko còn được ngủ như mấy hôm trước nữa, tự nhiên thấy thèm ngủ ghê gớm...
    Mọi người jỏi mình ốm đau ra sao, thế nào, chẳng nhẽ lại nói là OTT, chít thật... may mà ko ai đến thăm,,,
    Cả buổi sáng ngồi làm việc mà cứ nghĩ đến người ta, chẳng làm được việc mấy, giờ ko bít nghĩ thế nào cho fải...
    Đã tắt máy, cố gắng ko dùng DT nữa rùi, vậy mà ở CT lại có DT nt được thế là lại lôi ra, tí toáy, nt cho người ta, chẳng thể chịu đựng nổi dù chỉ là 1 ngày..
    Buổi trưa về nhà DT, nói chuyện vơingứời ta đưọc 1 lúc, cảm thấy thoải mái và dễ chịu quá đi mất, như có thần dược thì fải...
    Buổi tối nay, uống hết 4 ly nươc chè ở cổng nhà người ta đấy và đã nhìn thấy người ta, thế là đỡ nhớ nhìu rùi. Jờ chắc sẽ ngủ ngon đây !!!!
    Liệu 4 ly nước chè đó có làm mình mất ngủ ko nhỉ ???
    Thui, đi ngủ đây, néu ko ngủ được lại dậy online và vít típ.

Chia sẻ trang này