1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile99, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ai chà, nhanh thạt đấy, đã 3 ngày rùi chưa vít gì cả ...
    8/12: Trở lại tam trạng ban đầu, nghiên cứa những con số... rồi bỗng nhiên lại nhớ đến E, lại nhắn tin cho em...
    Thế là lại chẳng giwũ đúng lời hứa nưa, thôi thì bỏ quách cái lời hứa dở hơi của mình đi, Nhớ và Yêu 1 người như thế thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ...
    Buổi tối, về nhà mất điện, vác vợt đi chơi cầu lông mà wen mất ví tiền ở nhà, thật là tai hại, đã hứa với em Kẹo mút là sẽ đãi em một chầu chân ga nướng, thế mà lại wen mất...
    chắc lúc đó lại nghĩ dến Em thì fải ...
    Lâu lắm mới gặp mọi người, thấy nhìu người mới quá...
    Tưởng là mình sẽ hụt hơi sau một thời gian dài vắng bóng, thế mà vẫn chiến đấu tốt...
    Lại ngồi ở trước cổng nhà người ta uống nước đến tận 12hkém15 mới chịu về nhà
    9/12: Chìu ko chịu được, lại nhắn tin cho ng ta...
    Mình đã chuẩn bị một món quà cho ng ta vào ngày hôm nay, là 99 ngày wen ng ta.. đặc bịt vô cùng, thế mà ng ta lại bận mất.. ??? tiếc thật
    Chẳng thấy hồi âm, thế là lại nhấc máy gọi điện ..
    Tối về lại nhắn tin rồi lại nhận được tin nhắn.. sẽ ngủ ngon tối nay rùi
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lại có chuyện buồn rùi, ko thể ngờ được cuộc sống này fải ko các bạn.
  3. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lâu ghê rùi đấy nhỉ, gần 1 tháng rùi chẳng vít gì cả...mà còn gì để vít nữa đây cơ chứ. Nhiều chuyện quá chẳng bít kể thế nào nữa, công việc thì ngập đến cổ. Tìng cảm thì chẳng đi đến đâu, tiền tiuêu thì hét, ai bảo cho vay lắm vào, giờ thì chưa đòi được ai cả.
    Mà cứ nghĩ chuyện đồi tiền sao mà ngiạ thế, chẳng ai hỉu nỗi lòng mình cả. Bực mình thế ko bít.
    Gần 1 tháng rùi, cư ngỡ là mình đã wên được nhưng ko thể.
    Thôi thì cứ để thời gian trôi đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến.
  4. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu rùi thì fải, đã đc hơn 3 năm rùi , Cuộc sống đúng là không như mình nghĩ, có thể ai đó nói, cứ đơn giản, cuộc sống sẽ đơn giản... hôm nay là ngày buòn của mình, mình sẽ chia tay với ng mà mình đã gần 3 năm chung sống, có thể đó cũng sẽ là 1 kỷ niệm với mình và không bít mình có thể vượt qua !!!
    Thật là 1 thử thách khó khăn đối với mình.
    Không bít những ngài tiếp theo của mình sẽ thế nào nhỉ !???

Chia sẻ trang này