1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mpbabeo, 17/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mpbabeo

    mpbabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của tôi

    Ngày 17/03/2007
    Tâm trạng mấy hôm nay của tôi thật tội tệ, tưởng chừng như tôi không còn có khả năng chịu đựng được nữa, tôi cảm thấy khó thở ngột ngạt vô cùng, tôi muốn thoát khỏi tình trạng hiện giờ nhưng thật sự tôi không biết phải làm như thế nào đây, tôi không biêt do đầu ốc tôi có vấn đền, hay môi trường chung quanh tôi thật sự khó khăn như tôi nghĩ. Tôi sống nhưng luôn phải lo lắng về cảm giác của người khác, tôi nói gì tôi làm gì đều phải xem người khác có đồng ý không, tôi không được quyết định chuyện gì cả. Không ai hiểu nổi đau mà tôi đang mang cho dù đó là người thân nhất, vết thương ấy luôn bị mang ra chà xát mà không ai hiểu tôi đang đau.
  2. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi, bạn đi làm or đi học, và bạn đang gặp rắc rối gì. bạn cảm thấy vậy có thể do bạn wá nhạy cảm , mình cũng luôn có cảm giác như vậy, cuộc sống của mình như 1 cuộc đua tranh, và mình thì đã wá mệt mỏi. nhưng bạn hãy làm thử như mình xem, bạn hãy quyết định làm 1 cái gì đó ban cho là đúng, không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì. rồi bạn hãy tìm ra cái hay của việc làm đó. mình đã biết cách chịu đựng hơn, bạn hãy tìm cái gì mình yêu thích mà quan tâm vào nó. my hy vọng bạn sẽ vuợt wa được.
    minh hiểu những cái bạn đang cãm thấy nhưng rất khó nói vì my không biết bạn như thế nào.
    không có gì là wá khó cũng không có gì là wá dễ.
    cố lên bạn nhe.
  3. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh tồi thật.
    Giờ tôi mới biết anh rất tồi, anh ko xứng đáng với những gì tôi dành cho anh suốt thời gian qua. Những kỉ niệm giữa tôi và anh chỉ là một sự giả dối ko hơn kém ,cũng do một tay anh sắp đặt.Tôi khinh bỉ anh hơn luc nào hết, thấy anh tôi ớn lạnh.
  4. anh_cua_be

    anh_cua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Sao lại nói vậy em ???
  5. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thật sự thật ít thật đấy
    thật nhìu ng` giả dối và rởm đời,chán thật
  6. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa có câu :"Biết người biết mặt nhưng ko biết lòng". Đúng là ko sai tí nào!
  7. anh_cua_be

    anh_cua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng rồi đó lòng người thì vô bờ bến biết đường nào mà lần nhỉ???

  8. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học nhưng mà trống 30'' trước khi vào ca mới .Muốn nói chuyện mà chẳng có ai.Hix
    Anh đi đâu thế, gặp anh khó quá . Em sắp phát điên về mọi chuyện mình vừa trải qua và emsắp phải gặp.
  9. anh_cua_be

    anh_cua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó anh đi với bạn nên không online nói chuyện với em được . Có chuyện gì xảy ra vậy em ? nhắn lại vào hòm thư cho anh khi em đọc đc tin này nhé ......
  10. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà wá, mặc dù mấy hôm trước em ghét phải ở đấy. Em với anh toàn lên trái giờ nhau, làm sao mà em gặp được anh, anh gặp được em.

Chia sẻ trang này