1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teddy84, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, khi chúng mình quyết định chia tay, em thấy buồn và thấy em còn yêu anh nhiều lắm. Em muốn khóc thật nhiều, khóc thật to, khóc vì anh 1 lần cuối cùng. Chắc anh sẽ chẳng vui khi biết em khóc đâu nhỉ? Nhưng em hứa sẽ chỉ khóc lần cuối này nữa thôi. Anh biết ko? Em có cảm giác hụt hẫng, em cảm thấy em đang mất mát 1 thứ j đó quan trọng lắm, có lẽ đó là anh. Nhưng em sẽ cố gắng vượt qua thời gian này anh àh. Em sẽ cố gắng làm tốt những j anh đã nói với anh. Em cũng sẽ cố gắng ko nhắn tin cho anh nữa và ko gọi đt thoại cho anh nữa đâu. Em sẽ tập làm quen với cuộc sống mới mà ko có anh. Em sẽ làm đc anh àh. Và anh cũng sẽ cố gắng làm đc như em nhé. Em rời xa anh, em cũng buồn lắm, nhưng nếu tiếp tục để làm khổ anh và tự làm khổ mình thì chúng mình quyết định thế này là đúng đắn anh nhỉ? Em hi vọng 2 đứa mình sẽ sống thật tốt để ko phải hối hận vì quyết định này anh nhé! Em yêu anh, mãi yêu anh.Anh luôn ở trong trái tim em cho dù chúng mình ko còn ở bên nhau nữa.
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn teddy và bạn taoxanh đều bằng tuổi Misa. Bạn bè của Misa có vài bạn đi lấy chồng rồi chỉ vì người yêu muốn lấy (cũng là do các anh ý hơn chúng mình khoảng 6-7 tuổi). Có vẻ cũng ko sẵn sàng lắm. Có đứa tâm sự không biết vừa nứt mắt ra phải gánh vác gia đình thế nào. Ai cũng bảo từ từ từ từ nhưng thật sự khi mình chưa thấy đủ khả năng , đủ trách nhiệm thì ko nên lấy. Misa có cậu bạn Misa thích lắm nhé, lúc nào cũng muốn con gái phải phấn đấu sự nghiệp.
    Teddy84 thử bàn với bố mẹ xem nào. Đằng nào muốn kết hôn thì phải có ý kiến bố mẹ. Cứ nói rõ ràng là con muốn có công việc ổn định, con chưa sẵn sàng. Bố mẹ bạn sẽ biết cách nói với anh ý mà
  3. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình chia tay nhau thật rồi sao anh? Cả sáng nay anh chẳng nt cho em làm em cảm thấy sáng nay sao dài kinh khủng? Có lẽ em đã quen với việc được anh quan tâm mất rồi. Em biết là 2 đứa mình đang đặt quyết tâm nhưng ko hiểu sao em vẫn mong chờ đc nhận tin nhắn hỏi thăm của anh? Em thấy mình tham lam và mâu thuẫn quá. Em rời xa anh mà sao em có cảm giác mình bị anh rời xa vậy? Cả buổi sáng cầm điện thoại trong tay, em chỉ mong nhận được tin nhắn của anh thôi đấy?
  4. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em đang tự hỏi: Bao giờ em thôi nghĩ về anh? Anh đã từng là 1 phần cuộc sống của em mà. Làm sao để em hết yêu anh? làm sao để em quên anh? làm sao để em vượt qua thời gian này mà ko có anh?
  5. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Anh là gió, em là chong chóng. Gió ngừng thổi, chong chóng ngừng quay.
  6. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Không có gió này có gió khác. Em chưa gặp bão thôi, nó quay cho không khéo rơi cả chong chóng.
    Tự tin lên để sống những ngày còn trẻ, già rồi suốt ngày đi lo châm cứu bấm huyệt dưỡng sinh... lúc đó lại tiếc đời.
    Vui lên.
  7. gio_nho

    gio_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tháng 5 năm 2008
    bạn sẽ khóc, cười mỉm, hay thoáng đỏ mặt khi đọc lại topic này?
    nhớ ghi lại cảm xúc ấy và lập một topic mới nhé!
    Nhật ký như những bức hình chụp trái tim ta, xuyên qua thời gian
  8. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế giới thật mênh mông và thú vị, nó làm anh tò mò và muốn bước vào thế giới đó và anh đã tìm đc 1 thế giới như vậy ở em. Anh đã bước vào thế giới của tình yêu , đc yêu em , một tình yêu diệu kì đối với anh. Thế mà giờ đây chúng ta lại phải chia tay , chúng ta đã quyết tâm cùng quên nhau nhưng sao thấy khó quá , mỗi ngày anh muốn đc cầm tay em , muốn đc ôm em nhưng giờ ko thể , làm thế nào để anh quên đc em ?
  9. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    [pink]Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hoà chung con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng giờ đây chia xa làm con tim nát tan....
    Được teddy84 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 27/07/2007
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Sao mình thèm một cảm giác được thích 1 ai đó thế. Mình thèm cảm giác được run lên khi đến gần người mình thích, một cảm giác bối rối đến lạ thường. Đã lâu rồi mình ko có được cảm giác như thế. Mình muốn được rung động vì 1 ai đó. Ngày xưa, chỉ 1 anh chàng đẹp trai thôi, đã làm mình thổn thức lắm rồi, mặc dù họ cũng chả biết mình là ai. Nhưng sao giờ đây thấy khó quá vậy?????

Chia sẻ trang này