1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teddy84, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ hơn bạn 1 tuổi cũng chưa muốn kết hôn...nhưng chia tay liệu có phải là lựa chọn đúng đắn không?Mình đồng ý chúng ta cần phấn đấu cho sự nghiệp nhưng liệu bạn có hối hận không khí có sự nghiệp mà mất tình yêu hạnh phúc của cả cuộc đời.Đôi khi phải cố gắng nhiều hơn một chút hy sinh nhiều hơn một chút..như vậy sẽ dễ chịu hơn..Chúc bạn sáng suốt!
  2. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nhưng liệu có tình yêu mà không có sự nghiệp thì tình yêu có bền ko trong khi cuộc sống bây h có biết bao điều phải lo nghĩ. Lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc sẽ làm con người ta trở nên cáu bẳn, trở nên già nua....Vậy sống với 1 ng cáu bẳn và già nua có ai còn hứng thú ko? Anh cũng đã hỏi em: " Anh ko có tiền, em có đồng ý làm vợ anh ko?" .Anh ko có tiền---> bản thân anh ko lo được đám cưới để cưới em trong khi em thì chưa có việc làm ổn định-------> vậy cưới nhau để làm j khi bản thân còn chưa tự lo được cho mình? Anh nói em thực dụng------> ko phải em thực dụng đâu, mà là em thực tế thôi. Chúng mình chả có j ngoài tình yêu cả. Tình yêu có cho mình ăn no ko? cho mình mặc đủ ko? Và còn nhiều thứ khác nữa. Khi em còn đi học, suy nghĩ của em đơn giản. Nhưng khi ra trường rồi, mọi ng đi làm, trong khi mình vẫn ở nhà, em nóng ruột lắm chứ vì em là con gái mà, em cũng mong có 1 công việc ổn định để lấy chồng mà, nhưng mọi thứ lại trở nên rối tung thế này, em biết phải làm sao đây? Chỉ có cách quên anh và lo sự nghiệp cho mình. Em hi vọng quyết định của mình là đúng, và em sẽ ko phải hối tiếc. Chỉ tiếc là anh chẳng bao h lên đây để đọc được những lời em viết thôi.
  3. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là 1 chuỗi những sự lựa chọn ! Và lựa chọn theo đúng ý mình là sự lựa chọn khôn ngoan nhất .
  4. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lại muốn nt thế này?Nhưng mình sẽ cố gắng ko liên lạc với anh đâu cho đến khi nào anh liên lạc với mình trc thì thôi.Mình mong tin nhắn của a thế ko biết.Mong được nghe 1 cuộc đt từ anh.Nhưng ko thấy.Huhu, có lẽ anh đã quên được mình rồi, còn mình thì tệ quá, vẫn chưa quên được anh. Mình trở nên thế này từ bao giờ? Mình muốn mình cứng rắn hơn.
  5. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mình fải tập trung vào việc của mình thôi, ko thể lúc nào cũng nghĩ ngợi vẩn vơ thế này được.Mất thời gian lắm, chờ đợi trong vô vọng có ý nghĩa j chứ. Miình muốn đi chơi, muốn đi xem film, đi ăn uống mà chả có ai rủ mình đi cả. hix hix
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Anh rủ em nha, ^^ ai ăn uống thì tự trả , vé xem film tự mua . Ok thì nói nhé

Chia sẻ trang này