1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của tôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThaoHan, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThaoHan

    ThaoHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của tôi ...

    Mọi người thường nói, con gái thường thích viết nhật ký. Mình cũng vậy. Nhưng minh không dám mua một cuốn sổ về và viết vào đấy tất cả suy nghĩ thật của mình. Mình sợ. Sợ bố mẹ đọc được hay một người bạn nào đó đọc được và ... họ sẽ khám phá ra những suy nghĩ thật trong đầu mình. Trước đây mình "viết" ra trong đầu nhưng bây giờ đầu mình trở nên quá tải. Mọi cảm xúc của mình bị dồn nén và nó giống như một xoáy nước, cứ cuộn tròn cuộn tròn không thể giả toả được. Mình sẽ viết lên đây. Dưới một cái nickname, mình sẽ cảm thấy an toàn hơn.
    Hôm nay mình đi xin việc làm, được người ta nhận vào thử việc ba tháng. Lương thấp quá, nhưng mình không thể từ chối. Mình đã 21 tuổi rồi, tuần nào cũng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ ăn hàng tuần. Mình thấy nhục quá. Cảm giác như mình là một sinh vật ăn bám vậy.
    Bây giờ có lẽ sẽ đỡ hơn.
    Hôm qua, anh p gọi điện cho mình và rủ mình đi uống nước. Mình thấy buồn cười quá. Mình và anh ấy chỉ mới gặp nhau có một lần, chẳng biết gì về nhau mà anh ấy đã ... Mình cho anh ấy leo cây như vậy có quá đáng không nhỉ ? Nhưng anh hai nói cũng có lý, mình là con gái mới gặp người ta một lần mà đã nhận lời đi uống nước là không nên. Nhưng nghe giọng anh p trong điện thoại mình thấy tội tội gì đâu. Sao mình nhạy cảm vậy nhỉ ?


    Tôi là tôi _ Tôi là Hân _ vầ tôi là con gái.
  2. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    híc,tâm sự của bạn cũng ko fải là vấn đề nhỏ đâu....lần sau viết nhớ mua khoá sổ lại,hoặc sổ mật mã í,ko ai đọc được đâu...okay?Bye!
    [red]
    Baby Blue
  3. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    ùi, mình cũng viết nhật ký, mẹ mình cũng đọc đượcnhưng ơn trời, mẹ chẳng đả động gì đến cả, nhưng mà bi giờ mình rút kinh ngiệm rùi, viết nhật ký trên mạng an toàn hơn, mẹ có bao giờ đi chat đâu, hehehe
    ngoc_b
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , cho leo cây là đúng rồi , để em nó học bài , mới gặp 1 lần đã xí xớn .
    Je voudrais trouver l'amour
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nhat ky la noi con ng ta chan thanh nhat, con ng song voi chinh minh nhat! Moi khi doc lai, cam giac nhu dang xem 1 bo phim, vui co buon co....Ky niem xa xua lai tran v?ưe..
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. nhoc_triet_ly

    nhoc_triet_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác Gacoi này phát biểu sai rồi. Tại sao lại cho người ta leo cây nếu đã đồng ý hẹn? Nếu không muôn đi thì đừng có nhận lời với người ta.
    Còn cô bạn lên đây viết nhật ký thì cũng không hay lắm, vì ở đây mọi người đều đọc được. Nếu bạn muốn nó đúng nghĩa là nhật ký, sao bạn không tạo ra một hộp thư ở trên bất cứ một trang web nào cung cấp email free? Như thế bạn vừa giữ được bí mật mà viết nhiều bao nhiêu cũng được. 21 tuổi ngày nào cũng xin tiền bố mẹ, đúng là cũng hơi có vấn đề, Nhưng không đến mức dùng từ nhục đâu. Bạn giờ đã được nhận thử việc rồi là tốt, thời gian đầu bao giờ lương cũng thấp, nếu bạn làm tốt, lương bạn sẽ được tăng. Bạn cố gắng lên!!!

Chia sẻ trang này