nhật ký của tui ái chà ngày này năm xưa mình và em ấy quen nhau đay. hic con gái dh thuỷ sản thàh phố hcm đúng là chúa ba xạo. hồi đầu mới quen thì nói rằng trọn đoi chỉ yêu một người là anh thôi. thế mà giờ thì...ghét con gái thuỷ sản quá mà cũng ghét em ấy quá đi mất chuyện có gì đâu chứ thế mà cũng chia tay mình chuyện là như thế này này ngày ấy ở ktx nơi em ấy trọ cả khu chỉ có một wc thôi, để thuận tiện trong các phòng nữ nơi góc phòng đều có một cái bô. một hôm mình đến thăm em ấy, em ấy đi vắng thế là mình leo lên giường tầng nói chuyện cùng các bạn cùng phòng của em. chuyện đang đến hồi gay cấn thì em ấy ở đâu chậy xầm xập xô của lao vào phòng, chẳng kịp để ý đến ai cả em ấy chạy ngay đến góc phòng nơi có cái bô, em kéo khoá quần và ngồi xuống làm cái việc... ấy ...ấy. xong xuôi đâu đấy em ấy mới thở phào nhìn lên và ...vèo một cái em ấy lại biến mất, chuyện xảy ra đột ngột quá nên cả phòng chỉ còn biết trố mắt nhìn mà chẳng ai kịp phản ứng gì cả. tối hôm đấy em ấy chẳng thấy về phòng ktx ngủ làm cả phòng phải đi tìm mãi mới thấy nàng đang trốn trông wc còn mình thì tự dạo ấy cạch đến già chẳng bao giờ dám đến thăm em ấy nữa. ôi chuyện tình cảm của tôi gặp trắc trở thế đấy mà các bạn có biết em ấy là ai không ( trangmtc đấy ) mà các bạn ai có biện pháp gì hay hay để tôi có thể làm lành với em ấy thì nhờ tư vấn giúp tôi cái với. Được boy_ghet_that02 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 19/09/2003