1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký đàn ông 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukaze, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đàn ông 7x

    Bạn là anh trai, bạn trai, là người yêu, là chồng, là bố, là chú bác.......túm lại là đàn ông còn nửa kia là em gái, cháu gái, con gái, là bà xã.........túm lại là đàn bà.

    Nhật ký đàn ông 7x

    Nơi bạn có thể trút những bực dọc, uất ức về nửa kia.....

    Nơi bạn bày tỏ, đấu tranh những bất công áp bức với nửa kia......

    Nơi bạn có thể kết bè, kéo phái để " nói xấu " nửa kia..........

    Nơi bạn có thể mơ ước những " giấc mơ không bao giờ thành hiện thực "................


    Nhật ký đàn ông 7x chỉ để đàn ông chúng mình xem với nhau thôi, các mụ mà biết thì tan xác...............



    Ngày.........

    Mụ bắt mình đọc và học thuộc như bảng cửu chương.......

    Cẩm Nang Thời Đại Cho Thanh Niên Thế Kỷ 21


    1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện ( sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).

    2/ Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ).

    3/ Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).

    4/ Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn).

    5/ Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).

    6/ Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết)

    7/ Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)

    8/ Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự ( chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).

    9/ Vợ dạy cho ta sự công chính ( ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ nữ).

    10/ Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ..vv..)

    11/ Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (nay không còn nữa).

    12/ Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh ( muốn chết nhưng cứ sống chơi).


    Và chúng mình bắt đầu viết nhật ký ( cái phần đóng mở ngoặc ấy ) ........... Nào mời





















    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Ngày..... tháng.....năm.....
    Mình thức dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Trời, mụ ấy đã thức. Chẳng nhìn cũng biết mặt mụ đang "sưng" lên, vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. ôi, sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi!
    Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp, cũng đĩa cải chua thừa tối qua. Nhục chưa! Đáng đời chưa? Không ăn thì đay nghiến: "Đêm qua đi với con nào?", mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia quán "Tím" xinh ghê, xuỵt!

    Ngày ......tháng.....năm.....
    Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo, phải nghĩ ra cơ sựgì đây. Những lý do như hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! phải rồi, đi bác sĩ, cớ này chưa áp dụng bao giờ. "Alô, em à? Anh thấy đau đầu, chắc không sao , em nhỉ?.... phải khám à?....Kệ, khám làm gì..... chết là cùng...Sao, anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà...Thôi, nhưng nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng lo!"
    Xong, hi hi! Thoát. ôi thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà ram mặn...Ơ, em sinh viên thực tập vừa mới luớt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất!

    Ngày......tháng......năm..........
    Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo.
    Hôm nay mụ biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một " nhiệm vụ bất khả ", mặc dù mình không phải là "Tôm-cờ-ru-dơ", còn mụ tất nhiên chẳng phải là "Ni-kon-kit-man". Hôm thì phải mua chai nước mắm năm ngàn (trong khi toàn quốc đều bán sáu!), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân thấy ký mốt! Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng. Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm, còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cuời gằn:"Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo".

    Ngày.......tháng......năm.....
    Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rối quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và ''khai" rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối.
    Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt "ngầu" cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn gì. à! Không, không già! Để tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem Newzealand. Đúng đắn nhất thế giới. Ôi, cái kính của tôi đâu rồi?
    Thằng bạn tặng hai vé biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi với mụ. Phải nhớ đến phần áo tắm cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết. Xuỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, tập làm gì, mát-xa làm gí. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi.
    Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây. Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn. ôi đàn ông, ôi lũ chồng, đứng núi này trông núi nọ. Phó phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười!
    Trên đây là nhật ký được chép từ cuốn tạp chí mụ đưa cho xem. Mụ hí hởn đến nỗi không biết " bản cửu chương " là trang sau của nhật ký này......... " vẽ đường cho hươu chạy " ....Dỗ mãi mụ mới ngủ để mà ngồi tì tạch. Bây giờ đi ngủ đã.......Hơ, mụ nằm ngủ sao mà dễ thương thế. Mặt mũi mới nhẹ nhõm làm sao...........Xuỵt..mụ trở mình....
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  3. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ lại lập cái "Nhật kí đàn bà 7x". Thôi thì bác cho em xin tí đất vì chả phải là Tâm sự, cũng chả phải là Linh tinh lang tang...mà đơn giản là Nhật kí...
    Bình thường thì chỉ cãi nhau, giận dỗi thì mới muốn động tay vào NK. Vì đấy là cách tốt nhất để kể tội lão chồng mà lão ý không biết...mà lão ý có biết thì cũng là lúc xong chuyện rồi. Hì...an toàn và hiệu quả. Nhưng hôm nay là một ngày chả có cái gì, nắng không, mưa không, cãi nhau không....cái gì cũng không ... thế mà tự nhiên lại muốn hạ bút....vì nhớ lão....!
    Từ tuần này trở đi, mình quyết tâm làm con ngoan trò giỏi, à không... phải là vợ ngoan mẹ giỏi, dậy sớm để một ngày nó dài ra tí. Mấy hôm trước không phải đến trường nên một ngày nó teo bằng cái kẹo mút dở... mở mắt ra đã thấy hoàng hôn Cơ mà vì không có lão ...hihi...chả biết làm gì. Nhưng ơn Trời, cả tuần nay cũng chiến thắng được bản thân! Cả 1/4 cuộc đời của mình, thua nhiều mà thắng chẳng bao nhiêu...thẳng thắn mà tự nhận xét là như thế.
    Sáng nay dậy rõ sớm, định đến thư viện thật sớm để giành lấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa học vừa ngắm anh đào...thế mà Trời chả thương...lại giấu chùm chìa khoá của mình xuống tận gầm giường để mình mất cả hơn một tiếng đồng hồ đi tìm...Lúc đang lúi húi chui gầm giường thì tiếng chuông báo thức của lão reo inh ỏi "cuccu...cuccu........", nhoẻn miệng cười và thì thầm "Bây giờ anh mới dậy a`?"
    Đút chùm chìa khoá vào túi áo, hớt hơ hớt hải chạy đến trường...mong sao vẫn còn một chỗ nào đấy gần cửa sổ. Lần thứ hai Trời lại chả thương...chỗ nào cũng có cặp và túi nhưng chả thấy người đâu... Đểu thật! chúng nó cũng chiếm chỗ.......y như mình....thế là lủi thủi chui vào một xó. Mà thật ra, trong xó lại học vào hơn vì ngồi gần cửa sổ lại cứ hay ngắm ông đi qua, bà đi lại...thỉnh thoảng lại có mấy anh chàng vừa đô vừa đẹp trai (nhưng không bằng lão nhà mình...hihi...) lượn lờ, thế là thất học! .
    .................. tiếng giở sách loạt xoạt, tiếng type lạch cạch, tiếng bước chân êm êm của một vài người đi lục lọi sách............. yên tĩnh như ...thư viện Sau 3 tiếng ngập đầu vào mấy quyển sách, thấy đói đói...mò xuống canteen thì...lại cũng đã bị bọn nhanh chân hơn nó ăn gần hết thức ăn...chừa lại cho những kẻ chậm chân vài mẩu sandwich ... Bây giờ mới để ý đến điện thoại...ôi thôi, 3 cuộc gọi lỡ, một lô một lốc nhắn tin và một email tình yêu từ lão nhà mình..., hí.. ngấu nghiến đọc đến mức suýt nghẹn miếng sandwich. Tống vội miếng còn lại vào mồm và chạy sà vào cái máy tính "chúng mình cuccu tí rồi anh đi làm việc"
    " - bye em nhé,
    - uh, bye anh nhé,
    - ăn uống ngoan nghe chưa?
    - dạ dạ
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
    Thật thoải mái và dễ chịu! Cứ như xe được đổ đầy xăng, lại cắm mặt vào một đống chữ lằng ngoằng .... nhưng lần này ngồi được có hơn một tiếng thôi mà đã thấy khó chịu rồi... đành chui vào đây ngoe nguẩy tí......
    Thôi, đi về thôi. Chợ chiều cơm nước Lão nhà mình chắc vẫn đang cắm đầu vào việc. "Ngoan anh nhé. Em về nấu cơm đây. Tối nay lại gặp nhau mà, anh nhỉ"
    HLH

Chia sẻ trang này