1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi FNguyen1, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lipitor

    lipitor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi, cho tôi xin đi. Ông nói dóc vừa vừa thôi.
    Người Việt ở hải ngoại đa số đều chống +,
    Cộng đồng người Việt có hơn 50% không phải là gốc quân đội củ.
    Ông có rãnh đi một vòng nước ngoài để mở mắt ra.
    Ở VN ngồi nói dóc cho sướng miệng.
    Những người không chống là những người không còn dây dưa rể má gì với VN. Họ đã hội nhâp vào đời sống ở nơi cư trú và không còn quan tâm gì vời đất nườc.
    Diễn đàng nầy nếu không có xoá bài, remove ID thì ông sẽ thấy...
    Những người có liên hệ với chính phủ và quân đôi củ (mà ông gọi là Ngụy đa số đã trên 50 tuổi, họ đa số đã chấp nhận thực tế hoặc đã "trở cờ" như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, số còn lai thì thì phải bận rộn chay đua với cuộc sống hàng ngày. Thành phần chống + "active" nhất hiện nay là thành phần trẽ. Không ít sinh ra ở nước ngoài.
  2. nguyen_thanh_nhat

    nguyen_thanh_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thật sự,theo tôi nghĩ,người chống cộng không nhiều lắm! Và các bác lớn tuổi,ngày xưa,thì chắc là rất hiếm,rất ít vào diễn đàn nầy! Đa số là lớp trẻ,chắc chắn hầu hết lớp trẻ hải ngoại là không theo,không ủng hộ CS! Họ vào đây để làm gì???
    CHỌC CHƠI CHO VUI! Đúng hơn là vào đây để sả STRESS, sau những giờ làm việc mệt mỏi! PHÁ để CƯỜI cho sướng là chính.....
  3. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [quote: letrieuhai viet]
    Các bác là những người có học thức,khi nói chuyện phải biết cách dùng từ sau cho cho văn hóa,giáo dục. "Ngụy" là từ mà những người Cộng Sản gọi các viên chức,sĩ quan quân đội của chính quyền VNCH. Dùng những từ ngữ có tính chất nhục mạ để chỉ những người không cùng tư tưởng,quan điểm với mình là những người thuộc thành phần hạ cấp.Các bác không thích người nào thì cũng đừng nên dùng những từ như "thằng" chẳng hạn. Có bao nhiêu người không thích HCM trên diển đàn này,nhưng có người nào dùng chử "thằng" để gọi ông ta đâu
  4. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác lớn tuổi ạh,,,,hic,,,em cũng xin thưa là em là con cháu gia đình tư sản và Ngụy đây,,bên nội là tư sản, trước giải phóng nhà em có 2 xưởng dệt và 1 hãng xe, bên ngoại thời Pháp cụ cố tức ơng Bạch Văn Bốn làm chúa đảo CÔn Đảo hai nhiệm kỳ, bà ngoại em ra đời trên đảo, ông ngoại là đại tá , hoạt động cho cục tình báo hay phòng nhì gì đại lại vậy,( em sinh 82,chả rành lắm ) thế nhưng gia đình dù đang đa số ở Mỹ, em chưa hề nghe 1 từ nào là chống công, mặc dù nếu không giải phóng thì địa vị xã hội của gia đính em trong chế độ cũ ắt hẳn cao hơn các chú bác suốt ngày la lối chống cộng ở đây ah, ,,,qua tiếp xúc em biết không ít người là lính trơn,vv...chả hiều sao sang đến Mỹ cứ lên tiếng ầm ầm, trong khi lúc trước khi vượt biên chắc ngày đêm chửi rủa chế độ cũ vì bị bắt lính,,hic ....... lịch sử là lịch sử, ai đúng a9i sai không ai thừa nhận cả, nhưng 1 xã hội mới đang phát triển, các Bác có muốn không thừa nhận thì sự thật vẫn là sự thật,, còn nữa,, cái lũ trẻ bên nướoc ngoài đa số chúng sống ích kỷ lắm,,, biết chạy đua vật chất và lo bản thân thui,,, em thì mắt ếch,, nhìn đời qua cái fisheye,,,thấy đuợc nhiêu đó,,,
  5. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Người Việt ở hải ngoại chống cộng nhiều hơn là thân cộng.
    Bằng chứn là số lượng người đi gặp các phái đoàn chính phủ VN ít hơn số lượng người đi biểu tình chống chính phủ VN.
    Công bằng mà nói, nếu ta cho rằng những người chống cộng là một nhóm nhỏ trong số những người việt ở hải ngoại thì cũng có thể nói rằng là số người thân cộng ở hải ngoại là một nhóm rất nhỏ.
  6. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
  7. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, tớ tìm được cái Lý lịch gia đình của bác rùi, rất sát thực tế
    Mấy người chạy vào rừng cây thì nghe thấy thanh âm:
    - Các ngươi phải nói: "Nguyện Ngô hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!" thì mới được thưởng kẹo.
    Thanh âm này nghe rất quen tai. Gã chính là Mộ Dung Phục.
    Ðoàn Dự cùng Vương Ngọc Yến giật mình kinh hãi. Hai người dắt tay nhau ẩn vào một gốc cây nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy Mộ Dung Phục ngồi trên ngôi mộ. Gã đội mũ giấy, vẻ mặt oai nghiêm.
    Trước ngôi mộ này có bảy tám đứa con nít trong làng ra quỳ ở đây. Chúng theo lời Mộ Dung Phục la lên:
    - Nguyện Ngô hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!
    Chúng vừa la vừa lạy xuống. Có đứa thò tay ra năn nỉ:
    - Bệ hạ cho kẹo đi! Bệ hạ cho kẹo đi!
    Mộ Dung Phục nói:
    - Các khanh hãy bình thân! Trẫm đã phục hưng được cơ nghiệp nhà Ðại Yên, lên ngôi đại bảo thì hết thảy đình thần đều được phong thưởng.
    Gã nói xong lấy trong bọc ra một hộp vừa kẹo vừa bánh chia cho bọn con nít.
    Bầy con nít vỗ tay hoan hô, vừa chạy đi vừa nói:
    - Sáng mai lại đến!
    thế MDB là F bao nhiêu hả ????
  8. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Chuyển ông Bảo Ninh cũng ly kỳ lắm
    Khi biết B.N đến từ VN, Fred đã gởi ngay 1 CD bản scan quyển nhật ký nhờ mang về VN vì tìm chuyển cho Gia đình, nhưng sự thật là đến khi 1 chú của qũy Q tìm được gia đình và đài báo đưa tin thì ông B.N liền viết 1 email gởi cho Fred y/c cung cấp Ngay thông tin về quyển Nhật ký
    Tất nhiên Fred từ chối và nói ''Chúng tôi đã tìm được gia đình"
    và cũng phải đòi mãi mới lấy lại đc cái CD-ROM
    Sau này B.N còn lên báo kể lể kiếm tý danh nhân vụ này
    Bác nào không tin thì điện thoại cho Ông Bảo Ninh mà hỏi xem
    hé hé hé, chắc cũng họ Mộ Bảo Ninh
  9. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Và cay cú khi bị xoá bài nữa chứ!
    Lần sau bác nhớ tạo ra vài cái nick mới,nói đánh tiếng Việt lơ lớ,sai chính tả,bồi tiếng Anh,và tìm mấy chuyện mới hơn để nói,thay vì cứ lải nhải cay cú cái vụ ruộng đất,Ngô tổng thống...
    Còn nếu ko,chẳng ai nghĩ các bác là đám trẻ cả,mà hiện rõ là những lão già không nên nết,ăn foodstamp,ở nhà bị đám con chửi thẳng f... you nên vào đây xả stress.
    Thôi,chúc bác xả dzui dzẻ.
  10. noc_ran

    noc_ran Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em thật các bác em chẳng biết bên Mỹ thế nào chứ em có mấy người bà con xa năm trước về Việt Nam rồi làm đám cưới đám hỏi linh đình ở tổ quốc. Mấy cụ kỵ chắt chít chống cộng của mấy bác bất mãn nói trên ở đâu thì ở , chứ em tiếp xúc với cả chục Việt Kiều thứ thiệt đó thấy họ khen Việt Nam thay đổi nhanh bất ngờ , và nhất là họ xem khinh bọn chống cộng ********* hải ngoại ra mặt . Nghe kể là bên Mỹ , không đóng góp cho bọn này là chúng khủng bố , chụp mũ cộng sản nằm vùng cho nên bất đắc dĩ mà tặc lưỡi dúi cho dăm ba đồng để chúng đi chỗ khác cho xong .

Chia sẻ trang này