1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi FNguyen1, 06/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Trích lời giới thiệu trên Đài Tiếng Nói Việt Nam :
    " ... Được sự đồng ý và sự giúp đỡ tận tình của gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm , nhà văn Vương Trí Nhàn đã biên soạn xử lý với ý thức tôn trọng nguyên bản câu văn cũng như những thói quen dùng từ và ngữ pháp của tác giả cuốn nhật ký và giới thiệu với bạn đọc qua ấn phẩm của nhà xuất bản Hội Nhà Văn .."
    Cuốn Nhật ký của chị Trâm đã được nhà văn Vương Trí Nhàn biên soạn lại , trình bày lại các bố cục văn chương để có thể ấn bản hóa cuốn Nhật ký .
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì 2 trang ngày 1-4 và 5-4 ở trên đọc không thấy gì đặc biệt cả. Thế thì sao lại phải cắt nhỉ.
    [/QUOTE]
    Trang í có đặc biệt đấy chứ, ai cũng thấy, chỉ có bác chiangsan là không thôi ạ. Để đợi các mod cho phép thì em mới dám nói chứ lý lịch em trên Sử huyết đài này đang chong chắng, nói cái này ra mang tiếng ********* thì oan em lắm!
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trang í có đặc biệt đấy chứ, ai cũng thấy, chỉ có bác chiangsan là không thôi ạ. Để đợi các mod cho phép thì em mới dám nói chứ lý lịch em trên Sử huyết đài này đang chong chắng, nói cái này ra mang tiếng ********* thì oan em lắm!
    [/QUOTE]
    Chà chà, chắc nhà bác MDB định nói về hiện tượng các đ/c của chị Trâm kèn cựa nhau hở ? Nếu thế thì điều này trong bản in cũng được nhắc đến vài lần rồi chứ chả phải riêng ở đây.
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Toi vẫn còn nhớ câu chuyện được kể lại từ một anh sinh viên Việt Kieu già Anh đã mí con rồi mà vẫn còn quay lại trường để học lên. Tối hôm í, khi mấy thằng sinh viên đã ngà ngà sau vài ly trong buổi nhậu, trong khi những người khác đang hát karaoke thì anh tâm sự với mình và 2 người nữa về giai đoạn anh đi vượt biên khủng khiếp thời tám mươi mấy. Anh kể cả đoàn vượt biên đường bộ của anh bị bộ đội biên phòng Việt Nam chặn bắt tại Campuchia. Tất cả phụ nữ, thanh nữ trong đoàn bị đám biên phòng này hiếp hết. Mình không thể nào quên được lời anh nói "Tụi nó nhốt các cô riêng, khủng bố tinh thần bằng đe dọa, nói là không cho anh xin tí thì sẽ không được thả về. Hiếp xong thì bọn nó thả cả đoàn". Giọng anh đều đều, mắt anh khong giau duoc ve khung khiep trong căn phòng tranh tối tranh sáng.
    Nguyễn Minh Châu "Dấu chân người lính" và Bảo Ninh trong "Nỗi buồn chiến tranh" cũng đã có đề cập tới khía cạnh bẩn thỉu này của những người lính QĐNDVN. Trong truyện của Nguyễn Minh Châu, cô thanh niên xung phong Truong Son bị hiếp bên con suối. Trong truyện của Bảo Ninh, nhân nữ Phương bị bộ đội hiếp trong toa xe lửa tại ga Hàng Cỏ.
    Trang nhật ký bị kiểm duyệt của chị Tram có hai câu viết nhạy cảm về chuyện này. Nhân vật chị Hạnh trong hồi ký đang cảnh cáo Trâm về những cạm bẫy ái tình của những người bộ đội địa phương. Và chị Trâm đã bị sốc thực sự và buông ra lời nhận xét về bộ đội " một số người họ chỉ biết đến vật chất và xác thịt". Nếu ta đọc nhiều đoạn khác trong nhật ký sẽ nhận thấy chị Trâm được rất nhiều người "cua" hoặc làm ra bộ quan tâm săn sóc và chị đã tự cảnh giác mình khi tự hỏi không biết những tình cảm kia là tình đồng chí hay là những quan tâm trên mức tình cảm.
    Chị Trâm là một anh hùng. Nói rõ hơn là mot cá biệt anh hùng trong sáng, đầy lý tưởng. Và bộ máy tuyên truyền đã dùng chị Trâm để đánh bóng cho cả một tập thể chung quanh chị. Nhưng mà ở đâu cũng có người tốt, người xấu cả. Chỉ có điều là những người kiểm duyệt thì phải làm công việc họ được phát lương cho. Không trách họ được.
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 10/10/2005
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 10/10/2005
  5. minsk

    minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế thì bác lại phải về xem lại con ngươi minh xem có ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái không nhé ! Em đảm bảo là có thể đọc hầu hết nội dung của những trang này ngay trên bìa sách (trừ trwờng hợp sách bác là sách...lậu). Tất nhiên có một vài chữ hơi mờ (ngay cả bản scan cũng vậy), nhưng nói chung là có thể đọc và nắm đưọc nghĩa của toàn bộ trang này. Còn nói về vấn đề "có vấn đề" của trang này thì nếu bác nào đọc kỹ cuốn nhật ký (bản in) thì em đảm bảo nhiều đoạn còn có vấn đề hơn nhìu (VD như đoạn đ/c Chính trị viên hay đoạn chih Trâm day dứt khi chưa được vào Đảng...etc). Đừng lúc nào cũng nghĩ CS cũng "ngây ngô" như mình tưởng
  6. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Không ''xuyên tạc'' Nhật ký Đặng Thùy Trâm
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2005/10/051009_dang_thuy_tram_argument.shtml
    Một trong những người tham gia biên tập cuốn ''Nhật Ký Đặng Thùy Trâm'' đã nói với BBC ông không tin rằng cuốn nhật ký bị thêm bớt tới mức có thể coi là ''xuyên tạc''.
    Trong thời gian gần đây đã xuất hiện những bài báo và những tranh luận trên mạng internet về một số điều được gọi là ''khác biệt'' giữ bản gốc hiện đang giữ tại Texas Hoa Kỳ và bản in của Việt Nam.
    Ông Vương Trí Nhàn nói mặc dù ông chỉ tham gia ở khâu cuối cùng và về mặt kỹ thuật nhiều hơn nội dung, nhưng ông nói ông tin rằng công việc biên tập cuốn sách chỉ làm cho nó dễ đọc hơn.
    Ông Nhàn nói rằng bà Đặng Kim Trâm, em út của bà Đặng Thùy Trâm là người chủ biên, quyết định phần nội dung phần ra mắt công chúng.
    Ông nói với BBC rằng bà Kim Trâm khẳng định bà ''''dám chịu trách nhiệm và không sợ thách thức của dư luận.''''
    Bà Đặng Kim Trâm, người làm việc cho một công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam và đóng vai trò phiên dịch, phát ngôn viên cho gia đình hiện đang cùng mẹ, bà Doãn Ngọc Trâm và hai người em gái khác của bà Đặng Thùy Trâm ở thăm Hoa Kỳ.
    Công tác biên tập
    Ông Vương Trí Nhàn nói rằng có một số điểm đang gây tranh luận là do sơ suất của nhóm biên tập.
    Một ví dụ là trang nhật ký dùng làm bìa sách lại không được đưa vào trong sách.
    Ông cũng nói đáng ra ban biên tập phải thông báo nguyên tắc biên tập cuốn sách để tránh những thắc mắc của độc giả.
    Trong những nguyên tắc ấy có việc ghép các đoạn nhật ký vào với nhau.
    Một ví dụ ông đưa ra là phần thơ của Hoàng Văn Thụ ở phần trong đã được kéo ra những trang đầu.
    Ông nói rằng sẽ là ''không tôn trọng độc giả'' nếu không biên tập cuốn nhật ký vì nó sẽ kèm theo những lỗi chính tả, những câu viết có thể không rõ nghĩa hoặc sách sẽ quá dày và tốn thời gian của người đọc.
    Tuy nhiên ông khẳng định: ''''Chúng tôi không làm lệch, sai lạc tư tưởng chính, không có gì xuyên tạc, làm méo mó nhật ký.''''
    ''''Một câu quan trọng trong nhật ký cũng không được để mất.''''
    Ông nói bà Đặng Kim Trâm và gia đình biết rằng bản gốc vẫn ở Hoa Kỳ khi họ quyết định xuất bản cuốn nhật ký.
    Ông cũng nói thêm cả bản gốc và bản mới xuất bản đều đã có trên mạng và người đọc sẽ là những người có kết luận cuối cùng.
    Đài BBC cũng đang liên hệ với bà Đặng Kim Trâm để hy vọng có thể biết thêm về những suy nghĩ của bà khi quyết định xuất bản nhật ký của chị mình như thế nào.
    Chuyến thăm nước Mỹ
    Chủ biên cuốn sách Đặng Kim Trâm cùng mẹ và hai chị gái đang có chuyến thăm Hoa Kỳ trong đó họ gặp gia đình người lính Mỹ đã giữ và trao trả cuốn nhật ký, Fred Whitehurst.
    Bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của bác sỹ Đặng Thùy Trâm cũng đã tới Texas Tech University nơi có thư viện khổng lồ các tư liệu chiến tranh Việt Nam trong đó có cuốn nhật ký của bác sỹ Đặng Thùy Trâm.
    Chuyến thăm của bà Trâm đã khiến cho cuốn nhật ký có được sự chú ý của truyền thông Phương Tây với một loạt các tờ báo đăng tải tin về chuyến thăm và về cuốn nhật ký nay đã trở thành sách ''bán chạy nhất'' ở Việt Nam.
    Phóng viên Betsy Blaney của hãng thông tấn Hoa Kỳ Associated Press đã viết:
    ''''Bà Doãn Ngọc Trâm 82 tuổi quỳ xuống và khóc khi lần đầu tiên bà cầm những gì còn lại trong cuộc đời con bà: hai cuốn nhật ký viết trước khi cô bị giết trong chiến tranh Việt Nam.
    ''''Với đôi tay run rẩy, mẹ của bác sỹ phẫu thuật Bắc Việt Đặng Thùy Trâm ấp một cuốn nhật ký lên trái tim bà.
    ''''Ba người con gái khác đứng đằng sau, nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ trong lúc gạt đi những hàng nước mắt.''''
    Phóng viên Blaney cũng trích lời em gái thứ ba của bác sỹ Trâm, bà Đặng Hiền Trâm nói rằng cuốn nhật ký là ''câu chuyện rất thiêng liêng''.
    ''''Đây là linh hồn của chị tôi, tâm hồn của chị tôi.''''
  7. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chán cái bọn BBC
    đến cái công ty mà bà Kim làm việc cũng sai !!
    đúng ra phải là 1 cty thuộc tập đoàn Petronas - Malaysia
  8. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    19-09-1968
    Đại hội huyện đoàn Thanh Niên, sống giữa niềm vui của lớp Thanh Niên lớn lên trong chiến đấu. Được nghe và gặp các em thiếu nhi báo cáo điển hình. Em Hằng, 14 tuổi trong 6 tháng đầu năm giết được sáu Mỹ, đánh lật được hai xe bằng vũ khí tự tạ, lấy được bảy súng giặc trong có hai cối cá nhân và các loại khác. Em Phổ Châu lấy năm súng có hai cối cá nhân, một dài RC. Các em đã anh hùng từ trong trứng nước. Đáng tự hào thay dân tộc của ta !
    - Trích Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm.
  9. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    30-08-1969
    Mấy hôm nay nóng ruột lạ lùng, nghe ở Phổ Cường tác chiến ác liệt mình thao thức lo âu, đêm ngày ra vào không yên dạ, linh tính như báo một điều gì không lành? và chiều nay quả nhiên tin buồn đến trong tin chiến thắng từ cánh nam đưa ra. Trong một tuần chiến đấu liên tục ta diệt 14 tăng, 1 HU1A, 15 xe nhà bình, diệt 150 tên Mỹ, một du kích hy sinh, 2 đồng chí bị thương. Ơi, sao đồng chí du kích đó lại là Nhiên, đứa em nhỏ mồ côi cha me, đứa em cưng của Thuận? Thương Nhiêu chừng nào lại thương thuân chừng nấy, chắc em mình héo hon từng tấc ruột, em ơi, chị hiểu lòng em lòng đứa con mồ côi chiu chắt nuôi em mình, lo cho nó từng bữa cơm ăn giấc ngủ, dạy cho nó từng lời ăn tiếng nói, bây giờ ? Rất tiếc rằng chị không được gần em để ôm em trong lòng xoa dịu nỗi đau khổ cho em, lau từng giọt nước mắt chảy tràn trên đôi mắt long lanh của em.
    Chiều này địch tập kích vào làng khi đã lên đèn, xuống công sự tối om và ngột ngạt mà mình chỉ nghĩ đến Nhiêu, nước mắt mình hoà với giọt mồ hôi. Nhiêu ơi, chị và anh Ba, chị Bốn sẽ trả thù cho em nghe em!
    - Trích Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    xuyên tạc
    Trang nhật ký bị kiểm duyệt của chị Tram có hai câu viết nhạy cảm về chuyện này. Nhân vật chị Hạnh trong hồi ký đang cảnh cáo Trâm về những cạm bẫy ái tình của những người bộ đội địa phương. Và chị Trâm đã bị sốc thực sự và buông ra lời nhận xét về bộ đội " một số người họ chỉ biết đến vật chất và xác thịt". Nếu ta đọc nhiều đoạn khác trong nhật ký sẽ nhận thấy chị Trâm được rất nhiều người "cua" hoặc làm ra bộ quan tâm săn sóc và chị đã tự cảnh giác mình khi tự hỏi không biết những tình cảm kia là tình đồng chí hay là những quan tâm trên mức tình cảm.
    Chị Trâm là một anh hùng. Nói rõ hơn là mot cá biệt anh hùng trong sáng, đầy lý tưởng. Và bộ máy tuyên truyền đã dùng chị Trâm để đánh bóng cho cả một tập thể chung quanh chị. Nhưng mà ở đâu cũng có người tốt, người xấu cả. Chỉ có điều là những người kiểm duyệt thì phải làm công việc họ được phát lương cho. Không trách họ được.
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 10/10/2005 [/h
    ********
    05-04
    Có phải vì cô đơn mà cảm thấy nhớ thương đến vô cùng hay không hở người anh thân thiết của em? Chiều nay Cúc lên đường về cơ quan phục vụ, bỗng nhiên nỗii buồn nhớ như tăng lên bội phần. Cuộc sống sao mà phức tạp mà sao mình lại làm một con bé sống với trái tim giàu tình cảm như thế này? Tại sao ư? Vì từ nhỏ đến giờ nó là như vậy. Nghe những ý kiến của chị Hạnh cảm thấy buồn lạ lùng. Con người vẫn có những kẻ sống với tầm mắt nhỏ hẹp, họ không thể có được những tình cảm trong sáng chân thành như một số người khác. Với họ chỉ có vật chất, chỉ có xác thịt!! Ôi ghê tởm làm sao. Anh trai của em ơi, có đúng nhu lời anh đã nói đó không? ?oTình anh em ta sẽ tồn tại mãi mãi dù thời gian, không gian biến động thế nào? nghĩa là ta sẽ đàng hoàng thanh bạch mà sống, đạp qua mọi rác rưởi gai góc cản trở đường đi của ta. Em cũng sẽ làm như anh, sẽ thực hiện đúng như lời em đã hứa cùng anh.[hl]
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 10/10/2005
    u?c spirou s?a vo 19:01 ngy 10/10/2005

Chia sẻ trang này