1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký dành cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hunglinhtrang, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký dành cho em

    Nhóc ! anh vẫn gọi em như thế mà phải ko , anh đã hứa xẽ làm cho em 1 quyển nhật kí để anh viết vào đó mỗi khi anh nghĩ đến em và nhớ đến em ,và hôm nay anh làm điều đó vì anh biết anh nhớ em rất nhiều , mà chúng ta chỉ có thế gặp nhau vào thứ 6 và thứ 7 thôi phải không em . Còm quá nhiều việc phải làm để có thể ở bên nhau trọn đời
    Anh nhớ em

    Mong các bạn vào đọc chứ đừng gưi bài hay spam nhé ( Cám ơn các bạn đã ghé thăm )
  2. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Định gọi điện cho em nhưng lại phải kiềm chế vậy , dù sao anh cũng biết hôm nay em ổn và vẫn khoẻ dù hôm nay trời mưa lúc em đi học . Không dc ôm đau đấy không là anh lại rối tung lên không là đc cái ji ra hôn thì chết
    Sáng mai anh lại goi điện đánh thức em nhé
  3. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vừa gửi 1 bản nhạc cho em , khi nao em nhân đc chắc em bất ngờ lắm đấy nhóc , đừng đoán mò nhé không phải Cry on my shoulder mà 2 ta thích đâu
    Nếu có từ nào điễn tả nỗi nhớ người yêu nhiều hơn chữ nhớ thì anh dung từ đó sao tôi nay anh nhớ em dữ thế nhỉ , có lẽ tại anh không làm việc ji liên quan đến đầu óc nên em chiếm hữu hết tâm trí anh , nhưng chỉ một tí thôi đấy nhé anh làm việc là phải tập trung mới hiệu quả đc
  4. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa buôn với em ( hôm nào chẳng thế ) nhưng anh rút kinh nghiệm kô buôn với em lâu mà chỉ buôn dến 12h30p thôi dù muốn nghe em nói lắm nhưng đành phải thế vậy nếu không hôm nay em lại mệt , đi học đi làm không hiệu quả thì tội anh to lắm .Vậy là từ hôm qua em đi dậy gia sư rồi , mừng thì ít lo thì nhiều , lo em không biết chăm sóc bẳn thân , không ăn uống đúng giờ lo em vất vả và chịu nhiều áp lực nhưng anh lại muốn em cọ sát với xã hội gặp nhiều người , thử cái cảm giác tiêu tiền do minh làm ra ( thú vị lắm đấy)
    Sáng nay lên lớp mệt quá nhưng không dám ngủ phần vì sợ xẽ bỏ qua cái ji đó quan trọng phần vì anh đã tự hứa với bản thân xẽ cố gắng hết sức để làm chỗ dựa cho em cả về vật chất lẫn tinh thần
    Chiều nay anh nghỉ ở nhà chắc xẽ ngủ 1 tí rồi ngồi học , năm cuối rồi nên phải cố gắng chứ .Nhớ và thương em nhiều
    Ah quên em đi học phải mang áo mưa đấy , nhớ ăn uống đúng giờ không anh không gọi điện thoại cho em lúc 12h đêm và đánh thức em lúc 6h15p sáng đâu
  5. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhóc của anh bài hát
    Because of you
    Its all... its all... its all...
    Youre my sunshine after the rain
    Youre the cure against my fear and my pain
    Cause Im losing my mind
    When youre not around
    Its all... its all...
    Its all because of you
    Youre my sunshine
    Oh yeah...
    Baby I really know by now
    Since we met that day
    You showed me the way
    I felt it then you gave me love
    I cant describe
    How much I feel for you
    I said baby I should have known by now
    Should have been right there
    Whenever you gave me love
    And if only you were here
    Ill tell you, yes Ill tell you
    Oh yeah...
    Chorus:
    Youre my sunshine after the rain
    Youre the cure against my fear and my pain
  6. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chài , tí nữa phải xuống Nhật Tân xem nhà của dạo này thế nào , có nên qua nhà em không nhỉ cũng tiện đường mà . THôi kệ chẳng vào nhà em nữa dù nhớ em muốn chết nhưng phải kiềm chế vậy hic ,đằng nào thì thứ 6 cũng gặp nhau mà rồi còn cả ngày thứ 7 dành cho mình em cả đấy ,chẳng có kế hoạch jì cả nhưng sao thích mấy ngày weekend thế ko biết . Đang nghe "Vị ngọt đôi môi " chỉ muốn ...
    Để xem nào, hôm nay thứ 4 em đi học võ ( không biết em có đi không) với lịch học 1 tuần 120 từ mới tiếng Trung chưa kể các thứ khác rồi còn việc nhà cơm nước , em bận thật đấy hi vọng em biết cân đối thời gian để không bị hụt hơi .Kô biết khi nào anh mới có thể chia xẻ với em những việc lắt vặt nhỉ , cố gắng lên nhóc!!!
    Thương em nhiều
  7. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói là hôm qua không qua nhà em mà không kiềm chế đc . Em cung giỏi thật đấy thấy anh tỉnh bơ như ko thấy ji , khi thấy anh nói chuyện với bé M.A thì lườm , hỏi khéo mẹ em " mẹ đi về chưa thay quần áo ah ?" .. thôi em gọi điẹn rồi đi dón em dã về viết tiếp sau vậy :D
  8. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Đón em ở phố Lạc Trung số bảy trăm... tút tút " đó là toàn bộ thông tin anh nghe đc từ cái điện thoại chết tiệt ở nhà , nó hết phin đúng lúc quá . Đội năm phút không thấy em gọi lại vội vàng phi xe ngay ra đường với lời căn dặn của bác hàng xóm " phố lạc trung trên đoạn cầu Thanh nhàn con ạ " hic tận Thanh nhàn cơ ah , xa quá ,trời lúc gần 11h lại nắng to mới chết chứ , không thể để nhóc chờ lâu hơn đc nữa rồi còn phải ăn cơm trưa ,12h30 lên giảng đường rồi . Biết cái phố Lạc trung xa vậy anh đã không khuyến khích em tham gia cái buổi tìm hiểu APEC đó ( anh nghĩ đó là hội thảo )
    Tìm đc dến phố Lạc Trung vừa phi xe vừa nhìn xem số 1 trăm 7 mấy có cái bưu điện nào không phóng vụt qua , quay lại thì thấy em đứng ở bên đường rồi mừng quá , vậy mà khi đến đã 11h15p , .
    Sau khi giải quyết 2 xuất cơm rang ở trường Am anh đèo nhóc đi học , tối em còn đi dậy thêm nữa chứ .Tối, anh xẽ gọi điện cho em . Hôm qua không gọi điện cho em chúc ngủ ngon cứ trằn chọc mãi không ngủ đc vì khi ở gần nhau anh phát hiện nhóc có hiện tượng cảm cúm đã thế lại còn nói cài ji " không thích nằm giường nằm chiếu , thich lên nóc tủ ăn sôi " huh xì bùa em mà bị là sao thì ... may mà sáng anh gọi điện dánh thúc em , em vẫn ổn không sao
  9. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Sao dạo này anh nói nhiều mà khó tính thế" em hỏi mà anh chẳng biết phải làm thế nào để trả lời cho em hiểu . Anh công nhận là gần đây anh nói nhiều thật , anh cũng không thích nói nhiều nên anh chắc chắn xẽ sửa còn khó tính ah , anh trước giờ vẫn thế mà , có thể em mới phát hiện ra thôi nhóc ah . Em biết đấy có những chuyện anh rất dễ tính nhưng có những chuyện mà khi 1 người đàn ông thấy đó là 1 cái ji đó tuyệt dối thì không thể thay đổi đc đâu em . Anh không bao giờ bắt em phải làm những gì mà em không thích , không bao giờ lục lọi quá khứ của em ,không bao giờ bắt em làm cái này cái kia cho anh ... Nhưng có những cái anh muốn em thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống của anh , anh là con người sống hơi cổ hủ nên anh coi trọng lời ăn tiếng nói ( ảnh hưởng của bố anh )hay nói đúng hơn là coi trọng Công ,Dung, Ngôn , Hạnh của những ngưòi phụ nữ bên cạnh anh đặc biệt là người anh yêu và muốn cuới làm vợ .

  10. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh đi học về sớm học có mỗi 2 tiết ( lần đầu tiên từ khi bước vào cổng trường đại học anh mới có cái cảm giác thèm học thế , tội lỗi thật đã là năm rồi ) chẳng biết đi đâu đành về nhà viết nhật kí cho em . Anh hẹn em 10h30p em đi học tiếng Trung về , anh xẽ qua nấu cơm cho em , thương em quá ,tối qua đi xe bus phải đi bộ rõ xa lại còn phải chen lấn trên xe nữa chứ ,mệt đến nỗi về nhà nằm ngủ luôn chứ không ăn cơm . Mệt thì nghỉ đi em , khi nào khoẻ mình làm bù cũng đc mà đứng quá cố gắng sức không ốm thì khổ . Hôm qua em mệt anh hỏi em đc có vài câu đã lại lên lớp cho em 1 bài vì cái tội nói trông không với anh , nghĩ lại thấy mình cũng ngốc thật thiếu ji lúc nói mà lại nói khi em đang mệt chứ .

Chia sẻ trang này