1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký dành cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hunglinhtrang, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Định nấu cơm 2 đúa ăn với nhau nhưng cuối cùng lại nấu mì tôm , thôi thế cũng đc dù sao anh cũng biết em đã ăn trưa chứ không bỏ bữa .Anh đã hạn chế ăn của ngọt rồi thế mà em vẫn chứng nào tật ấy .Ăn xong 2 đứa đang ngồi với nhau đc 1 lúc thì mẹ em về , chắc quả này bà nghi ngờ lắm đây , anh bị mắng vốn cái tội kô nhắc nhở em quét dọn nhà cửa và vì cái tội anh không gây ra là em đi chơi nhiều , thảm quá đi mất ,Nếu mẹ em biết anh chỉ đi chơi đc với em tối thứ6 à thứ 7 hàng tuần thì không biết mẹ em nghĩ ji . Mà em nhé , từ hôm nay đi chơi it thôi có chuyện ji thì hay đi , ra hang nét thì khi nao lo xong viêc nhà rồi mới đc đi đấy , không anh lại bị mắng .
    Hôm nay em mặc cái váy liền đẹp quá , khác hẳn với hình ảnh con bé " quần ngố , áo phông , tông xo ngón" trông nữ tính khủng .Cố gắng phát huy nhé em , nhớ em nhiều
  2. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không hiểu sao người mệt thế không biết ,không xem đc hoa hậu thế giới nghĩ lại đến giờ còn tiếc . May sao sáng nay mọi viêc vẫn ổn cả .Nhóc con hư thật dám doạ mình " anh mà ốm là em cho ăn đòn đấy" huh tưởng anh sợ co bé đai trắng Karate chắc .
    Đúng là đời nói trước bước không qua , anh đã định là thứ 6 với thứ 7 là dành cho em nhưng 2 đứa lại việc này việc kia nên cũng chẳng có thời gian để bên nhau đc cả hai ngày mà chẳng đi chơi đc 1 buổi cho ra hồn , không viêc này thì việc kia , càng nghĩ càng thấy tiếc 2 ngày vừa qua quá . Nhưng thôi vậy tiếc cũng chẳng để làm ji , 2 ta còn nhiều thời gian ở bên nhau mà phải không em .
    Sáng nay em đi tập văn nghệ ở trường chuẩn bị cho chương trình Rung chuông vàng , không biết nhóc ở trong ti vi trông thế nào nhỉ , để anh thử tưởng tượng xem nào " Vấy ngắn , đi bot , trang điểm ... "chắc xinh lắm đây , vốn nhóc có nhiều nét đẹp nhưng chẳng biết khai quật ji cả Hình như anh chưa nhìn thấy nhóc của anh trang điểm lần nào nhỉ chài, hôm nào tổng duyệt anh phải đi xem mới đc
  3. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    11h30p sao đi tập văn nghệ văn gừng ji mà lâu thế em , anh đã dặn là tập xong về nhà phải phone cho anh mà , không biết giờ này em về chưa nhỉ .Chiều nay phải sắp xếp công việc để có thời gian ngồi cạnh em 1 lúc mới đc , không thì vào tuần lại việc này việc kia không có thời gian dành cho nhau .
    Sáng nay ở nhà thu dọn nhà của , giật quần áo và làm một vài việc mà anh không ghét lắm hi vọng mama thấy sự cố gắng của thằng con traiCó em rồi nó phải khác chứ , phải có trách nghiệm với bản thân và gia đình hơn để còn PR hình ảnh 1 cô nhóc đẽ thương , ngoan ngoãn trong mắt mẹ anh và những người trong gia đình anh . Lúc nãy mama vừa cho 1 câu " Đúng là sắp bão có khác ,mày biết quyét nhà lau nhà cơ ah " Tức quá chẳng qua cơn bão đến đúng lúc anh đang ngoan ngoãn thôi , nhóc nhỉ
    Em về muộn cũng không đc bỏ cơm trưa đâu đấy ,chiều anh qua hỏi bé M.A em mà chưa ăn gì thì chết với anh
  4. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dúng là ngày gặp bạn bè . Anh đi học về thì đi ăn với mấy đứa bạn ở lớp , lâu lắm rồi chưa có dịp bạn bè ăn với nhau như thế , vui thật .Ăn xong rủ mãi mới đc 1 đứa đi uống cafe với mình , 2 vợ chồng thằng kia lấy lý do để chuồn ( chắc lại về hú hí với nhau).
    Chiều đánh xong cái văn bản bác hàng xóm nhờ đánh hộ ,anh lên mạng chơi games thì gặp thằng em ,rủ nó đi uống cafe may quá mấy anh hay chơi games cùng cũng có trên mạng( mấy anh bận lắm vì đi làm hết cả ) thế là mứng mừng tủi tủi anh em rủ nhau đi luôn tưởng uống xong thì giải tán ai ngờ đâu lại đi nhậu với lí do sắp trung thu , sợ trung thu bận không đi được nên ăn trung thu sớm . Không hiểu sao lúc tây tây anh lại nhớ là đã hứa xẽ qua trường đón nhóc vì hôm nay nhóc tập văn nghệ .Đành phải ngồi phá mồi cho tỉnh 1 tí rồi mới dám đi .
    Về đến nhà ăn bát cơm thủ tục với mama , tắm xong nằm lăn ra ngủ ,mệt khủng khiếp .Đến 4h sáng tự nhiên anh tỉnh ngủ ( như ma làm), nhớ em thật đấy nhóc ah , ngồi đọc báo rồi ngủ tiếp lúc nào không biết ,Đến 6h30p mới bò dậy đi học ( lại không kịp gọi điện qua nhà đánh thức em )

    Được hunglinhtrang sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 03/10/2006
  5. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn hỏi Linh heo,bà chị mà anh vẫn hay kể với em đấy . Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật em ah , mới ngày nào 3 chị em còn đi học chung giờ đã gần 10 năm trôi qua rồi. 2 người con gái anh coi như chị ruột của mình , với bao nhiêu vui buồn đều được 3 chị em anh chia làm 3 ,mỗi người 1 ít . Hết chị Trang đến chị Linh lên xe tăng về với bà mẹ chồng vậy mà giờ này anh mới chỉ có 1 mảnh tình vắt vai ( em là người thứ 2 ).Con số 2 hình như là con số định mệnh của anh , anh làm cái ji cũng phải đến lần thứ 2 mới như ý muốn . Không biết có phải mê tín không nhưng từ ngày xưa anh đã thề là chỉ khi nào 2 bà chị của anh lập gia đình anh mới tìm thấy hạnh phúc của mình , và thật anh thật sự hạnh phúc vì bây giờ anh có em
  6. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã hứa xẽ không bao giờ bỏ anh ra đi trừ khi khi không còn yêu anh nữa .Lần đầu tiên anh bắt em hứa với anh 1 điều gì đó , tại sao ? chắc em biết
    Cuộc đời có nhiều cái không thể giải thích được và người ta vẫn đổ tại "số mệnh" .Yêu em , sao chứ anh yêu em đâu có biết đến số mệnh mà khi em sinh ra nó đã gắn liền với cuộc đời em . Nếu anh biết, anh có yêu em không anh tự hỏi bản thân mình và đang tìm câu trả lời. Em ah , anh cũng đã 1 lần để số mệnh làm mình rơi vào trạng thái khủng hoảng không lối thoát, và khi anh gặp em tưởng chừng như xẽ thoát được 2 chữ cay nghiệt đó nhưng...nó vẫn xẩy ra ,theo 1 cách khác.
    "Cuộc sống thật công bằng , nó cho cái này thì lấy cái kia nhưng chúng ta không được phét lựa chọn cái chúng ta muốn. Nếu được lựa chọn , anh xin đánh đổi tất cả những gì anh có để có được em và cùng em đi trên cùng 1 con đường "anh đã nghĩ vậy đó nhóc ah.
    Nếu tình yêu thật sự là em thì anh xẽ chờ đợi ,anh xẽ đánh đổi rất nhiều thứ để có một ngày cùng em bước trên con đường hạn phúc. Đây chỉ là thử thách thôi phải không em , thử thách về thời gian và lòng trung thuỷ . Ngày xưa các bà các mẹ chờ đợi người minh thương xuốt cả cuộc đời mà không dám hi vọng vào ngày đoàn tụ , giờ anh có em , co tình yêu chân thành của em và em ở ngay cạnh anh , khi nào nhớ em anh có thể gọi điện thoại cho em hoặc gặp em, vậy thì không có lý do gi chúng ta không thể cùng nhau xây dựng tương lai ngay từ bây giờ và mơ ưóc điều tốt đẹp nhất phải không em .
    Nếu thời gian là thử thách cho anh và em thì chúng ta cùng hoàn thiên bản thân hơn nữa và đừng nghĩ đến nó , yêu nhau thật long em nhé!( chậm mà chắc còn hơn nhanh ẩu đoảng , nhóc nhỉ ) để khi 2 ta hân thấy thử thách đã qua , chúng ta xẽ ở bên nhau trọn dời em nhé .
    ANH YEU EM
  7. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã mấy năm rồi anh không đi chợ trung thu thì phải ,nhờ yêu em đấy nhóc chẳng thế mà hôm qua vui thật , về đến nhà mệt nằm ngủ mà vẫn tủm tỉm 1 mình . Ngồi nhìn lại mấy cái ảnh Stick chụp với em lại thấy vui vui ,anh để nó vào hộp ảnh rồi.
    Hôm nay mệt thật đấy , sáng anh muốn gọi điện cho em đánh thức em dậy học bài nhưng lại phải đèo con em gái đi học nên không kip goi nữa không biết em có nhớ mà dậy học bài không . Xem nao, hôm nay thứ 5 em học tin buổi sáng , chiều lên giảng đường , tối SUNDAy_club bận và mệt lắm đây . Thôi chết như vậy xẽ lại để bé M.A ở nhà 1 minh , chắc lần sau anh xẽ gọi điện qua nhà nhắc con bé ăn và uống thuốc . Toi nghiệp con bé mới học lớp năm đã phải ăn cơm 1 mình thường xuyên , thương nó quá em ah.
    Trời hôm nay buổi chiều đổi gió hình như sắp có thay đổi về thời tiết em phải cẩn thận đấy nghe chưa , phải biết giữ sức khoẻ nhé
    Nhớ em nhiều
  8. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    2 ngày vưad qua anh bận quá. Em biết đấy mẹ anh đang ốm , thế là bao nhiêu việc anh phải làm hết , nhớ em muốn chết nhưng không có thời gian gọi điện ý chứ nói gì đến chuyện qua nhà em
    Anh thấy hạnh phúc khi ở bên em , dù chỉ là 1 chút thôi nhóc ah . Hạnh phúc khi đc nghe mẹ em kể chuyện về em khi còn bé , hình như mẹ em ngày càng quý và tin anh thì phải , vui ghê
    2 Ngày nhiều cảm xúc nhưng không có thời gian viết nên phần nào cũng mất tính thời sự nhưng cái cảm giác khi ôm em vào lòng thì ngày càng mãnh liệt hơn , ấm áp hơn. Yêu em
    Để xem nào 2 ngày qua nhớ cái ji nhỉ
    - Em mặc cái váy hồng nữ tính và dễ thương quá .10h30 mà mẹ em vẫn muốn cho em ra ngoài cùng anh với bé M.A để có tình không khí ngoài đường đêm trung thu
    - Thằng ngố Nghĩa bị anh đi giầy bata vào trong bụng nên ẫm ức lắm nhưng không thấy dám ý kiến ý cò gì hehe .Mà cũng phải thôi anh là bạn nối khố của nó còn em dù là anh em họ nhưng nó coi như em ruột
    - Lời mời qua nhà ăn sinh nhật của mẹ em vào cuối tháng nữa ( chuyện jì chứ ăn uống là anh khó quên nhất đấy )
    - Cảm giác thiếu thiếu khi không gọi điện cho em đc lúc 6h15 sáng và 12h đêm nhưng hình như thiếu như thế lại đâm hay , anh nhớ em nhiều hơn và anh biết em cũng thế phải không nhóc .
  9. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần bận rộn thật đấy , anh sắp phải tập trung học rồi lại còn thực tập tốt nghiệp nữa chắc ít được gặp nhóc . Ít gặp anh thì cũng phải tự giác nghe chưa , không đc quên những việc anh hay nhắc em đâu đấy ( quên thử đi rồi ngồi mà nghe anh nói , lúc đấy thì đừng có thắc mắc sao anh nói nhiều thế nhé :D )
    Mai cưới chị Linh em ah , vậy là 1 người bạn thân rất thân nữa lập gia đình , mừng ghê ,cảm giác an toàn và thoải mái không giống như khi cưới Trang heo .
    Bận, chắn chắn rồi nhưng cũng xẽ dành thời gian cho em dù ít nhưng cũng xẽ đủ để cảm nhận được cảm giác bình an khi có em bên mình .Thời gian , sau này còn xa nhau dài dài phải không em , nhưng cảm giác cách người mình thương 15p chạy xe mà không thể có thời gian nhìn thấy nhau thì ... thật bức xúc
    Cố gắng_phấn đấu_thương_nhớ ...
    Yêu em
  10. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng , chắc anh phải dùng từ đó cho cái cảm giác mệt mỏi của mình, thú thật với nhóc ,anh chưa bao giờ dự cái dám cưới nào mà mệt thế , chạy như ngựa hết tiếp nước rồi tiếp đá , tiếp đồ ăn, trông xe ... đói mờ mắt còn mùi thức ăn thơm phức cứ bay quanh quẩn như trêu ngươi . Đến khi đến lượt mình ăn thì cũng không ăn uống được nhiều, tức ghê gớm.
    Đang lúc mệt mỏi và đau chân vì đôi giầy tây gắn chặt từ sáng sớm hôm nay được hoạt động hết công xuất thì gặp bé Minh Anh đi tập thể dục với mẹ em , chỉ kịp hỏi bé xem đã ăn cơm và uống thuốc chưa? rồi lại chạy bàn . Về đến nhà ,nhớ quá, sao lại nhớ em những lúc mệt mỏi thế này không biết. Anh về nhà , còn hỏi thằng Việt còi "mấy giờ rồi mày ", định qua nhà em 1 tí cho đỡ nhớ nhưng đã 9h30p đành nhậm ngùi về nhà gọi điện cho em , nhưng máy bận. Thôi vậy thay quần áo tắm cái rồi gọi ...Nhớ , nhớ kinh khủng

Chia sẻ trang này