1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký dành cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hunglinhtrang, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , anh đưa Linh heo về nhà chồng rồi , vẫn biết nó lấy chồng thì vẫn là chị mình nhưng có cái jì đó man mát buồn , vậy là từ nay anh chi có thể gọi điện cho thằng Nghĩa khi có chuyện ji đó .
    Anh thấy mình thật tham lam , có em bên cạnh nhưng vẫn muốn có bạn bè thân .Hà nội giờ buồn quá chỉ còn anh với thằng Nghĩa ở đất này , bạn bè mỗi đứa 1 nơi ... không hẹn ngày tái ngộ .Anh không biết bao lâu nữa ,5 năm 10 năm hay nhiều hơn để 7 người bọn anh ngồi được với nhau như năm nào .Vẫn biết xẽ có ngày mỗi đứa một nơi nhưng...
    Trời đổi gió rồi , mưa và lạnh , cảm giác cô đơn ùa về dù biết luôn có em bên cạnh. Anh nhớ nhưng người bạn của anh nhóc ah. Trước khi có em , họ là tất cả, không có những người bạn như vậy thì chắc cuộc sống của anh xẽ tẻ nhạt và vô vị vô cùng và có thể anh đã xa ngã
    Cám ơn chúng mày , cám ơn heo Linh , heo Trang , Tuấn ,Việt , Phương, Nghĩa cám ơn những gì đã qua .
    Hà nội vẫn vậy , mùa thu và những cái gió mưa bất thường vẫn vậy và chắc chắn dù đi đâu , dù làm gì và bao lâu không quan trong nhưng khi chúng mày cần thì cứ qua nhà hoặc gọi cho tao nhé , tao xẽ mãi là bạn của chúng mày
  2. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là 1 ngày không may mắn của anh nhóc ah . Toàn gặp những chuyện bực mình , lại còn không đi xem rung chuông vàng với em đc , chán ghê gớm. Hôm nay chắc không còn từ nào xui xẻo hơn từ xui xẻo để diễn tả cho cái ngày gần thứ 6 ngày 13 .
    Hi vọng ngày mai thứ 6ngày13 xẽ không giống như hôm nay Mai anh thi mà , đêm nay phải học thâu dêm mới đc , thi rồi về ngủ bù
    Hôm nay cả ngày bận rộn, gặp nhau đc có 3p ở ngoài của nhà em , chẳng nói được gì nhiều nhưng còn hơn không gặp mà em nhé , làm anh hết hồn tự nhiên gọi sang cho anh ,anh tưởng em có chuyện ji gấp hay nhà sảy ra chuyện ji thì em mới nghỉ học và gọi cho anh mấy lần ai ngờ đâu... mà thôi thế cũng hay còn hơn là có chuyện ji đó không ổn với em hay những người em yêu quý . Em không nhìn thấy bộ mặt ông anh Vũ lên gọi anh lúc thằng Nghĩa gọi cho anh, nhìn như kiểu có chuyện jì đó khủng khiếp sảy ra ý lúc đầu thì thấy ghê nhưng nghĩ lại thấy buồn cười quá
  3. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã qua , có những lúc anh tự hỏi sao 2 ta có những tâm trạng giống nhau dến thế . Hôm nay anh không may mắn và xôn xẻ thậm chí còn rất tệ và em cũng vậy dù theo 1 cách khác , 1 hoàn cảnh khác .
    Khi mệt mỏi chán trường và thất vọng lại muốn được ở gần nhau , đôi khi chỉ nghĩ về nhau rồi cười 1 mình rồi ...bình an .Cuối cùng hôm nay cũng ngồi với nhau đc 15p cả 2 đều mệt mỏi và có nhiều điều để nói nhưng chỉ nói đc 1 câu " hôm nay anh mệt và muốn gặp em 1 lúc" rồi cả 2 ngồi nhìn nhau vậy là đủ để mai tiếp tục cố gắng , tiếp tục phấn đấu mong 1 ngày mơ ước thành hiện thực . YEU EM
  4. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thằng Nghĩa không được vui anh lại chọc nó làm cho nó cáu tiết thêm , em nói dúng nhóc ah , anh vô tâm thật , đáng ra anh không nên trêu nó dù anh biết nó đang nghĩ gì và vì sao nó ức chế . Chắc phải xin lỗi nó thôi không thì nó lại bảo anh với em bắt nạt nó , không hiểu nó và có thể điều đó làm rạng nứt tình cảm vốn có của 3 người
    Thằng ngố vẫn còn tức anh em ah . Anh vừa gọi điện cho nó nghe nó càu nhàu khổ quá ...kệ mặc xác mày vài ngày nữa gọi điện sau tính sổ với mày .
    Nhóc anh xin lỗi nếu làm em thấy mất lòng tin vào bản thân , Đọc blog của em anh thấy mình tệ quá ,anh làm em mất đi sự tự tin vốn , lòng kiêu hãnh của 1 người con gái cứng rắn .Cho dù anh biết có lúc em không hài lòng có khi em chau mày khi anh nói ji đó nhưng nhóc ah em không phải đánh đổi điều đó lấy bất cứ sự hài lòng nào của anh cả , không thích thì phản ứng đi đừng để trong lòng vì nó giống như quả bom nổ chậm đó , khi nổ thì ...
    Anh góp ý ,cái gì thích thì em làm không thì thôi đừng làm , còn nếu chiều ý anh làm thì chỉ thình thoảng thôi . Em yêu anh nhưng cũng đừng đánh mất bản thân mình nhé. Luôn dơ cao khẩu hiệu " Hoà nhập chứ không hoà tan " như thế tình yêu mới bền vững dù xẽ có va chạm nhưng nếu mình xây dựng cái gì đó quá trong xuốt , quá đẹp thì rất đễ vỡ phải không em .
    Yêu em
  5. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    2 Ngày trôi qua với nhiều điều muôn lưu giữ lại cho bản thân và cho cả em nữa nhóc ah . Hôm qua thật hạnh phúc , anh và em đã có 1 khoảng thời gian bên nhau thật tuyệt .Mặc dù không phải đúng ngày kỉ niệm nhưng đôi khi những món quà đến muộn thật nhiều ý nghĩa phải không em .
    Nhóc biết không , đêm qua anh ngồi đọc từng con hạc giấy nhóc viết cho anh , không biết nói gì nhưng anh dám chắn nếu có 2 nhìn thấy anh đang ngồi cười 1 mình chắc nghĩ anh dở hơi quá ... Hạnh phúc em ah. Em là 1 cô bé thông minh , anh biết chắc như vậy nhưng em làm anh bất ngờ đấy , chưa lần nào anh đoán đúng nội dung mà con hạc giấy anh đang dở ra xem là gì có khi chỉ là chữ "Nhớ" biết nhẩy , có khi là 1 câu gọi " người yêu ơi" ... nhiều nhiều nữa, 20 con hạc giấy thì là 20 lần anh bất ngờ và hạnh phúc khi nghĩ đến em và biết em yêu anh ,nhớ anh thật nhiều .Yêu em nhóc ah
    Ngôi nhà em ở ,những người thân của em ... càng ở trong cái thế giới của em nhiều anh càng muốn ở trong đó lâu hơn để được bất ngờ để được khám phá và... yêu em nhiều hơn .
    Thời gian tới anh rất bận , chắc ít được gần nhau hơn nhưng ko sao , không được gặp nhau thì có thời gian nhớ nhau nhiều hơn phải không em . Nhớ những gì anh dặn em và gấp hạc giấy nữa ,em nhé
  6. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em .Đấy là cảm giác đầu tiên khi anh bước ra khỏi phòng thi. Hôm nay ông thầy cao su tận gần 1 tiếng nhưng không sao , anh vẫn làm bài thi tốt, mất có nửa thời gian thôi . Hôm nay buổi cuối ở lớp nên chúng nó tổ chức liên hoan chắc vui lắm đây , anh hẹn qua đón em ăn trưa rồi nên đến muộn vậy ,không sao như thế không khéo lại hay ý chứ . Vừa được gắp em vừa không phai dọn dẹp bê đồ ăn , đến chỉ việc ăn thôi
    Anh giữ lời hứa nhé , xẽ học hành chăm chỉ để tốt nghiệp . Thời gian tới ko biết có được gặp em nhiều không nhưng chỉ biết giờ anh đang rất nhớ em ... nhớ quá .Qua công trường ngồi chờ em vậy
  7. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tính đến thời điểm anh đang ngồi viết nhật kí cho em thì hôm nay là 1 ngày không may mắn tí nầo cả. Đi thi thì thầy muộn cả tiếng đồng hồ , bài thi cũ đc có 7 điểm trong khi anh dám chắc mình xứng đáng với điểm số cao hơn.
    Đến đón em đi ăn trưa lúc 11h ở cổng trường ...mọi việc đều ổn cho đến khi anh đâm xe vào người khác. Phải công nhận mà nói lúc đó mình cũng đang nhìn ngó cái biển quảng cáo nhưng cũng do họ đang đi thì đứng lại làm mình trở tay không kip. May mà tốc độ chỉ khoảng 25-30km/h nên thiệt hại về người và của tính đến nay là không lớn mặc dù khi ngã mặt mũi tối rầm không nhìn thấy ji chỉ nghe tiếng 1 người đàn ông đang phân bua với anh và lờ mờ thấy 2người phụ nữ không may đâm vào ông ta trước .Có vụ tai nạn này anh mới thấy mình còn tệ. Đáng lý ra anh phải đỡ em dậy ngay khi dỡ đc cái xe ra khỏi người( anh thoáng nhìn thấy em ngồi hẳn xuống đất gương mặt nhăn nhó )thì lại lo phân trần trái phải với người đàn ông mà chuyện đó đâu có giải quyết được vấn đề ji. Nói được mấy câu nhìn lại thì đã thấy em đứng bên cạnh rồi , lo lắng nhưng chỉ hỏi được 1 câu em có sao không rồi nhìn chân tay mặt mũi ... may sao em chỉ bị sước nhẹ ở tay nhưng vẫn lo từ lúc đó đến bây giờ , không biết em có bị sao nữa không ?.
    Cầu trời cho nhóc của con chỉ bị xước nhẹ ở khuỷ tay như con nhìn thấy
    Bị tai nạn , chân tay trầy xước , mất tiền sủa xe(đắt lòi mắt) nhưng bù lại anh nhận thấy mình vẫn còn lúng túng khi có chuyện bất ngờ sẩy ra còn em thì vị tha và chia xẻ khó khăn với anh ...Cám ơn em ,nhóc ah.
    Nhóc vẫn cười và đứng cạnh anh khi anh lúng túng ,khó khăn dù anh biết em đang đau và hoang mang không biết chuyện jì vừa sẩy ra. Nghe mọi người nói chuyện anh biết tai nạn xe máy có khi người ngồi sau lại bị nặng hơn , nên anh lo lắm
    Ở cạnh em thì không thấy đau , về đến nhà thì thấy đau toàn thân ... không biết tại phản ứng của cơ thể hay tại nụi cười của em
  8. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    20/10 ,cái ngày này mọi năm anh bận túi bụi từ sáng đến tối , vậy mà năm nay vẫn ngồi đây. Chiều nay đằng nào chẳng chạy 1 vòng các nhà để tăng hoa các cụ . Nhà anh , nhà em, nhà Linh heo, nhà mẹ vợ ... hic đấy là còn thiếu các cô giáo của anh từ hồi cấp 3 đấy .Phải cố gắng chạy đc càng nhiều sô càng tốt cả năm có mỗi 1 ngày mà .
    Nhóc sáng nay bị đau bụng đã thế còn chân tay bị đau vì tai nạn, nghĩ mà tội .Chịu khó đi nhóc , chiều anh bù cho em nhé dù sao em cũng là 1 "mầm non phụ nữ" mà
  9. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    2 ngày không gặp em , nhớ. Thế mà khi gặp đc nhau lại chẳng nói được ji cả, anh thì mệt mỏi , em thì mải buôn với Nghĩa chỉ biết nhìn em thôi. Nhóc giận anh ah , thôi không sao cũng chẳng có chuyện jì to tát cả , đôi khi giận nhau 1 chút cũng hay .Thật ra anh biết em giận anh nhưng anh có hỏi em cũng không nói, bướng lắm cơ .
    Bắt đầu từ ngày mai anh không có nhiều thời gian gặp em , nhóc giận anh vậy cũng đc khi nào em hết giận thì nhắn cho anh biết nhé .Anh xẽ hỏi sao mà hôm nay giận anh ,em hay thắc mắc sao anh nói nhiều , hôm nay nói ít thì giận , po tay .
  10. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi... có lẽ đó là tất cả những gì anh có thể làm đc lúc đó khi anh không có em bên cạnh.Anh đã ước minh ở gần em ngay lúc đó , cái lúc mà anh nhận ra khoảng tối trong con người minh và chính điều đó đã làm em bị tổn thương .Em khóc... giọt nưóc mắt với rất nhiều cảm xúc trong em và nỗi đau của người em yêu.Rất nhiều câu hỏi trong anh đã xuất hiện "Từ khi yêu em anh đã làm gì cho em ? hay chỉ làm em khó chịu" , "Yêu là mạng lại cho nhau hạnh phúc vậy mà ...tại sao lại thế?" và rất nhiều những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh để rồi khi anh tự trả lời những câu hỏi đó anh nhận ra , mình thật tệ.
    Có nhiều điều không may mắn đến với em nhưng chưa 1 lần em khóc .Đã lâu lắm rồi em không khóc vậy mà lần này em khóc vì anh , vì những điều anh mang lại cho em mà em đã cố gắng chịu đựng và tự thoả hiệp với bản thân để tha thứ cho anh .Em yêu anh , anh biết em chịu đựng dơn giản vì em yêu anh và không muốn làm anh khó chịu vậy mà ... anh xin lỗi. Nhóc ơi, anh yêu em nhiều lắm
    Nhóc của anh , anh cám ơn em đã làm anh nhận ra khoảng tối trong con người mình mà nếu như không có em anh chắc giờ này vẫn không nhìn ra nó và vẫn nghĩ mình như thế là tốt lắm rồi. Anh thật tệ , ích kỉ anh sợ phải đối mặt với áp lực của những người xung quanh anh ( mà anh nghĩ là có) nhưng thay vì đối mặt , giải quyết nó (nếu có) anh lại đẩy nó sang cho em , làm em bị tổn thương .Em là 1 cô bé mạnh mẽ,cá tính , can trường ... vậy mà anh lại muốn biết những điều ngược lại trong em những cái ẩn sâu trong cái cá tính mà mọi người nhìn thấy , muốn em yếu đuối để anh là chỗ dựa , muốn em mất tự chủ bản thân để khẳng định cái tôi to tướng trong mình... thật tệ. Thay vì học hỏi và thay đổi bản thân mình thì anh lại muốn hạ thấp em xuống ... ích kỉ qua phải không em .Anh xẽ không nhận ra điều đó nếu không có em .
    7 ngày không đc gặp em .Vậy đây là 7 ngày lần thứ 2 phải không em , 7 ngày lần trước là để cả 2 xuy nghĩ về đối phương , về bản thân và trả lời cho câu hỏi , có nên yêu nhau không và tương lai tình yêu của 2 đứa xẽ thế nào ? còn lần này là thời gian để anh nhìn nhận lại bản thân mình ,1 khoảng lặng để nhìn lại những ji đã qua để biết mình làm đc cái gì và chưa làm đc cái ji từ khi có em .Nếu những con hạc giấy làm cho anh hạnh phúc khi nghĩ đến những ji đã có thì lần này , ngay khi anh nhận thấy mình thật kém cỏi và ích kỉ anh biết mình đã yêu em nhiều hơn.

Chia sẻ trang này