1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký dành cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hunglinhtrang, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã quá nửa thời gian cấm vận . Ngày nào anh cũng nhớ em , mong em ở bên . Những ngày đã qua khi không có em , anh nhận ra bản thân mình nhiều hơn và anh biết anh phải thay đổi . Anh đang rất bận và em cũng vậy , những lúc mệt mỏi anh lại mong có em bên mình.
    Anh biết em cũng chẳng thoải mái jì khi không được ở gần anh khi anh cần có em , em cũng khổ tâm , lúc nào cũng thương nhớ anh .Gọi điện cho em , anh luôn có tỏ ra mình không nhớ em nhưng khi không chịu nổi nói ra thì anh biết em nhớ anh còn nhiều hơn thế , anh luôn trách em không bao giờ biết nói những câu thương nhớ vậy mà em đã nói rất nhiều trong những ngày qua.
    Anh nhớ em lắm , hôm nay , hôm qua , hôm kia ... ngày mai , ngày kia ... lúc nào anh cũng nhớ em. Nỗi nhớ giờ không ra riết nhưng êm đềm và sâu lắng , đi đâu làm ji anh cũng thấy yên tâm và có được sự chia xẻ khi nghĩ đến em . Nhớ em quá nhóc ơi , giờ này em đang làm gì , đã ăn cơm chưa hay đang chuẩn bị đi học, nhớ mang ô di nhé thời tiết dạo này thất thường lắm .Đừng đi dưới mưa như hôm nọ nữa nhé , dễ cảm lạnh đấy mà em có cảm anh cũng không qua thăm đâu , phải tuân thủ lệnh cấm vận chứ
    Hôm nay thứ 6 , đừng đứng chờ anh .Chắc đây là thứ 6 đầu tiên anh không đón em , sau này ra sao anh không biết nhưng nếu anh ở Hà Nội và không có thêm 1 cái lệnh cấm nào thì anh xẽ không cho em về 1 mình đâu . Anh nhớ em
  2. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ! Vậy là đã 2 tháng 1 ngày anh anh có được tình yêu của em , có những lúc tưởng chừng như mất em , nhưng may mắn thay điều đó không sảy ra . Anh đã nói với em rồi đấy anh không viết nhật kí cho em không có nghĩa là anh không nghĩ đến em và không nhớ em
    Nhóc con , em tham lắm biết không , có khi bên cạnh anh cả ngày mà vẫn chưa thấy đủ lại còn hỏi sao dạo này anh không viết nhật kí cho em ah ?. Thú thật với nhóc anh cũng thế , lúc nào cũng thấy thiếu , lúc nào cũng thấy thời gian trôi nhanh khi bên em . Anh yêu em
    Sang tháng này vào đông rồi đấy em phải cẩn thận nhé , đi đâu nhớ mang theo áo dài và cái ô, thời tiết dạo này ko biết đường nào mà lần
    Sáng nay đi tiễn ông cậu về với các cụ , dù rất mệt nhưng cái ý nghĩ hết ông bà đến bác cả giờ đến cậu rồi đây không biết ai là người tiếp theo ... chỉ mong khi điều đó sảy ra anh đã lớn hơn bây giờ đã chững trạc hơn và mong rằng khi đó có em bên cạnh . Anh nhớ em ,nhớ em rất nhiều em biết không
  3. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em . Cái cảm giác đó luôn ở trong anh mỗi khi không có em bên mình , anh nhớ em nhiều nhóc ơi . 3 Ngày rồi không đc gặp em , anh bận quá , em cũng vậy ,cuộc sống cuốn 2 ta đi theo những cách khác nhau để rồi mỗi khi có 1 khoảng lặng cho riêng mình anh và em lại nhớ về nhau rồi lại mỉm cười và tiếp tục cố gắng .
    Em có biết hôm qua anh lo cho em lắm không nhóc . Em bị đau đầu mấy ngày rồi mà không chịu tìm hiểu xem nó thế nào mà anh thì không thể làm đc ji cho em . Đêm qua anh đau bụng quá ,phải gác máy để em không phải lo cho anh . Khi đã đỡ anh gọi lại cho em thì không ai nhấc máy và điều đó đã làm cho anh lúc ngủ lúc tỉnh cả đêm qua vì không yên tâm .
    Đến giờ này anh vẫn chưa gặp đc em và đang rất lo về sức khoẻ của em ,không biết em có giải quyết đc việc hôm qua không . Không biết hôm nay em có mang áo ấm không ( mùa đông rồi) ... Anh nhớ em

Chia sẻ trang này