1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký dành cho một người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhật ký dành cho một người

    "Ngày...tháng....năm...
    D ơi!hôm nay em lại viết nhật ký.lần này đặc biệt hơn vì em viết nhật ký như đang tâm sự với anh.ngốc,anh nhỉ!
    buồn cười anh ạ,hôm nọ có 1 bà xem 1 quẻ bói cho em nói rằng em phải cẩn thận ko thì bị lừa trong tình yêu.em tin hay ko nên tin hả anh?chắc là nên tin anh nhỉ.em đang bị chính mình lừa dối,em ko yêu anh mà,đúng ko anh?hôm nay là thứ 6,2 ngày nữa là tròn 2 tuần chúng mình ko gặp nhau.anh hãy giúp em anh nhé.khi em nhớ anh,khi em lên mạng,em mong anh đừng xuất hiện.anh biết em ko đủ can đảm từ chối gặp anh mà
    em tự hỏi mình đã bao giờ anh nhớ em,đã bao giờ anh nghĩ về em chưa?em ngốc,ngốc thật anh nhỉ.đã bảo em tự huyễn hoặc mình mà sao em cứ ko tin?
    anh biết ko,hôm nọ em có nói chuyện chúng mình cho anh nuôi của em.anh ấy bảo rằng em đã cảm anh thật rồi.nhưng em ko tin đâu anh ạ,em ko tin.anh ấy chỉ trêu em thôi phải ko anh?
    em tự hỏi mình tại sao em lại nghĩ về anh nhiều đến thế.em nhớ từng c hi tiết những lần mình đi chơi,những lần mình cùng "bàn luận" về 1 vấn đề nào đó.chúng ta vẫn hoà phải ko anh?
    ngay lúc này đây,em nhớ anh kinh khủng.em phải viết,viết để có cơ hội giải toả nỗi lòng mình,viết để em ko khóc.em rất sợ,anh có biết ko?
    tình cảm của chúng mình chẳng thể tiến xe hơn được phải ko anh?mình chỉ alf anh em thôi anh nhỉ.anh em ko được yêu nhau.em hư quá .em biết em sai rồi.anh giúp em sửa chữa lỗi lầm này anh nhé
    cái thời hạn 8 tuần em tự đặt ra đã thi hành được 1/4 rồi anh ạ.em sẽ làm được anh nhỉ.nhớ đừng lên mạng khi em ở trên mạng anh nhé
    em biết anh sẽ chẳng gọi điện cho em đâu.em cũng sẽ thế.em đã làm mất sđt của anh rồi,anh ạ.đừng giận em
    em mong anh sẽ quên em như quên những người anh đã từng gặp qua chat.như thế,em sẽ ko phải day dứt giữa gặp và ko gặp,nhớ và ko nhớ,yêu và ko yêu.em cũng mog em sẽ quên anh,quên mãi mãi.em ko khóc anh ạ.em đâu phải là đứa mít ướt chứ.anh đã nghe bài "Vô tình" của 3 con mèo chưa?sao mà giống suy nghĩ của trái tim em đến thế.hơi tiêu cực một chút nhưng em hiểu và thông cảm cho nó anh ạ
    nếu để nó phải lún sâu vào 1 tình yêu đơn phương,nó sẽ đau khổ mất thôi.anh cũng ko đành lòng nhìn nó đau khổ như thế phải ko anh?rồi 8 tuần nữa chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ,anh nhỉ......."
    ?




    Tình vẫn thế sâu đậm trong trái tim,sâu trong đáy lòng.Sẽ cho anh suốt dời dù cho ai kia luôn hững hờ......



    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  2. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Nếu yêu thì nói rằng yêu
    Không yêu thì nói một điều cho xong
    Làm chi dở đục, dở trong,
    Lờ đờ nước hến cho lòng thêm đau.​
  3. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    thuphuong20 viết nhật ký cho ai thế. Không phải anh Hungdo3d chứ. hìhì.
    Girl_codon85
  4. SubZero

    SubZero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi. Ai lại viết nhật ký của mình để cho bàn dân thiên hạ xem bao giờ (chắc buồn quá nên ẩm IC rùi).
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    chẹp
    các bác chả biết gì ráo
    đây đâu phải nhật kí của tôi.tôi nhặt được nó trên 1 tờ báo đấy
    nó có 3 phần,đây chỉ là 1 phần cơ
    định post hết rồi mới đến phần bình luận.ai mà ngờ các bác đã bình loạn rồi
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  6. vynhung

    vynhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    khong binh luan gi ca
    nhung ma da la nhat ky thi khong nen viet ra tuy tien the bat cu do la cua ai thua ba chi
    hungvy
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ối ối,thế em chưa bao giờ đọc những truyện ngắn như thế này trên báo a?
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    "Ngày...tháng....năm...
    A.D này,anh biết ko,người ta thường nói,con người ta sống thật với lòng mình nhất khi đứng trước biển
    có lẽ đúng anh ạ.trước biển,trái tim em trống rỗng ,ko 1 bóng hình ngự trị,mà chỉ có sự cô đơn làm em thấy lạnh thôi.em ko yêu anh như em tưởng hay đơn giản,em đã học được cách chấp nhận anh như 1 người anh trai hả anh?chắc alf cả 2 anh nhỉ
    em mong anh sẽ có 1 người con gái tốt ở bên để chăm sóc cho anh.em cũng mong em sẽ tin rằng chúng ta là anh em và tình cảm chúng ta đang có là giữa 2 người bạn thân .em mong em sẽ rung động và yêu 1 người nào đó mà ko phải khổ sở đè nén tònh cvảm của mình,anh có hiểu ko?
    thời gian sẽ trôi đi.sắp 4 tuần rồi chưa gặp nhau,em nhận ra rằng em ko nhớ anh nhiều như em vẫn tưởng.tình cảm đó chỉ là một thoáng loạn nhịp thôi anh tất cả với em sẽ ali bắt đầu từ vạch xuất phát.em sẽ vững bước,em tin như thế"

    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  9. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    em của tôi ơi, anh còn bận rộn chuyện làm ăn nữa chứ . Nhưng anh sẽ ko để cho nỗi nhớ nhung của em mòn mỏi hơn nữa đâu
    I hate myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    hèm.đội trưởng lại bắt đầu mộng du rồi đấy.khổ thân
    hic
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau

Chia sẻ trang này