1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/7/2005:
    Bầu trời đã tan đi những làn mây xám xịt, trả lại màu xanh hy vọng, yên bình. Em đã trở lại là em của ngày nào. Cám ơn anh đã cho em những cảm nhận, những nghĩ suy về một cuộc sống mới.
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ông hay bà này viết cho nhau đọc mà lên tận diễn đàn ... mất công nhỉ !!!!!!!! Những chủ đề này đọc chẳng thấy vào chút mô
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Không phận sự thì đọc không vào là đúng roài.. khì khì..
  4. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình đi, đừng có than vãn khổ sở như thế!
  5. seothenhi

    seothenhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nghe nói cô BC2 cũng lớn tuổi rùi thì phải ko ai để ý hay sao mà ế vậy nhỉ
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/7/2005:
    Hôm qua, chú K.B gọi điện cho em bảo anh vừa hoàn thành bức tranh ấy. Chú ấy khen anh làm em thấy cứ nhự khen mình ấy anh ạ! Anh thật giỏi. Nghe nói đề tài của anh sẽ được gửi tham dự ở cái cuộc thi tầm cỡ nào đấy, có nói em cũng chẳng hiểu được gì về hội họa, cũng như suốt đời mang một dấu chấm hỏi về anh.
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/7/2005:
    Sau những ngày ôn thi mệt mỏi, công việc chồng chất... hôm nay em đã cảm thấy thật thoải mái rồi anh ạ! Kỳ này bọn em thi tất cả 10 môn, hơi nặng đấy, nhưng cũng đã xong rồi. Cám ơn anh đã gọi điện hỏi thăm. Em làm bài tàm tạm, chắc không bị thi lại môn nào mô. Anh yên tâm đi nhé.
  8. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    .
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sao lại làm một CHOÁC như là chấm hết thế hả bà Cún? Nhật ký này chắc chắn sẽ còn dài dài không đến nỗi đóng cửa đâu. Khi nào đóng cửa ... là... lá ...la...
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/8/2005:
    Em sắp đi học lại rùi anh ạ! Được nghỉ mấy ngày hè nhưng công việc nhiều quá nên cũng chẳng nghỉ ngơi được tí nào. Anh đã bay rồi phải không? Qua bên ấy bây giờ đang là mùa xuân nên chắc không đến nỗi nào đâu. Em chỉ sợ nếu là mùa đông anh chắc không chịu nổi. Em nhớ Tết vừa rồi về nhà, trời cũng không lạnh lắm vậy mà mặt mũi anh đã đỏ gay, chân tay run lập cập, đàn ông con trai mà yếu thế không bít. dạo này em bận thật nên không có times gửi tin nhắn cho anh, chắc anh buồn lắm phải không? Rất nhiều người trách em. Chậc! công việc mà. cuộc sống mà.

Chia sẻ trang này