1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nữ cảm tử quân, mà người ta gọi là "cảm tử quân Tình giáo" đấy. Bà con thấy bạo lực chưa hú hứ ...................
  2. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không dùng bạo lực... Nếu không nghe lời Cún --> hậu quả sẽ: BINH! BINH! BINH!
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/11/2005:
    Em cũng chẳng còn nhớ chúng ta xa nhau đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây... Chỉ biết một điều rằng: Chúng ta đang, đã và sẽ xa mãi mãi. Hạnh phúc chỉ là viễn vông nếu ngày hôm qua em không sống cho hôm nay và hôm nay em không nghĩ tới ngày mai. Ngày mai, khi em và anh ở trên hai con tàu khác nhau, em vẫn thầm cầu cho anh không gặp phải cơn bão giông nào. Và anh cũng chúc em như vậy, phải không anh?
  4. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hịc.. hic... nghe mà r...ớ.....t .... nưóc mắt. không biết có người nào ai nhu vậy với mình ko nhỉ ...
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nằm mơ thấy anh - người cứ gọi em là Xí Òm.
  6. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ặc.. ặc.. Xạo qúa đi mất, ngủ say bí tỉ, mơ gì đâu. Tớ mới là người mơ thấy anh í cơ.
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/11/2005:
    Sắp đến Tết rùi, em sắp được về nhà, rộn ràng những niềm vui bên cha mẹ, bạn bè. Chắc Tết này chẳng gặp được anh, nhưng không sao, em đã quen với cuộc sống không có anh rồi. Nhớ, lại quên, lại nhớ, rồi lại quên. Anh như cơn gió thoảng qua cuộc đời em, để lại sự dịu mát trong tâm hồn. Giữa cuộc sống phồn hoa, xô bồ này, đôi lúc em nghĩ về anh ... như một đốm lửa trong đêm đen vậy. Thế, Anh nhé. Cám ơn anh.
  8. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    ..... Chẳng còn ai ngoài ta, chẳng còn ai biết ta... ta chỉ là ta..
    Xí òm, xí òm òm hay òm xí xí...
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/11/2005:
    Chẳng biết tự bao giờ em đã quen dần với cảm giác không có anh bên mình... dù rằng đôi lúc hình ảnh của anh vẫn hiển hiện trong em. Em luôn tin rằng mặt trời vẫn mọc lên trong những buổi sớm mai. Và em sẽ lại lảnh lót cất tiếng chào ánh nắng hồng.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/11/2005:
    Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết, bạn bè em đã chuẩn bị đăng ký vé tàu, xe. Em cũng nôn náo, náo nức như thủa nhỏ, chờ đợi được cho quà. Anh ạ! Tết năm ngoái em đã không cho anh về nhà, và năm nay cũng thế, năm sau cũng thế. Em và anh chỉ nên là những người bạn tốt của nhau. Hãy nghĩ về nhau như những dấu chấm hỏi chứ đừng bao giờ là dấu chấm hết anh nhé.

Chia sẻ trang này