1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Listen tu săm bâu-đi!
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hết một ngày làm được gì đâu , quay đầu nhìn lại thế là lại hết một năm, lại noel lại tết và nỗi bùn .............
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/12/2005:
    Dường như trong em đang có sự thay đổi rõ rệt, có sợi nhớ nào đó đang len nhẹ trong tâm hồn, giọt thương nào đã vấn vương trong suy nghĩ của em. Em bắt đầu nhớ, cái cảm giác đã lâu không tồn tại, phút chốc ùa về. Nhẹ tênh. Thật lạ.
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/12/2005:
    Em là ai? Là ai? Mà yêu quá đời này?!
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hhhhaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Điên điên là ta ngồi hát
    Cục gạch nền
    .... lật bật tứ tung
    Điên điên là ta ngồi nhớ người dưng
    Xếp lại cục gạch hồi xưa ta ngồi hát
    haaăăttttttttttttttttttttttttttttttttt'' xì .......................
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/3/2006:
    Anh đã trở lại trong ký ức của em, ký ức màu hồng và những mảnh vụn xinh xinh. Anh hiện rõ trong nỗi nhớ của em như ánh sao nhỏ lung linh buổi sớm. Ánh nắng lại tràn về rực rỡ khoảng sân nhỏ. Lại là Anh!
  7. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    vẫn là anh đây! và mãi mãi là Anh! Chỉ mình anh thôi.
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/3/2006:
    Cái khoảng trống, hụt hẫng trong em đã được lấp đầy bởi sự nhớ nhung, giày vò... Chao, sao lạ thế? Anh là ai, là ai mà em lại nhớ anh đến thế? Câu hỏi này cũng theo em vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ mộng mị, ngoằn ngoèo. Sợ!
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cái gì rồi cũng sẽ qua, cái gì bỏ được thì nên bỏ cho nhẹ đầu em ạ. Hãy nghĩ đến công việc trước mắt.Hạnh phúc chẳng phải ở nơi chân trời góc bỉên mà ở ngay trên con đường mình đang đi.
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0

    Lettre d''amour!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Em à!
    Anh biết có thể em sẽ không đọc được những dòng anh viết, những dòng mà anh đã đắn đo rất nhiều, nên viết hay không nên.
    Em à! Tưởng rằng lời chia tay sẽ làm nhòa đi nỗi lòng day dứt. Nhưng không phải thế, dường như nó còn làm cho anh và em càng day dứt và đớn đau hơn.
    Anh thật HÈN NHÁT và ÍCH KỈ, thật là như vậy. Những lý do anh đưa ra thật ngụy biện, những lý do ngớ ngẩn và ngu ngốc. Nhưng trớ trêu thay, anh không thể dối lòng mình, chí ít là đối với em. Thật lòng, anh đã suy nghĩ như vậy và anh đã nói với em như vậy. Có lẽ anh vốn như vậy trước tình yêu và chính vì thế tình yêu đầu của anh đã lìa xa anh.
    Anh cũng không muốn điều đó lập lại với em, người con gái mà anh thường mơ đến. Và có lẽ với em anh cũng là như vậy. Điều đó giải thích vì sao em và anh đến với nhau mà không tưởng nỗi như vậy.
    Em nhậy cảm và hiểu anh, thời gian bên nhau đã nói lên điều đó. Anh biết trong cuộc đời này có được một người con gái hiểu và thông cảm cho mình là điều không phải người đàn ông nào cũng may mắn có được. Và anh đã có điều đó, chính em, em đã hiểu anh rất nhiều. Những điều anh nghĩ trong lòng hay muốn nói em đều hiểu. Điều anh lo lắng về chúng ta, em cung biết. Em muốn giải thoát cho anh, muốn anh không bận tâm gì về em về chuyện của chúng ta. Hôm đó, em đã làm thế. Đã nói lên điều mà anh lo lắng. Em đừng nói như vậy. Em cũng đã từng nói với anh: Anh đừng bao giờ nói với em rằng, "Anh đã có người khác và anh muốn quyên em". Em con nhớ chứ?
    Em và anh, như ngọn lữa bùng lên và theo quy luật của tự nhiên, nó sẽ vụt tắt. Anh và em cùng sợ quy luật đó, chúng ta đều mong xoay được quy luật tự nhiên đó. Nhưng lúc này đây, nó đã tắt, dù trong anh và em còn nguyên ngọn lữa đó.
    Giữa em và anh, em đã dành cho anh phần quyết định, trách nhiệm nặng nề anh gánh vác. Đúng thế, chẳng thể ai gánh vác thay được em và anh.
    Từ ngày anh đi cho đến bây giờ, anh chưa hứa với em điều gì, chưa nói " Em hãy đợi anh về!" câu nói mà em mong đợi ở anh rất nhiều. Em biêt điều đó, chấp nhận điều đó. Và em cũng hiểu tại sao anh làm như vậy. Anh đã từng nói với em, anh chưa bao giờ hứa, thề với ai điều gì. Trong anh lúc này đây, mọi chuyện thật đảo lộn, lí trí và tình cảm, suy nghĩ và buông xuôi, Em và cuộc sống....Anh không biết phải nói với em thế nào nữa. Tương lai của anh cũng chưa được định đọat, nó nằm ngoài khả năng của anh và anh không muốn em đợi dựa trên cái tương lai bấp bênh đó.
    Em à!
    Hãy cho anh thêm thời gian. Anh biết khi nói điều này thật là khó khăn với em. Có lẽ anh cần thời gian, anh muốn biết cái tương lai gần của anh và anh được hiểu em hơn. Chắc em cũng hiểu điều đó.
    Nếu anh và em quyết định đến với nhau vội vàng và ngày kia, khi mình bên nhau anh và em mới nhận ra rằng chúng ta không hợp nhau, lúc đó còn đau khổ hơn bây giờ nhiều lần và chúng ta tự trách móc mình đã quá nông nỗi.
    Và nếu chúng ta quyết định dừng lại ở đây rồi sau này, anh chợt nhận ra rằng người con gái mà anh mong ước đã do chính anh chia tay. Lúc đó sẽ không thể nào hối kịp.
    Lúc này anh sũy nghĩ lộn xộn quá và viết nên cũng lộn xộn quá.
    Em hãy nghỉ sớm đi nhé!
    ---------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này