1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/3/2006:
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân nằm ở khâu nào??? Chẳng nhẽ mình bị "Đồng đội đâm sau lưng"??? Có thể lắm, hai đầu cầu vững chắc, xe không sang được thì giữa cầu có lỗ thũng to bằng cái xe. Nằm giữa hai làn đạn biết làm sao bi giờ. Lại rơi vào tình trạng nghĩ không ra. Hự hự...
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Vô tình vào Topict của Super Coi`, Coi` cho Tớ tá túc tạm mấy hôm nhé!
    Thật Lòng Xin Lỗi Em​
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F6072A/
    Người ơi biết không trái tim anh giá lạnh
    Tưởng rằng đã chia tay lòng sẽ lãng quên được em
    Ngờ đâu trái tim vẫn mãi khắc ghi dáng em
    Giờ nơi chốn đây vẫn nhớ mong em từng ngày
    Người ơi chốn nao có hay anh nhớ em
    Những lầm lỗi khi xưa đã khiến em xa đời anh
    Giờ đây vắng em lòng đã thấu bao lỗi lầm
    Chỉ mong chốn kia người sẽ lãng quên tình đau
    Thật lòng anh đây thật lòng xin lỗi em
    Ngàn lời anh nói đã khiến tim em đau buồn
    Thật lòng anh đây chẳng dám mong em thứ tha
    Để niềm đau đó sẽ khiến em quên được anh
    Người sẽ không còn khổ đau như ngày nay
    Dẫu trong lòng anh vẫn mong một lần được nhìn thấy em
    Dù rằng tim em chẳng còn yêu như ngày xưa
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo vãi .......................lúa.
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    híc ..Box chuẩn bị thành trại tâm thần gùi ...oẳng
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/3/2006:
    Ai yêu ai ghét chẳng bận lòng
    Vắt chân nằm ngủ thong dong bên đời....
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang Chị Chipppppppppp sì pem nhớ! khé khé...
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/3/2006:
    "Em nhớ anh, mắt buồn không ngủ
    Mắt thâm nâu.
    Đêm lắng.
    Tình sâu."
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/3/2006:
    Đã qua rồi một tình yêu nồng cháy
    Vai kề vai và nắng ở trên đầu...
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    .......Buổi chiều ,
    ...và cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố .
    Em ngồi đây , từ bao nhiêu ngày rồi.
    Một mình ,
    Trong căn gác nhỏ
    Em biết
    Gió mưa ngoài kia rất lạnh
    Và lá vàng
    Đã rơi đầy trên con đường chúng mình đi qua
    ......Nước mắt em
    Lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài khung cửa
    Chúng ta...
    Đã đi qua một đoạn đời
    Và anh
    Đã bỏ lại mình em nơi này...và đêm

Chia sẻ trang này