1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/4/2005
    Có lần anh bảo "Là con gái sao em lại thích đá banh đến thế. Đá banh giống con trai lắm" Em bảo "Nhưng em đá với một lũ con gái chứ bộ". Và mặc kệ anh, em cùng lũ bạn kéo nhau ra sân gôn. Hôm nay xa anh rồi, lần đầu tiên từ lâu lắm, em để banh đối phương phá thủng lưới mình. Đội em phải cõng đội bạn 3 vòng quanh sân . Tại anh hết. Tại con ma nhớ. Tại em. à giờ này anh đang làm gì nhỉ? Ngồi một mình? Ngồi trầm tư bên máy tính hay đang ngồi cạnh ai đó... ngu ngơ như em? nếu thật sự như thế thì... ôi em nhói lòng quá... lẽ ra em phải mừng cho anh chứ? Con gái thật ích kỷ anh nhỉ? Cả ngày đợi tin nhắn của anh với tâm trạng thấp thỏm.. Ấy vậy mà khi nhìn thấy dòng chữ chạy trên máy "Anh ấy đang gọi" em lại chạy ra xa... ngồi nghe nhạc chuông rộn ràng như trái tim chính mình. Em đã không nghe. Em nghĩ em làm vậy là đúng. Em không nên để anh khổ mãi vì em. Tiếng nhạc dứt. Cái máy điện thoại im lặng đến đáng sợ. Em mở máy chỉ để nhìn dòng chữ duy nhất "Cuộc gọi bị nhỡ".
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/4/2005
    "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Trong một tiếng đồng hồ em đã nghe câu nói đó hơn 30 lần. Nghĩ mình thật dỗi hơi bởi biết chắc rằng giờ này anh đã tắt máy để chú tâm làm việc. Mấy bận trước, anh dặn em cố gắng giữ gìn sức khỏe, học in ít thôi , kính đã dày mấy diop rồi. Vậy là anh không biết đó. Ngồi vào bàn học em có học được chữ nào đâu. Cuốn sách nào cũng thấy tên anh nhảy nhót ở đó. Hôm trước học môn NL Báo chí, thầy gọi lên đọc một câu nói mang tính luận điểm. Anh biết em đọc câu gì không? "Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười. Lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt". Cả lớp cười ồ lên. Em có nói sai đâu anh nhỉ? Như em và anh đó thôi. Kết thúc bằng những giọt nước mắt buồn dù chưa lần nào mình trao cho nhau một nụ hôn.
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/4/2005
    "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Trong một tiếng đồng hồ em đã nghe câu nói đó hơn 30 lần. Nghĩ mình thật dỗi hơi bởi biết chắc rằng giờ này anh đã tắt máy để chú tâm làm việc. Mấy bận trước, anh dặn em cố gắng giữ gìn sức khỏe, học in ít thôi , kính đã dày mấy diop rồi. Vậy là anh không biết đó. Ngồi vào bàn học em có học được chữ nào đâu. Cuốn sách nào cũng thấy tên anh nhảy nhót ở đó. Hôm trước học môn NL Báo chí, thầy gọi lên đọc một câu nói mang tính luận điểm. Anh biết em đọc câu gì không? "Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười. Lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt". Cả lớp cười ồ lên. Em có nói sai đâu anh nhỉ? Như em và anh đó thôi. Kết thúc bằng những giọt nước mắt buồn dù chưa lần nào mình trao cho nhau một nụ hôn.
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/4/2005:
    Em đong tình yêu bằng nỗi nhớ vơi đầy
    Em đếm giọt buồn trong cơn mưa chiếu hạ
    Em nhặt cô đơn mùa thu rụng lá
    Em đốt đêm đông lá bàng đỏ xòe ô.​
    Được Bc2 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 13/04/2005
    Được Bc2 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 13/04/2005
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/4/2005:
    Em đong tình yêu bằng nỗi nhớ vơi đầy
    Em đếm giọt buồn trong cơn mưa chiếu hạ
    Em nhặt cô đơn mùa thu rụng lá
    Em đốt đêm đông lá bàng đỏ xòe ô.​
    Được Bc2 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 13/04/2005
    Được Bc2 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 13/04/2005
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 -4 -2005:
    Anh thương mến!
    Em viết thêm vài dòng cho anh vui. Mấy ngày nay em đã lấy lại sự cân bằng cho chính mình. Cảm ơn anh. Vì những sự lãng đãng nhớ nhung vừa qua làm em như lớn hơn, hiểu thêm về cuộc đời. Dù rằng cuộc đời không tràn đầy màu hồng như trước đây em đã từng tưởng tượng. Anh sẽ mãi là một khoảng trời bé nhỏ của em - một khoảng trời buồn mà day dứt.
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 -4 -2005:
    Anh thương mến!
    Em viết thêm vài dòng cho anh vui. Mấy ngày nay em đã lấy lại sự cân bằng cho chính mình. Cảm ơn anh. Vì những sự lãng đãng nhớ nhung vừa qua làm em như lớn hơn, hiểu thêm về cuộc đời. Dù rằng cuộc đời không tràn đầy màu hồng như trước đây em đã từng tưởng tượng. Anh sẽ mãi là một khoảng trời bé nhỏ của em - một khoảng trời buồn mà day dứt.
  8. hacker_long

    hacker_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    13/4 là ngày kết thúc sao?
    Còn lâu cô bé ạ. Chú nghĩ thê, Tình yêu cũng nói thế, và cậu bạn trai chưa một nụ hôn của cháu cũng nói thế
    " Còn lâu cô bé ạ"
    Và thế là con bé lại những chiều ngơ ngẩn dưới lòng phố đông người mà như cô quạnh. Nó đâu còn tâm trí để ý xung quanh. Trong đầu nó, cả đến bước chân đưa nó tới con phố đầy ắp những kỷ niệm của hai đứa mà nó cũng không hay. Nó chợt giật mình, thôi chết, nhỡ "người ta" nhìn thấy mình qua đây thì người ta lại nghĩ............." Cái tôi trong lòng nó cựa quậy, khích bác. Và ........nó ngập ngừng rồi rẽ qua phố khác. nhưng nó vẫn biết trong lòng nó có một ánh mắt nhìn trở lại cuối con đường, nơi phía xa hút ấy, có một khoảng không chống chếnh hút hồn nó vào đó, lớn hơn cả cái tôi của nó: TÌNH YÊU.
    He! cháu gái ạ!
    Còn lâu nhé!
  9. hacker_long

    hacker_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    13/4 là ngày kết thúc sao?
    Còn lâu cô bé ạ. Chú nghĩ thê, Tình yêu cũng nói thế, và cậu bạn trai chưa một nụ hôn của cháu cũng nói thế
    " Còn lâu cô bé ạ"
    Và thế là con bé lại những chiều ngơ ngẩn dưới lòng phố đông người mà như cô quạnh. Nó đâu còn tâm trí để ý xung quanh. Trong đầu nó, cả đến bước chân đưa nó tới con phố đầy ắp những kỷ niệm của hai đứa mà nó cũng không hay. Nó chợt giật mình, thôi chết, nhỡ "người ta" nhìn thấy mình qua đây thì người ta lại nghĩ............." Cái tôi trong lòng nó cựa quậy, khích bác. Và ........nó ngập ngừng rồi rẽ qua phố khác. nhưng nó vẫn biết trong lòng nó có một ánh mắt nhìn trở lại cuối con đường, nơi phía xa hút ấy, có một khoảng không chống chếnh hút hồn nó vào đó, lớn hơn cả cái tôi của nó: TÌNH YÊU.
    He! cháu gái ạ!
    Còn lâu nhé!
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chú hacker long ! Cháu vẫn thường đi qua con phố ấy, đoạn đường đầy ắp kỷ niệm của mình. Cháu đã chấp nhận thực tại vì tin rằng mọi điều tốt đẹp đang chờ đợi cháu trong tương lai. Mỗi lần đi qua, có nhói lòng một chút, nghĩ vẩn vơ một chút... và ấm lòng hơn khi nghĩ rằng,,, người ấy và cháu vẫn là những người bạn thật tốt của nhau. Dù rằng... tự hỏi: Đó có phải là TÌNH YÊU không hay chỉ là những rung cảm đầu đời. Cháu sẽ cất giữ như một bí mật cho riêng mình. Vì ngay cả người ấy cũng không thể biết được những suy nghĩ của cháu. Cám ơn chú, Hacker Long.
    P/s: 13/4 không phải là kết thúc vì: "Mọi điều sẽ không bao giờ kết thúc khi vẫn có người nghĩ về điều đó". Thỉnh thoảng cháu sẽ vẫn tâm sự ... cùng anh ấy (dù anh ấy không biết điều này) để coi đó như một kỷ niệm.

Chia sẻ trang này