1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết là anh, nhưng là cô gái nào trong cái ví của anh í....
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/3/2006:
    Buồn thật nhiều mà bạn chẳng hiểu cho ta. Âu cũng là duyên phận. Đừng tự trách mình, trách người khác. Làm gì có lỗi đâu khi trái tim ta không thể trao cho người mà ta không hề rung cảm. Thời gian sẽ làm mờ đi nỗi đau. Hạnh phúc sẽ tới với những ai biết chờ đợi
  3. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi em hỏi thăm anh như thế. Là một người anh rất qúy mến! nếu muốn biết là ai Ym cho anh!
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh oánh chít
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ai ạ?
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Not You
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    vậy em bít ai rùi. Vỗ tay...
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    1/4/2006
    Nhanh thật , thời gian chẳng chờ đợi ai cả . Lật quyển lịch nhìn vào những dấu bút đỏ đánh chéo đã thấy hiện lên con số 53 -nhưng nhìn lại thì thấy ngày buồn dài hơn ngày vui . Hạnh phúc nào cho người và hạnh phúc nào cho em .
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/4/2006:
    "ONLY 1" - Duy nhất một lần em nói dối, để cả đêm thao thức. Chỉ một và cũng là tất cả. Hãy tin và hãy yêu!
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/4/2006:
    Kỷ niệm một năm em viết nhật ký, viết về những kỷ niệm buồn vui, những giận, những hờn, những nhớ nhung, xao xuyến. Một năm, 12 tháng, 365 ngày là những phút giây ảo và thực lẫn lộn. Khó có thể biết đây là mơ hay thực, là ảo hay thật. Nhưng em biết một điều rằng với những phút giây này, em hiểu mình hơn, khám phá ra những bản năng sẵn có của chính mình. Em thích thú nhận ra một người hiểu mình. Dù rằng đó là chính EM.
    Chiêm nghiệm những điều mình cảm nhận để thấy cuộc sống vốn dĩ công bằng. Mỉm cười với những hành động nhân ái để yêu thương đời hơn. Khóc với những đắng cay để thấy mình cứng cỏi. Ghét mọi điều dối trá để trải lòng bao dung. Yêu tất cả những gì còn lại để là chính EM.

Chia sẻ trang này