1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    @BC2 : khỏe không bạn, lâu quá mới trở lại đây, không ngờ topic này vẫn còn sống ! .
    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp
  2. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trời. khongtenso0 là bà con box TH sao? Cứ tưởng chỉ là box Tennis và hội sấu thôi chứ.Lâu lâu vào phán câu xanh rờn. "Topic vẫn còn sống" .
    Được thaonguyentm3 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 02/10/2006
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Trời. thaonguyentm3 là ai mà biết mình vậy ta ?
  4. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão đã qua rồi. Thằng bạn vẫn ngồi trầm ngâm bên bàn. Nhìn vẻ lặng lẽ của nó, cảm thấy mình thật bất lực. Chẳng làm được gì cho thằng bạn thân. Nó kể, nhà nó bị tốc mái ngói, nước tràn vào nhà, đồ đạc trong nhà tràn ngập trong nước. Giữa cuộc sống bị đe dọa bởi thiên nhiên khắc nghiệt, lại chạnh lòng nghĩ về bản thân. Mình và thằng bạn đều như là "ký sinh" của biển, hơn 5 năm lênh đênh trên biển, những sinh vật biển luôn là những đề tài nghiên cứu có ích cho mình, cho thế giới. Nhưng biển cũng luôn có những mối đe doạ rình rập, mẹ gọi điện khóc mỗi khi ở quê nhà có những cơn bão lớn. Đôi khi, muốn bỏ cuộc....
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    trời 2 người này là ai vậy ta. Sao mình ko biết vậy ta
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ôi Khongtenso0! Cũng hơn 1 năm rồi đấy nhỉ? Thỉnh thoảng vào chơi nhé. Cô bạn ngày xưa thế nào rồi?
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hơn 1 năm rồi ! Mà BC2 hỏi cô bạn nào nhỉ ? ngày xưa nhiều cô quá nhớ không hết , nhưng nói chung hiện giờ tất cả vẫn mãi là ... người dưng !
  8. honhoa

    honhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Sơn la mùa này toàn nhãn là nhãn, Trên trời, dưới nhãn, chán thật mình thì đang bị nhiệt không thể ăn được nhãn. Dân mình kể cũng lạ, các bác CP bảo trồng cây gì là trồng nhưng đến khi bán chả được cũng chả nói giề! Nhãn trên này mua có 2k/ kg, không biết có ai chở xuống HN mà bán như cái bác bí thư huyện Ủy của BẮc giang năm nào không. Lên đây toàn dân tộc, trời cũng bắt đầu lạnh.
    Cả đoàn được mời ăn thịt dê! không bít các bác thí nào chứ mình giừ nhìn thấy thịt Dê là ngán tận cổ rồi - Hòa bình cũng dê, hết nướng lại tái... những cái bắt tay rời rạc và những nụ cười gượng gạo. trăm phần trăm, zô ,zô. Lên đây chỉ dùng rượu để nói chuyện, cũng may mình cũng đã cho dăm ba các đồng nghiệp ở các tỉnh chết quay lơ nên chả sợ lắm. Chợt thấy Dân việt mình uống rượu kinh thật chả như dân tây, rượu vang mà nó còn ngửi nếm tý một mình rượu 40o nhà mình, mấy chai ông già chống gậy của nó mình trăm phần trăm tuốt>>>
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mình là khách của trại sấu thôi. Đang xem thử trại chủ fax cháo hành cho bạn thế nào đó mà.
  10. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vào xem chủ nhân topic thế nào? Chắc vẫn còi............

Chia sẻ trang này