1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cún hả? Mất tích lâu thế? Tát yêu cái nhé.. hí Ta vẫn còi còi nhưng còi không được to lắm. Có dự ĐH được không thế? Trang nhật ký này đã ký gửi anhyeucun rồi...
    Có gì liên lạc tại Y!M nhé, call vậy.
  2. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Romeo trong cuộc đời có mấy ai
    Mà cô gái nguyện làm Juliet .......
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... xem ra việc mình nhờ anhyencun không được rồi. Sẵn dạo này cũng có nhiều điều cần tâm sự, mở sẵn trang nhật ký, thi thoảng vẽ chơi. Âu cũng cởi mở được tấm lòng...
  4. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cứ đọc đấy thì làm sao nào
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/12/2006:
    Thời gian vẫn trôi. Trôi nhanh. Trôi nhanh. Như một guồng máy đang hoạt động với nhiệm vụ hiển nhiệm vốn có. Em chau mày với thời gian. Cố níu kéo lại những gì ngày mai sẽ rời xa mình. Và em biết, mọi điều có thể xảy ra. Em sợ.
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/12/2006:
    Chỉ còn 2 ngày nữa là sang năm mới. Mọi người tất tả lo những ngày cuối năm. Nằm trong chăn ấm, lòng nghĩ vẩn vơ. Nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chuyện gì đến sẽ đến. Dù sợ hay không, mình, chính mình cũng phải đương đầu thôi. Chẳng ai giúp được mình.
    Cố gắng lên nhé! Dù lòng đã thấy nản rồi....
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/1/2007:
    Chào năm mới bình an, hạnh phúc! . Rửa ngòi bút cho bóng, viết vài vần thơ, thấy lòng thanh thản, dẫu còn nhiều khó khăn trước mắt. Một năm đầy thử thách, cam go. Cố gắng lên nhé tôi ơi!
  8. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Mệt nhỉ? chắc lại vừa bị ai đá hử bà chị!
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/1/2007:
    Em viết những vần thơ. Không dấu chấm, không dấu phẩy. Dài ngoằng ngoẵng tựa như những chờ mong. Xuân sang chưa cho má em hồng?
    Đông nhấp nhỏm xa xa...
    Và ta đã xa... Em khóc thầm vì những suy nghĩ của mình. Tình yêu nghiêng về đâu? Lý trí hay tình cảm? Có lẽ em đã quá cứng nhắc về những quyết định của mình. Nhưng... thật sự em thấy sợ mọi viễn cảnh mà em có thể tưởng tượng được.
    Thêm lần nữa viết lời xin lỗi.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/1/2007:
    Mấy ngày nay lòng buồn ghê gớm, chẳng muốn làm gì, mà nếu làm cũng chẳng ra hồn gì cả. Quy luật của tạo hóa sao quá trớ trêu. Hợp rồi ly. Âu cũng biết đó là kết cục cuối cùng nhưng cũng đủ làm đau nhói nơi ***g ngực.
    Không ủ dột nữa. Mạnh mẽ lên nào!

Chia sẻ trang này