1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ coi đó là cuộc vui thì cuộc vui nào kô tàn hả em?!
  2. passport2010

    passport2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm j hả bạn. cuộc sống cay nghiệt thì ta mới thấy được hạnh phúc chứ
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/1/2007:
    Chẳng biết tự bao giờ cái vòng luẩn quẩn lại thít chặt em vào. Em giãy giụa muốn bứt phá. Nhưng hình như vô vọng. Em lại tự thu gọn mình lại, nằm trong một chiếc vỏ ốc cho mình tạo ra. Mệt mỏi. Cảm giác này kéo dài khéo em chết mất. Con đường dài trước mắt em chưa đi qua đã để lại hàng cây những tàn lá rụng.
    Bình minh chênh chếch phía trước... Và hoàng hôn phủ kín lối em về.
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/1/2007:
    Sáng nay Sài Gòn se lạnh. Từng đợt gió thổi qua tựa như mùa thu Hà Nội. Heo may về ư? Heo may về trên từng góc phố, con đường Sài Gòn. Hoa dầu bay bay. Thoang thoảng mùi xôi bắp. Vài hạt mưa đủ làm ướt mái tóc buông dài. Em so vai, nếm vị lạnh ngọt ngào. Đã lâu không được cảm nhận, chợt thấy lòng mềm đi. Nhâm nhẩm hát khúc du xuân.
    Xuân đang về trên con phố yêu thương.
  5. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi và luôn mong em được hạnh phúc. Duyên và nợ giữa cuộc đời đôi lúc làm người mất người. hãy luôn vui vẻ như tíêng chim hót mỗi buổi sớm.
    ta yêu giọng cười và tiếng nói trong trẻo của em dù chưa đối mặt lần nào. hãy luôn hát vang và mỉm cười thân thiện với cuộc đời để thấy đời luôn mới.
  6. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão giữa đại dương không mạnh bằng bão lòng. Cuộn cuộn nỗi nhớ. Sóng lòng đánh thức miền ký ức. Nỗi nhớ quặn tê.
    Chuyến đi lần này anh mang về 1 cành san hô trắng tinh và 1 hòn đá hóa thạch. Để trên bàn nghiên cứu. Đã 2 tháng không gọi điện về nhà. mẹ gửi Y!M trách thằng con vô tâm. Chỉ còn 3 tháng nữa anh về. Lần này về luôn, về với mẹ, với em và về với biển.
    Lần này... lần này.... Anh sẽ không để mất em đâu.....................
  7. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thờ ơ không chịu nhìn sóng biển. Biển mênh mông lòng anh cũng mênh mông nỗi nhớ. Đứng trước biển. biển làm anh mạnh mẽ hơn, nhưng cũng rưng rưng nỗi niềm tâm sự. Anh chẳng biết làm gì để em hiểu biển và anh hơn. Dường như em trốn tránh anh.
    Yêu một người đã khó, làm người ta yêu mình sao còn khó hơn.. Dõi theo bước em đi, để thấy lòng mỉm cười khi em hạnh phúc. Dù cuộc sống em còn nhiều vất vả. Có vẻ muộn rồi khi anh muốn chia sẻ cùng em. Hình bóng chàng trai nào đó đang cùng em đi trên con đường làm anh tê tái. Ôi, tình, Ôi biển, Ôi em.,,.;
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/3/2007:
    Thời gian trôi nhanh thật. Phút chốc đã sang tháng Ba. Tháng Ba hoa gạo bắt đầu khoe áo mới. Cây cối quanh nhà ửng một sắc xuân. Phương trời xa quê nắng ửng vàng gợi em nỗi nhớ nhà. Miên man và sâu lắng. Có lẽ đó là cái cớ để những người xa quê hoài niệm khoảng trời đã xa. Lòng bỗng ngân nga một điệu hát ru xưa. Giờ này, chắc chắn mẹ đang vất vả chợ sớm, cố gắng mua những bó rau ngon, con cá tươi về nấu canh chua. Bố thích món này. Tết vừa rồi thời tiết đầy nắng vàng, món canh chua đầu cá của mẹ thu hút khách nhiều. Em cố học lóm nghề mẹ mà chẳng nấu ngon được, vẫn thấy nhàn nhạt hoặc thiếu vị gì đó. Mẹ bảo, khi nào dẫn một chàng trai về nhà mẹ sẽ chỉ bí quyết cho. (Hí hí... xí hổ qué... Cóc viết nữa)
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ờ...Ờ....công nhận vào đây ngó tí thấy phong phú thật...toàn bão này..sóng này...mưa này hoa nở toé loe này-canh chua này...Khìi khì..khi đọc tự nhiên mình nhớ lại cái cảm giác ngó tranh của Picatso...khì...Còi ới...cố lên để khỏi thành cún này cún nọ...
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cún này cún nọ là cún gì hả cún linhtinh? Vớ vỉn!

Chia sẻ trang này