1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/3/2007:
    Sáng nay lòng nặng trĩu, chẳng hiểu nguyên cớ gì. Cảm giác mơ hồ của sự mất mát, sự hụt hẫng làm em nhói nơi ngực trái. Trấn tĩnh một hồi, em cất tiếng hát, giọng hát chán như vịt kêu. Cả nhà mắt tròn mắt dẹt. Gớm, bộ khùng hả? Trời, khùng lúc nào đâu?
    Hát để thấy mình đang sống! Hát để thấy niềm kiêu hãnh vẫn ngự trị tại tim này. Vặn to nhạc, nghe bài "Chuột yêu gạo" và mỉm cười. Nụ cười mới hơn hôm qua.
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/3/2007:
    "I love you, loving you, as the mouse love the rice. Even every day has storm, I will always by your side. I miss you, missing you. I don''''t care how hard it is. I just want you be happy. Everything, I do it for you"
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ ké tí đất ở đây Còi nhá
    Le 16 mars , un jour nouveau commence déjà, je ne peux pas encore d''''échapper de cet état ! La tritesse me découvre ... Aussi le désespoir ... Ma confiance est détruite. L''''amour est seulement un mot vide !
    La promesse d''''un home vieux n''''a rien de prix !
    Passer le douleur, ne compte pas sur n''''importe qui, poneyfrance !
    Fais plus d''''effort! Monte plus haut par tes jambes, H !
    (16/03/2007)
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 16/03/2007
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Lundi, je le déteste toujours . Il fait plus froid avec des goutes d''eau de la pluie . Tu me manques beaucoup, mon chéri ...
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/4/2007:
    Hãy chờ em - Nguyễn Thị Kỳ - Tặng bạn nhé, hãy yêu và sẽ tìm được tình yêu!
    Em yêu anh vật vã như sông
    Cứ đi mãi một đời không tới biển
    Em không thích ngày
    Ngày trống vắng triền miên
    Em không thích đêm
    Đêm không anh lạnh giá
    Tình yêu em cuộc hành trình vất vả
    Đi suốt ngày chờ đợi
    Đi suốt đêm nhớ mong
    Có thể kiếp sau khi tóc em màu xanh
    Em lại lạc mất anh cho tới ngày tóc bạc
    Anh không chờ em! Anh không tìm em
    Em thẫn thờ ngơ ngác
    Quặn lòng nghe tiếng thương thêm
    Ngày kiếp sau... vẫn triền miên trống vắng như đêm
    Em kiếp sau... vẫn tiếp tục cuộc hành trình vất vả
    Suốt đời là dòng sông không bao giờ ra biển cả
    Trái tim yêu anh cứ lớn hoài
    Chẳng còn chỗ cho em
    Em vẫn đi tìm...
    Anh nhé! Hãy chờ em!
  6. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tóm lại 1 câu :Kải mặn hay Cá khô hả thị Còi???
  7. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    bà Còi chỉ thích ngọt thôi, chua cũng được. Cóc ổi xoài me, na hồng, cam quýt mít dừa dưa hấu. à món trên cùng với cóc, xoài làm gỏi thì tuyệt cú mèo.chẹp
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/4/2007:
    Sài Gòn dịu dàng trong màu nhạt nắng, lá dầu bay bay một khoảng trời. Bôi một chút son hồng, tung tăng... tung tăng... Tóc mình dài quá rồi. Hôm trước đã cắt gần 1 gang hôm nay đã gần chớm hông. Nhanh dài quá! Anh chả thích tóc dài! kệ....
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/5/2007:
    Người dưng ơi, hôm qua người làm em lo lắng quá đấy nhé. Cứ tưởng người bị sao cơ đấy. Ghét cảm giác lo lắng! Ghét cảm giác chộn rộn! Ghét người dưng! Ghét chính bản thân mình!
    Nhưng hôm nay hết rồi! Lại cười tươi như hoa. Tung tăng khắp chốn!
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ôi TÌNH YÊU !!![8)ơiÔi Còi ơi!

Chia sẻ trang này