1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Thấy nhạt quá.
    Cái sự xa cách này nó đang dần giết chết cái cảm giác hôm nào ...
    Mong rằng mai sẽ khác.
    Yay, cố lên stupid Alexx. :x
  2. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn chém cái bạn nào hôm qua cắt điện nhà tớ cả đêm.Tức điên lên đc, cả đêm không ngủ, mà sáng lại phải đi thi...đúng là xui.Đen đủi ơi đừng tìm tôi nữa...Cút đi
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Em đừng nói thế, anh Vịt teo anh ý buồn đấy nhá.
  4. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà 40 độ mà cắt điện cả đêm thì chịu sao nổi
    Ô tự nhiên thấy nhớ anh kẻ trốn tù thế
  5. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    30 trang tiếng Nhật và chục trang tiếng Anh ợ
    Nhưng xong rùi, 11 qua rồi. Phù
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Khặc khặc. Lại tiếng nhật .
    Ôi .... .
  7. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy mệt mệt,càng cố quên đi cái gì đấy thì lại càng cảm thấy nhức nhối hơn.Cái gì không đáng nhớ cũng đã không nhớ,nhưng cái gì còn đọng lại trong tim thì mãi mãi nằm ở đó,đau đớn kiểu sao ấy,chả buồn khóc nữa,cứ thấy vô cảm dần dần.Chẳng đáng để làm thế,tự làm mình tổn thương,tất cả đều do mình tạo nên mà thôi đừng có đổ cho số phận nhé,tự an ủi vậy.Cố lên đấy nhé,hãy làm những gì mình muốn.Nén nỗi buồn lại và nhìn về nhiều phía,còn nhiều điều có ý nghĩa,đừng chạy trốn,mình đã yêu và cũng vì tình yêu,mình không sai nên phải yêu bản thân mình hơn,can đảm lên,nước mắt mình chỉ rơi khi cần thiết thôi.Theo thời gian sẽ ổn hết thôi.
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    EM xa ku ta ra dạo ni có vẻ hơi hơi chập ... điện nhiể :), có chiện gì thế cô
  9. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    =)) đúng là chỉ có anh trốn tù mới hiểu em....Anh dùng tự chập điện là hơi bị excatly đấy nhá. Em cũng thấy mình bị hâm nặng rồy =)) :)). Có chiện thật đấy nhưng phải có kem thì mới nói
  10. tinkerbell_gem

    tinkerbell_gem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    vừa đi Sầm Sơn về, yêu biển lắm

Chia sẻ trang này