1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Uống trà đá lê lợi chán lắm. Đông nghịt. Xô bồ lắm
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ơ. thế ún ở mô để ko xô bồ mí trả đông ngịt??
    ơ... chẳng tưởng tượng ở đau mà tĩnh lặng như tờ. có chăng chỉ lên chùa uong cf hoặc trà đá nhưng phải tránh những ngày rằm mí đau62 thang ra nhờ
    ơ.. hay thật ơ
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Tính mình không thích bon chen. Haizzz.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vay la mot ng .... khac voi mi`nh. minh vua thix bon chen lai hay nhieu chien. ma con lai on ao` =))
    he he...
    xuat hien ng lao tram lang roi
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    hehe. Bù? 'f́p cho nnhau vẶy
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vua dc mai moi ve`.
    Sau rat nhieu lan` minh di mai moi cho ngkhac. hom nay dc (bi) mot co em ho. xung phong di lam mai cho mi`nh...
    Hic.. gio` moi b tam trang cua ng dc (bi) mai moi.. hoi bi nguong, hoi bi lung tung .. roi tu nhien noi chuyen voi mot ng minh chang quen biet, cong nhan ngai oi la ngai. rut cai cuc lai cai ban mat mi`nh tuong ai cung noi chuyen dc,hoa ra chang phai vay h ic hic.. hay that,, a` ma` 83 dau hop voi 85 =)) he he he buon cuoi qua'' ....
    Lai tra` da Le loi .. lai ngoi ghe dau ca chan, muoi thi can :D
  7. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Chị Cố nhiều trà đá quá nhé, phải tâm hồn ăn uống... như em đây
    Hôm nay ra bến xe, leo lên xe 16. Ngồi, yên vị như bao người. Bơ lác như chả ai liên can tới ai...Sao vẫn...
    "Xuống đê, túi to thế này đi xe sau!!" - Khàn khàn, oang oang, xô bồ...
    " Vợ em vừa mổ,kia ạ. Anh thông cảm cho vợ chồng em xuống Mĩ Đình..." - Van nài, khó nhọc...
    "Tao nói xuống !! Không đi được!!"
    "Em để gọn vào cho anh mà..."
    "Thêm tiền !! "
    "Thêm tiền cũng được ạ..."
    Xe chạy, thu vé, hững hờ giơ cái vé tháng của mình ra. Rồi. Ngồi yên, k liên can chi tới mình.
    ........
    "Vé đê, tiền lẻ giơ ra, bà điếc à"
    ....
    ..."Mày mù à! đứng gọn vào đi, chắn gương chiếu hậu "
    ....
    - "Xe bus thì cũng phải lịch sự chứ, nói năng như thế..."
    - "Thằng này, đã cho đi rồi còn kèo nhèo"
    - "Em đã bảo vợ em mổ rồi"
    - "Vợ mày mổ tao cho vợ mày đi, mày thì tao đek cho đi đấy.
    Thôi mày cút xuống xe luôn đi. Anh ơi, cho người xuống. !!"
    .....Chưa tới bến xe bus...Nắng, nóng, két, phịch....
    Ngồi đó, nhìn qua khung kính mờ ảo, bẩn bẩn.. bóng một người đàn ông lơ ngơ tìm đường....
    Đi tiếp. không liên quan tới mình? Ùh, không liên quan tới mình đâu, thật đấy, không liên quan, tuyệt đối không....
    Tại sao có nhiều chuyện con người ta nhìn thấy nhiều lần, va chạm không ít, tưởng tượng cũng thấy, vậy mà vẫn không khỏi vướng bận, không thể không suy nghĩ kiểu như... không liên quan tới mình nhỉ ....Nếu được thế thì thích nhỉ. (Trích Nam Cao)
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chuyện đời, chuyện người và chuyện tình
    Cảm thấy thất vọng, buồn chán.. qua 1/8 tôi sẽ vào SG. ở đay tôi lại gặp ng, cười đó nói đó nhưng tôi rất buồn, tôi ko muốn ở gần người, tôi sợ tôi sẽ làm những điều mà tôi ko dc phep làm, vì tôi có tính cách rieng của tôi và có bản sắc cho rieng mình...
    .....một loại tình cảm thật khó quên, nó làm tôi suy nghĩ và trăn trở cả năm nay, khó chịu nhức nhối.. mỗi khi tôi làm j đó hay hành động đều nghĩ là có phù hợp hay kô? hoặc có đang làm chuyện ko phải với thứ tính cảm mà mình đang bồi đắp???
    Tôi nhụt chí ..
    Và tôi đầu hàng, bởi
    tính cách..
    số phận....
    Lòng người
    Sự tính toán..
    Và tương lai...
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đường. Hay, chó cũng như người vậy, sợ chết vì tai nạn giao thông nên cũng phải vù ào qua. Không có mà chết à? Tai nạn dạo này nhiều thế.... Số kiếp người cũng như kiếp chó, chết là hết.... Tuy ******** không thành cái mộ nhưng cũng thành cát bụi mà thôi...
    Hầy zà... Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao....
  10. No.1

    No.1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Công nhận la? đẹp

Chia sẻ trang này