1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/6/2005:
    Hôm nay là Ngày Báo Chí cách mạng Việt Nam anh nhắn tin chúc mừng em với hy vọng em sẽ trở thành một Nhà báo giỏi và nổi tiếng. cám ơn anh nhiều nhưng em chẳng muốn thành người nổi tiếng đâu. Em sẽ chỉ là em - một con bé ngốc nghếch, bướng bỉnh và hay khóc nhè. Từ khi xa anh, em đã nhận ra nhiều điều. Mọi ảo tưởng sẽ vụt mất khi mình không còn tin vào phép màu nhiệm nữa. Cổ tích chỉ dành cho trẻ nhỏ, mà em thì đã lớn rồi.
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/6/2005:
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/6/2005:
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ta phải chia tay với người con gái Thanh Hoá mà ta quí nhất, không biết bao giờ mới được gặp lại nhau.
    Buồn.... không tả được và chẳng biết nói sao cho hết buồn...
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ta phải chia tay với người con gái Thanh Hoá mà ta quí nhất, không biết bao giờ mới được gặp lại nhau.
    Buồn.... không tả được và chẳng biết nói sao cho hết buồn...
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Buồn như thế nào thì cứ nói thẳng tuột ra là hết buồn ngay ấy mà. Vì có nói ra thì mọi người mới biết để chia sẻ chứ. Cứ giữ khư khư trong lòng ... thì không tốt cho bộ lòng mô!
    "Yêu một người mà không được đáp lại thì thật đau buồn. Nhưng sẽ là đau khổ hơn gấp trăm lần khi yêu một người mà không dám thổ lộ"
    Được bc2 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 28/06/2005
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Buồn như thế nào thì cứ nói thẳng tuột ra là hết buồn ngay ấy mà. Vì có nói ra thì mọi người mới biết để chia sẻ chứ. Cứ giữ khư khư trong lòng ... thì không tốt cho bộ lòng mô!
    "Yêu một người mà không được đáp lại thì thật đau buồn. Nhưng sẽ là đau khổ hơn gấp trăm lần khi yêu một người mà không dám thổ lộ"
    Được bc2 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 28/06/2005
  8. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    sẽ là không tốt một chút nào nếu như ta cứ xen vào chuyện của người khác cô ạ !
    đành biết nỗi đau khổ của người ta có bất tận đến đâu, chi bằng cứ để thời gian gột sạch nó đi còn hơn là chúng ta cứ mãi động vào nỗi đau của họ
  9. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    sẽ là không tốt một chút nào nếu như ta cứ xen vào chuyện của người khác cô ạ !
    đành biết nỗi đau khổ của người ta có bất tận đến đâu, chi bằng cứ để thời gian gột sạch nó đi còn hơn là chúng ta cứ mãi động vào nỗi đau của họ
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cô cũng biết cháu có suy nghĩ "nông cạn" như thế nên lâu nay cháu mới phải chịu đau khổ một mình. Cứ như cô đây này, có chuyện gì buồn cứ kể cho mọi người nghe, thế là thấy nhẹ bớt đi phần nào. Cuộc đời mà, cần phải biết chia sẻ và cảm thông.

Chia sẻ trang này