1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cô cũng biết cháu có suy nghĩ "nông cạn" như thế nên lâu nay cháu mới phải chịu đau khổ một mình. Cứ như cô đây này, có chuyện gì buồn cứ kể cho mọi người nghe, thế là thấy nhẹ bớt đi phần nào. Cuộc đời mà, cần phải biết chia sẻ và cảm thông.
  2. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đành biết nên chia sẻ để nhận được cảm thông ! nhưng cô ơi không nên dựa dẫm quá nhiều vào điều đó ... một cái cây vững chắc bao nhiêu rồi cũng có ngày nó sụp đổ vì giông bão ... ta không thể mãi dựa vào cái cây đó để sống được .... phải biết tự mình vươn lên chứ ạ .
    Với lại nỗi buồn khổ của mình đôi khi lại là gánh nặng cho người khác và đôi khi nên dấu lòng mình một chút thì vẫn hay cô ạ
  3. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đành biết nên chia sẻ để nhận được cảm thông ! nhưng cô ơi không nên dựa dẫm quá nhiều vào điều đó ... một cái cây vững chắc bao nhiêu rồi cũng có ngày nó sụp đổ vì giông bão ... ta không thể mãi dựa vào cái cây đó để sống được .... phải biết tự mình vươn lên chứ ạ .
    Với lại nỗi buồn khổ của mình đôi khi lại là gánh nặng cho người khác và đôi khi nên dấu lòng mình một chút thì vẫn hay cô ạ
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người ta về rồi ! buồn quá đi !!!!
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người ta về rồi ! buồn quá đi !!!!
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mi bảo thủ bỏ xừ đi! Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nếu trong một giây mà mi vô tâm đối với chính bản thân mi và những người xung quanh, thì mi sẽ phải day dứt rất nhiều. hãy sống và nghĩ cho mọi người. Có ai bảo mi phải dựa dẫm vào người khác đâu. Nỗi buồn của người này không bao giờ thành gánh nặng cho người khác trừ khi mi... không phải là bạn Tốt của người ta. hãy sống bao dung hơn một chút, mở rộng lòng mình mi sẽ thấy cuộc sống tuyệt vời vô cùng. ta đã đi qua những tháng ngày đau khổ nhất. Vượt qua những đớn đau, những thất bại, những vấp váp để hiểu rằng: Sống trên đời, cần thiết và đáng trân trọng nhất là những người bạn. Nhóc ạ!
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mi bảo thủ bỏ xừ đi! Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nếu trong một giây mà mi vô tâm đối với chính bản thân mi và những người xung quanh, thì mi sẽ phải day dứt rất nhiều. hãy sống và nghĩ cho mọi người. Có ai bảo mi phải dựa dẫm vào người khác đâu. Nỗi buồn của người này không bao giờ thành gánh nặng cho người khác trừ khi mi... không phải là bạn Tốt của người ta. hãy sống bao dung hơn một chút, mở rộng lòng mình mi sẽ thấy cuộc sống tuyệt vời vô cùng. ta đã đi qua những tháng ngày đau khổ nhất. Vượt qua những đớn đau, những thất bại, những vấp váp để hiểu rằng: Sống trên đời, cần thiết và đáng trân trọng nhất là những người bạn. Nhóc ạ!
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mới có 3 ngày mà ta tưởng ... 3 năm ! Nhớ quá đi mất !
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang ngoài đường, chỗ nào cũng bắt gặp những kỷ niệm với em. Nhớ lắm. Đến nỗi thời tiết hôm nay cũng gợi nhớ về tính cách của em nữa : lúc nắng lúc mưa !!!
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/7/2005:
    Ba ngày đi nghỉ mát tại Phan Thiết, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình. Thật sự buồn, Thật sự buồn khi cứ nghĩ rằng mình vẫn còn nhớ anh đến mức nào. Nhưng không được để lòng mình quá ư dễ dãi với quá khứ như thế. Em tặc lưỡi phải quên đi một kỷ niệm buồn, dù rằng cũng khó khăn làm sao. Em đành quyết định trả lại anh những kỷ niệm buồn. Em không nỡ đem trôn như người ta thường nói. Xin anh đừng trách trong dòng tin nhắn viết vội. Lỡ đề vào niềm thương nhớ vu vơ. Em xin gửi lại cho anh một nửa bài thơ. Vì dang dở nên em đành mắc nợ. Em chẳng đợi đâu dù biết anh vẫn nhớ. Nhưng em không thể viết tiếp cho anh. Và này đây em gửi lại cho anh. Nửa cơn mưa của một thời vụng dại. Bong bóng vô tình sao trổi nổi mãi, để bây giờ thành kỷ niệm thân quen.

Chia sẻ trang này