1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, chắc phải hơn 15 năm không về Thanh Hoá, híc híc, không hiểu bao giờ mới có dịp tái ngộ lại đây...... nhớ quá đi, hu hu hu.. có ai hiểu thấu cho lòng tôi...
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/7/2005:
    Hôm qua sinh nhật em, anh gọi điện chúc mừng, thú thật em rất vui đấy anh ạ! Một sinh nhật không có nến nhưng vẫn có đầy đủ hoa, bánh. Thiếu anh. Nhưng tràn đầy tiếng cười, niềm vui. Anh trai em rất ga lăng, đã mời cả lũ bạn em đi xem phim ở Dimond Plaza. Em gọi điện, 6 đứa bạn thân đến nữa. Tổng cộng 10 người đi xem phim. Một bộ phim hay nói về một nữ cảnh sát chìm. Trong vòng tay bạn bè, chẳng còn thời gian để em nhớ về anh. Có thể em đã thật sự lấy lại được cân bằng cho con tim của mình. Anh cũng phải như em đi nhé. chuyện của em và anh hãy coi là quá khứ. Anh từng nói Quá khứ là đống tro tàn, vậy em xin anh đừng làm bùng cháy.
  3. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vùi đầu trong nỗi nhớ em, tôi tự hỏi rằng: vì lẽ nào em không biết tôi yêu em đến thế? Vì lẽ nào em còn nghi ngờ những cảm nhận trong tim tôi về em? Nếu như tôi có thêm một cơ hội, tôi nhất định không để em lặng lẽ lướt qua như vậy. Bài hát Chiều không em của Phú Quang mỗi ngày vẫn vang lên tha thiết, nồng nàn trong căn phòng của tôi. Dẫu biết, mùa thu... chim sẻ bỏ hiên nhà bay xa lắm rồi.
    Một mình tôi tựa nơi bậc cửa, nhắm mắt lại mà nghe gió đang thổi cùng với nỗi cô đơn trằn trọc chung quanh. Tôi đã chẳng thể che dấu mình trước em - một gã trai gương mặt lạnh lùng mà lòng tha thiết yêu thương, cao ngạo, mạnh mẽ đấy mà sẵn lòng mềm yếu. Nhưng rồi em ra đi, đành bỏ mà đi thật.
    Khi xa em tôi chợt nhận ra rằng mình đã phạm 2 sai lầm nghiêm trọng. " Tôi cứ nghĩ rằng khi không có em tôi sẽ chẳng làm được gì cả " tôi đã sai, hoàn toàn không fải vậy, tôi vẫn có thể đứng lên sau những cú vấp, tôi vẫn có thể vượt qua những khó khăn lớn nhất mà không có em bên cạnh động viên tôi. " Tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình có thể quên được em " Lại 1 cái sai nữa ... tôi đã không thể làm được điều đó ... đó là 1 khó khăn duy nhất mà tôi không vượt qua được .... Tôi vẫn fải đến cái nơi mà người ta thường coi là " con đường kỉ niệm " để tìm lại một chút bóng dáng của em, một chút hơi thở, một chút gì đó thân quen, tôi vẫn phải đứng từ rất xa để nhìn em cho vơi bớt đi nỗi đau từ sâu thẳm trong trái tim. Và một điều nữa tôi không thể giải thích được là tại sao tôi yêu em nhiều đến thế...
    Từ trong căn phòng tối sẫm. Tôi bước ra đường phố thoáng đãng, vẫn cảm thấy một cảm giác buồn bã rất lạ. Cảm giác gì vậy? Phải chăng đến tận bây giờ tôi vẫn còn mong muốn em quay trở về. Có thể điều đó không bao giờ xảy đến, nhưng nỗi mong ước ấy vẫn cứ hiện hữu trong tôi, và nhắm mắt làm ngơ việc đó thật là vô ích.
    Cảm ơn em ! đã giúp tôi có dịp nhận thức rõ hơn chính bản thân mình.
    Cảm ơn bạn ! bạn đã giúp tôi có dịp gom hết lỗi lầm cùng bao tiếc nhớ mà tạ lỗi cùng em - nỗi ám ảnh của tôi suốt thời gian qua.
    Cảm ơn cô của cháu ! đã tạo ra cái topic này để cháu có thể vào đây mà viết lên những điều mà cháu chưa dám nói
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Khi cháu post bài lên đây rùi, có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không? Cô đã nói rùi, mọi điều phiền muộn hãy tâm sự với bạn bè, sẽ vơi đi một chút đấy. Cháu có biết mấy câu thơ này không : "ta đã qua những tháng năm khờ dại. hãy để tự ta lau nước mắt của mình. Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận. bao khổ đau chờ tia nắng bình minh" Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng cách vượt qua nhanh nhất là cháu hãy đối diện với chính nó. Dũng cảm lên, mạnh mẽ lên, cháu ngoan của cô. Cô tặng cháu này
    Được Bc2 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 07/07/2005
  5. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    cháu sống đơn độc, ít dựa dẫm bạn bè, thì lấy ai tâm sự hả cô
  6. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Bình mình rồi sẽ mang em ra đi...nhưng anh sẽ lôi em trở lại" bài này nghe hay phết O_T nhể. Sao lại có thằng vì tình mà yếu đuối thế nhỉ? Liệu với một kẻ yếu đuối thế này con gái nhìn vào họ có thích? Liệu có ai chấp nhận một kẻ yếu đuối vì tình thế này không nhỉ? Con gái...họ cần một chỗ dựa vững chắc chứ không phải cần một người đàn ông mềm yếu vì tình cảm thế này...Hãy nghe lời Tasma ba hoa ngày trước...rằng hãy là chính mình đi bạn của tôi.
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cô có bảo mi là hãy sống dựa dẫm vào bạn bè đâu. Những người bạn trong Box Thanh Hóa này cũng không đủ để mi tâm sự à? lại còn kén cá chọn canh. Cô thì... nếu mi muốn tâm sự... thì cô cũng cắn răng để ... (chịu đựng) ... nghe cháu kể lể đấy. Nào bắt đầu đi.
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trước đây ta đã từng thế - vì một người con gái , nhưng giờ đây ta đã khác , thận trọng hơn rất nhiều vì phụ nữ ... Hãy là chính mình bạn hiền của ta ơi, hãy ....
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được offline của em : chắc tụi mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa !
    Cuộc sống không bao giờ đơn giản em nhỉ. Chúc em sẽ hạnh phúc !
  10. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ có 1 lúc nào đó tôi sẽ nói cho em hiểu

Chia sẻ trang này