1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chuyện chia tay có gì đâu anh nhỉ.
    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Có cái quái gì mà bác phải buồn.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Có cái quái gì mà bác phải buồn.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Giàu có số bác ạ.Xe cộ chỉ là phương tiện thôi.Chả ham.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Giàu có số bác ạ.Xe cộ chỉ là phương tiện thôi.Chả ham.
  6. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hello bà chị! ở đâu rồ?i! em ốm nằm nhà 1 tháng nay ko biết tin tức gì hết cả!
  7. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hello bà chị! ở đâu rồ?i! em ốm nằm nhà 1 tháng nay ko biết tin tức gì hết cả!
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bà chị của chú giờ cứ lang thang, trường thì trả về nhà, nhà lại đuổi lên trường. cứ lang thang Sài Gòn, Hà Nội, HP, QNinh..... vậy thôi. chán quá!
    Nói vậy thôi. Hiện tại đang ở HP, đi chúc tết cùng phụ huynh ý mà. mai lên Hn, vài hôm nữa lại về QN, thực tập ở STP.
    Chú giữ gín sức khoẻ nhé. khổ, ốm đau suốt thôi.ốm thế người iu nó sợ nó chạy mất đấy.
    THôi, chị out đây. chúc cô chú vui nhá! lên hn chi sẽ alô, dậy đưọc thì cafe nhé!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bà chị của chú giờ cứ lang thang, trường thì trả về nhà, nhà lại đuổi lên trường. cứ lang thang Sài Gòn, Hà Nội, HP, QNinh..... vậy thôi. chán quá!
    Nói vậy thôi. Hiện tại đang ở HP, đi chúc tết cùng phụ huynh ý mà. mai lên Hn, vài hôm nữa lại về QN, thực tập ở STP.
    Chú giữ gín sức khoẻ nhé. khổ, ốm đau suốt thôi.ốm thế người iu nó sợ nó chạy mất đấy.
    THôi, chị out đây. chúc cô chú vui nhá! lên hn chi sẽ alô, dậy đưọc thì cafe nhé!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tim này, khoẻ chửa....chú đã dậy đi thi lại đưọc chưa hay vẫn nằm bẹp dí ở nhà ăn vạ phụ huynh thế? thu3 chị lên HN. chú mà khoẻ thì cafe tí nhỉ?
    lâu kô vào đây, quyển nhật kí của tớ chả có ai buôn, trôi tít mãi đâu đâu, tìm mãi mới thấy, phù....mệt quá
    Alo các bác khu vực Sì gòn....thứ tư em có mặt ở SG, chắc sẽ ở đến cuối tuần. nhà otô mình ụp tí cho vui nhỉ?

Chia sẻ trang này