1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thống nhất vậy đi
    Bác ậm ừ nữa anh em đổi tên bác là chảnh thì chít bác.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hơ...hơ.....Cả nhà, chúc tuàn mới tốt lành.
    Anh em, chúc ngủ ngon
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng.....năm....
    Tự dưng lại thấy "pé" Nút cũng hay hay....tiếc là hồi trên ĐL không tám nhìu được.
    Ngày....
    Gọi khome xin sđt của Nút tám chơi vậy, tự dưng lị mún zủ zê mí pác du hí NT trác táng một chuyến wá chời
    Ngày.....
    NHớ nai vàng trăm mươid zã man
    Ngày....
    Hum nay đi xem đá bóng với mí pác, sẽ zủ zê pé Nút cá độ chơi.hè...hè....
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ngay... thang ...nam 3010...
    Bé là bé thế lào,...con bé này hóng hớt quá,... rất tiếc là hôm đi ĐL ko tám được câu nào với tieuthu vì đêm đầu tiên không dưng Nút bị đau bụng, được bác CB1 và Sivextien bày cho liều thuốc, kết quả là suốt đêm hôm ấy Nút phải liên tục sả thân cứu nước, à không, phải nói là sả nước cứu thân thì đúng hơn , hành hạ tieuthu thức đến 3h sáng vì tiếng cửa toilet cứ rọt rẹt liên tục......hehehehe....
    Ngay...thang...nam 3010
    Sang đêm thứ 2, ở ĐL, ăn chơi trác táng cả ngày, kết quả về đến phòng cả hai ngủ lăn quay, chẳng biết trời đất là gì cả, hic hic hic... trước khi ngủ tieuthu còn nhắn nhủ với khome và Nice10 :" em là em ngủ không biết gì hết, các anh có muốn làm gì thì làm em cũng ko biết gì đâu", làm gì thế????????
    @tieuthu : có số của Nút rồi có gì nhắn tin nhé, hay là ra Nhatrang đê, Nút đãi tất....... welcome tieuthu
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tieuthuvuive : Em là em ngủ thật đó nghen, chả biết gì hết đâu đó nghen.
    Khome : Anh thề là anh k0 ngủ đâu đó nghen, chuyện này nghiêm túc à, k0 có đùa được đâu
    (Anh đi uống caphe với mọi người chứ bộ, he he ngủ thế quái nào được mà ngủ)
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng....năm.....
    Tối, Đlạt lất phất mưa, hôm nay đội mô tô quyết định không cưỡi mô tô mà dạo phố bằng taxi (oách xà lách). Sau khi, cơm no, rươu (một chai vang)không đủ say là tiết mục dạo phố mua quà cho pà kon nhà mìn dưới xuôi.(các bác giai nhà mìn biết nịnh vợ ra fết)
    Cafê Đà lạt phố, nhạc dìu dịu, ấm cúng. lúc này pé Nút vẫn tám lia liạ với một "pé" khác, còn các bác giai nhà mình tổ chức hẳn một cuộc trưng bày các sản phẩm công nghệ (thực chất là khoe điện thoại). Trong lúc ý tieuthu nhà mìn cũng tranh thủ zủ zê bạn nai vàng tổ chức live show mang tên tieuthuvuive & Đà Lạt phố .
    Bar Chee.....gương mặt điển hình đưọc tập trung chú ý nhất là bé nice, đưọc chị Nút miêu tả là(như tra tấn), trong lúc anh khome, tieuthu, bé nút và đại huynh CB1 quậy thì bác Six nhà ta lặng lẽ rút lui không kèn không trống (không cả một lời......trăn trối>>>>đi đâu không ai bít). một liúc sau, sau khi quậy đã đời, bác khơme và CB125 đưa bé nice về ngủ(phần này tớ không bít nhá). CB1 , tieuthu, Nút và bạn bác Six, ở lại chơi tiếp.
    Đậu nành sữa quán, góc phố mưa bay bay, đủ làm bụi li ti tóc em tieuthu, pé Nút ...anh CB1 xì xụp chiến đấu hai cốc sữa đậu nành nống rồi phè phỡn vuốt bụng phát biểu :"mình đi bộ vè cho...tiêu" Ặc chỉ tội pé Nút, ren rỉ điếc cả tai tieuthu.
    207 ks Hoàng Long_BTX....tiểu thư bị đấnh thức bằng một hồi chuông điện thoại sau khi dã nhắ nhủ anh khơm và nice vào đêm hôm trước(Nút đã kể như trên). Anh khome vẫn thắc đến tậ bi giờ là không hiểu giọng thằng cha nào trả lời điện thoại trong phòng bé Nút sớm hôm í
    Chuyện này nghiêm túc, không giỡn đưọc đâu nhen.
    Em thề là em ngủ say em không bít giè hết
    Xin lỗi, chịu hông nổi
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng....năm....
    tin nhắn: "VN vào đê...ôm nhau đê....." xin lỗi chịu hông nổi vì....thèm. Mình thì ngồi giữa hai anh, đẹp giai ngời ngời....nói chung là nhìn rất...chẹp chẹp. thế cơ mà không thấy động tĩnh giè cả. chán còn hơn con gián.. Pé Nút thì cứ cá một ăn hẳn một ngìn là chắc chắn hai lão ấy"....." cơ mừ tiểu thư nhà mìn thì lại thấy hai lão ấy"....." lắm
    zủ zê lão khờ với pé Ngọc đi chơi bida, quay đi quay lại mất tích lão khờ, tieuthu đồ rằng lão khờ đã tắt máy , chuồn về với gấu mẹ ở nhà .
    Nhảy lò cò quanh phòng chơi bida, thiên hạ sợ mình ngượng kô cười, cơ mừ cứ tủm tỉm nhìn theo. cơ mừ còn hơn là ..... hik....nhỡ đâu .....thì bít làm sao.
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Lần sau chơi "thụt" bida hun đê bé con
    hê hê hê
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thui, mất công tui ...nghiền
  10. SkidRow83

    SkidRow83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    1.634
    Đã được thích:
    0
    topic này được 1 nảm roài, bi giờ mình mới biết hẹ hẹ
    làm quen với bạn tieuthu phát nèo :D

Chia sẻ trang này