1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Một năm ùi mà hum nay mới thấy bạn này viết bài đấy. Ừ thì...bắt tay cái nhá.
  2. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hé, cuối cùng cũng có chỗ để buôn. Buôn chỗ khác sợ bị mọi ng chửi là spam. Chị tiểu thư, chị đã đi thử con LS 125 K7 2300 chưa? Tự dưng em lại nhớ con đấy phết, dù sao cũng có lúc nó là của em. Bác Long Èo dạo này ko thấy vào đây nhờ. Bán xe cho em mà ko làm thêm quả dịch vụ dạy đi xe, làm em cứ loay hoay 1 mình mãi mới quen quen. Đến khi quen quen thì...Hum nào kiếm con ảnh chụp lúc đang chạy con LS, bon chen với mấy cái ảnh các chị tóc vàng mắt xanh cuỡi sport tí. Hị!
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hớ hớ
    Ở đâu ra 1 cô em xinh xẻo nữa thế này. Tớ là khoái phụ nữ Pháp lắm đấy.
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có bài thơ này tặng chị em, đặc biệt tặng một người con gái không thích mặc quần (tức là thích mặc váy)
    Người con gái mặc quần
    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    Đen và đỏ là hai màu rồi đó
    Cũng như đời, đuờng hai nẻo xuống lên
    Người con gái hôm nay mặc quần trắng
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
    Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
    Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
    Người con gái hôm nay mặc quần tím
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
    Vàng và tím là hai màu mỉm miệng
    Mím môi cười và chúm chím nhe răng
    Nguời con gái hôm nay mặc quần...rách
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
    Lành và rách đều vô cùng trong sạch
    Bởi vì lành là rách sáng long lanh

    (bài này k0 phải của tui, là tui chôm)
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hè.hè.....tối nay mặc váy ngắn đi chơi bida. NGọc đi hông?Anh khome tối này bùng học đê
    Ah, chào cô em (nghe nói) xinh xẻo (Ngọc nói thiế, tui kô bít): ls2300, đi thử òi, máy rít ằng ặc. mùa đông, lắm hôm xe chạy cà lọc , cà lọc....như bị sặc nhớt í. Ai chưa bít xe sặc nhớt chạy thiế nào thì hỏi chú NGọc, chú ấy tường thuật cho
  6. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ko biết em có nên "ho" vài tiếng ko chị tiểu thư nhẩy !!! Chúc mừng chị quay về box motor !! .. Hồi chị về Hn em ốm quá ko ra chơi với chị được.. liệu tết này chị có về Hn ko?? Rủ cả chị Terminator đi uống cà fáo luôn nhỉ !!! Mà chị Terminator cần dịch vụ dạy đi xe thì cứ alô em một tiếng chứ .... chắc anh El anh ấy cũng đồng ý nhượng lại dịch vụ dạy đi xe cho em thôi !!
    Kính 2 chị !! chúc 2 chị vui vẻ khoẻ mạnh đi an toàn!!
    Ku em: Tim
  7. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xinh xẻo, khứa khứa. Lời giang hồ đồn thổi, chị tin làm j mất công, chị tiểu thư ạ. Em ko bị chê là xấu như ma đã là may lắm rồi. Hí, nói em xinh xẻo, làm mất hết ý nghĩa của từ đó.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hê...hê...tưởng thiên hạ đồn thổi chiện j, chứ chiện này, ngu gì hổng tin. Cô xinh xẻo thì các chú chết chứ chị có chết đâu
    Ngày ....tháng....năm.....
    SG mưa mưa...mưa hoài.....nhớ một người gì đâu mà nhớ
  9. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Nhật kí để buôn"
    Cô tieu.... đang nhớ anh cho mượn "quần" ở DL mộng mơ phải không?
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ngày ....tháng...năm.....
    Sao lại nỡ chụp mũ tieuthu như thế hỡi CB1, níu mừ coá nhớ nói lên đây mọi ngừ bít thì xí hổ chít
    Coá phải nguời ta mặc...wuần của nhau òi thì phải hơi không?
    không
    cho nên....
    nhớ là nhớ người khác gì đâu mà nhớ.....

Chia sẻ trang này