1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marilynmansonvn

    marilynmansonvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hỗn độn và phù phiếm !
  2. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hỗn độn nhưng k0 phù phiếm đâu.
    Buồn buồn k0 có gì làm nghĩ ra cái nhật ký tưởng tượng này để các bác coi chơi.
    Hành trình xuyên Việt bằng motor :
    Theo lộ trình nếu người khỏe xe khỏe, mỗi ngày có thể đi được ~400km. Vậy thì hành trình dài khoảng 1800km đường bộ (chính xác là 1760) sẽ đi hết 4 ngày rưỡi, tính tròn là 5 ngày. Gian lao phết các bác nhỉ. Vậy thì phải bái phục ngày xưa quân Tây Sơn đi bộ từ Bình Định ra tới Thăng Long, đi suốt ngày suốt đêm, chưa kể đánh trận, cũng chỉ hết có 5 ngày, hành trình khoảng 1200km (hồi ấy đường chưa ngon như bây giờ)
    Úi giời, ngồi gõ mõi hết cả tay mà mới đi được ngày thứ nhất. Mà trí tưởng bở như thế cũng đủ rồi các bác nhỉ., Các bác xem tạm nhé.
    Ngày 1: Depart lúc 6h sáng tại cầu Sài gòn, chạy 1 mạch 80km tới ngã ba Dầu Giây, ăn sáng tại Dầu Giây lúc 7h30. Nghỉ ngơi ăn uống 30p, 8h tiếp tục lên đường.
    Chạy thêm 150km nữa tới Phan Thiết, (có thể ghé Chợ Long Khánh uống nước nếu xe k0 khỏe, cách Dầu Giây 30km).
    Tới Phan Thiết lúc 11h trưa, nghỉ ngơi ăn uống, cho xe nghỉ và chỉnh lại máy móc, đổ xăng. 1h chiều tiếp tục lên đường.
    Chạy thêm 100km tới thị xã Phan Rang (hayPhan Rí gì đấy), lúc này khoảng 2h30 chiều, nghỉ khoảng 30p, 3h tiếp tục lên đường.
    Chạy thêm khoảng 130km thì tới thành phố Nha Trang, lúc này là 5h chiều, gửi xe vô khách sạn nhận phòng rồi xuống biển tắm cho thư giãn gân cốt, 6h30 về khách sạn ăn tối.
    Ăn tối xong có thể cho xe chạy tà tà thành phố ngắm biển đêm hoặc chui vô Bar, Discotheque giải trí
    10 tối về khách sạn ngủ lấy sức sáng hôm sau lên đường.
  3. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hỗn độn nhưng k0 phù phiếm đâu.
    Buồn buồn k0 có gì làm nghĩ ra cái nhật ký tưởng tượng này để các bác coi chơi.
    Hành trình xuyên Việt bằng motor :
    Theo lộ trình nếu người khỏe xe khỏe, mỗi ngày có thể đi được ~400km. Vậy thì hành trình dài khoảng 1800km đường bộ (chính xác là 1760) sẽ đi hết 4 ngày rưỡi, tính tròn là 5 ngày. Gian lao phết các bác nhỉ. Vậy thì phải bái phục ngày xưa quân Tây Sơn đi bộ từ Bình Định ra tới Thăng Long, đi suốt ngày suốt đêm, chưa kể đánh trận, cũng chỉ hết có 5 ngày, hành trình khoảng 1200km (hồi ấy đường chưa ngon như bây giờ)
    Úi giời, ngồi gõ mõi hết cả tay mà mới đi được ngày thứ nhất. Mà trí tưởng bở như thế cũng đủ rồi các bác nhỉ., Các bác xem tạm nhé.
    Ngày 1: Depart lúc 6h sáng tại cầu Sài gòn, chạy 1 mạch 80km tới ngã ba Dầu Giây, ăn sáng tại Dầu Giây lúc 7h30. Nghỉ ngơi ăn uống 30p, 8h tiếp tục lên đường.
    Chạy thêm 150km nữa tới Phan Thiết, (có thể ghé Chợ Long Khánh uống nước nếu xe k0 khỏe, cách Dầu Giây 30km).
    Tới Phan Thiết lúc 11h trưa, nghỉ ngơi ăn uống, cho xe nghỉ và chỉnh lại máy móc, đổ xăng. 1h chiều tiếp tục lên đường.
    Chạy thêm 100km tới thị xã Phan Rang (hayPhan Rí gì đấy), lúc này khoảng 2h30 chiều, nghỉ khoảng 30p, 3h tiếp tục lên đường.
    Chạy thêm khoảng 130km thì tới thành phố Nha Trang, lúc này là 5h chiều, gửi xe vô khách sạn nhận phòng rồi xuống biển tắm cho thư giãn gân cốt, 6h30 về khách sạn ăn tối.
    Ăn tối xong có thể cho xe chạy tà tà thành phố ngắm biển đêm hoặc chui vô Bar, Discotheque giải trí
    10 tối về khách sạn ngủ lấy sức sáng hôm sau lên đường.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ muốn tập đi xe thật chứ có ai lại tập đùa đâu..ngã đau bỏ xừ...hừ hừ..... Nhưng mà tính tớ nhát chết, chả bít có tập đưọc không nữa. Với lại chiều hôm qua lượn lờ với con bạn đúng vào giờ chiều đông xe dã man nhìn các cô các bác, anh chị nam thanh nữ tú(trong đó có cả hai đứa tớ) chật vật nhích từngxăng ti mét một sợ quá! Tớ tưởng tượng ra cảnh một tớ, chật vật với một cái xe to đùng vào giờ tantầm...như thế chắcchết luôn quá
    Nhưng dù sao cũng phải tập thôi, tớ hứa sẽ là học trò ngoan mà. tớ cũng khá thông minh nhanh nhẹn, chác chắn sẽ là trò giỏi đấy cuối khoá học thế nào tớ chả đưọc phần thưởng nhể
    Với lại tớ không gọi điện cho bác đâu, nhắn tin thui, gọi điện một phút mất toi 7 cốc trà đá roài bác thấy tin nhắn của tớ thì cũng đừng tiếc 500/cốc trà đá, nhắn lại cho tớ bít nhá.
    Thank bác trưóc nhá! bác có thể thu xếp thời gian thế nào nhỉ?
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ muốn tập đi xe thật chứ có ai lại tập đùa đâu..ngã đau bỏ xừ...hừ hừ..... Nhưng mà tính tớ nhát chết, chả bít có tập đưọc không nữa. Với lại chiều hôm qua lượn lờ với con bạn đúng vào giờ chiều đông xe dã man nhìn các cô các bác, anh chị nam thanh nữ tú(trong đó có cả hai đứa tớ) chật vật nhích từngxăng ti mét một sợ quá! Tớ tưởng tượng ra cảnh một tớ, chật vật với một cái xe to đùng vào giờ tantầm...như thế chắcchết luôn quá
    Nhưng dù sao cũng phải tập thôi, tớ hứa sẽ là học trò ngoan mà. tớ cũng khá thông minh nhanh nhẹn, chác chắn sẽ là trò giỏi đấy cuối khoá học thế nào tớ chả đưọc phần thưởng nhể
    Với lại tớ không gọi điện cho bác đâu, nhắn tin thui, gọi điện một phút mất toi 7 cốc trà đá roài bác thấy tin nhắn của tớ thì cũng đừng tiếc 500/cốc trà đá, nhắn lại cho tớ bít nhá.
    Thank bác trưóc nhá! bác có thể thu xếp thời gian thế nào nhỉ?
  6. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    các tối hàng tuần tớ hay ngồi trà đá ở đầu trần nguyên hãn từ bờ hồ rẽ vào. .bên tay trái.tầm từ 8h đến 9 rưỡi. đi xe ls 125 bé lắm bạn ko sợ vật vã.đâu mới tập tập xe tớ là ok rồi. hì hì hì..biển số 29-k7-2300
  7. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    các tối hàng tuần tớ hay ngồi trà đá ở đầu trần nguyên hãn từ bờ hồ rẽ vào. .bên tay trái.tầm từ 8h đến 9 rưỡi. đi xe ls 125 bé lắm bạn ko sợ vật vã.đâu mới tập tập xe tớ là ok rồi. hì hì hì..biển số 29-k7-2300
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Cô em tieuthuvuive ơi, hay là em đăng ký làm thành viên của box này luôn đi, ở đây anh em bọn tui vui vẻ lắm, như cái tên của em vậy. Nếu bác El Flaco mà không tập được cho em đi xe thì mượn chiếc sidercar 3 bánh của bác izs360 mà tập, không sợ ngã đâu. Thế nhé !!!
  9. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Cô em tieuthuvuive ơi, hay là em đăng ký làm thành viên của box này luôn đi, ở đây anh em bọn tui vui vẻ lắm, như cái tên của em vậy. Nếu bác El Flaco mà không tập được cho em đi xe thì mượn chiếc sidercar 3 bánh của bác izs360 mà tập, không sợ ngã đâu. Thế nhé !!!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhưng bác ngồi chỗ đó thì tớ đi kí rì lên hả bác? sao bác không chuyển địa điểm xuống cổng trường em(ĐHLuật) mà uống trà đá, ở đó trà đá ngon lại nhiều em xinh tươi (ở KTX) hay lượn lờ
    To casanova:sidercar 3 là kí rì hả bác? tớ nghe tên mấy cái xe của các bác mà chóng cả mặt, chả hỉu gì cả. tớ không bít gì về xe cộ thế cũng làm thành viên box này đưọc hả? các bác phải hứa không được bắt nạt tớ thì tớ mới dám bon chen làm thành viên box này không thì....tớ sợ lém
    Đa tạ các bác trước nhá, các bác nhiệt tình wá.....làm tớ cảm động hắt xì hơi mấy cái rồi...hì....đa tạ..... đa tạ....

Chia sẻ trang này